Phương Thanh nghẹn ngào nói về người hâm mộ đặc biệt

Thảo Nguyên |

Phương Thanh và Mỹ Son có 1 duyên nợ đặc biệt...

Trong buổi offline fanclub Phương Thanh tại Sài Gòn ngày 30/11, nữ ca sĩ có cuộc gặp bất ngờ với 1 fan nữ đặc biệt - đó chính là Mỹ Son. Mỹ Son là cô bé có đôi chân “khổng lồ” do bị U đa sợi thần kinh nguyên phát, phì đại mô mềm hai chi dưới.

Mặc dù việc đi lại, di chuyển rất khó khăn, song Mỹ Son đã tìm mọi cách liên lạc với đại diện FC Phương Thanh mong 1 lần gặp thần tượng. Điều này khiến không ít người cảm động.

Mỹ Son luôn mong 1 lần được gặp Phương Thanh.

Mỹ Son luôn mong được gặp Phương Thanh.

Khi được hỏi về cô bé đặc biệt này, nữ ca sĩ Phương Thanh trả lời với giọng xúc động: “Trước khi gặp, Phương Thanh và Mỹ Son cũng có nhắn tin, chia sẻ qua lại trên Facebook rồi. Nhưng không ngờ là lại gặp nhau trong buổi họp fan hôm đó!”

Chị nói thêm: “Thật ra, trước khi tới giao lưu với mọi người, Phương Thanh hoàn toàn không biết cô bé đó sẽ tới. Mọi việc đều do các bạn trong fanclub của Phương Thanh sắp xếp từ đầu tới cuối. Nhưng đúng là phải có duyên thì Phương Thanh và Mỹ Son mới được quen biết và gặp gỡ như vậy!”

Dù bệnh tật, đau đớn, nụ cười đầy lạc quan vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt Mỹ Son.

Dù bệnh tật, đau đớn, nụ cười đầy lạc quan vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt Mỹ Son.

Mặc dù đã từng gặp qua rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, éo le, song cô bé Mỹ Son để lại trong Phương Thanh 1 dấu ấn khá đậm nét. Chị chia sẻ: “Mỹ Son lạc quan lắm! Em khiến tôi cảm thấy rất xúc động!”

Mỹ Son không hề than thở, trách móc số phận. Cô bé vẫn rất tự tin và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Điều này khiến Phương Thanh thực sự khâm phục. “

“Đúng là trước đó Phương Thanh đã ủng hộ Mỹ Son một chút, gọi là chia sẻ với em ấy chút khó khăn. Nhưng đừng ai gọi đó là từ thiện, Phương Thanh coi đó là cái duyên và sự chia sẻ.

Không chỉ riêng Mỹ Son, mà khi gặp bất cứ 1 mảnh đời khó khăn, bệnh tật nào như thế Phương Thanh đều thấy thương!”

Với Phương Thanh, việc hỗ trợ và động viên Mỹ Son không phải là từ thiện, mà đó là cái duyên và là sự yêu thương giữa con người với con người.

Với Phương Thanh, việc hỗ trợ và động viên Mỹ Son không phải là từ thiện, mà đó là cái duyên và là sự yêu thương giữa con người với con người.

Phương Thanh bộc bạch thêm: “Phương Thanh thấy mình cũng chẳng làm được gì nhiều cho Mỹ Son. Suốt buổi off fan hôm đó, Phương Thanh chỉ biết trò chuyện, an ủi và động viên tinh thần em ấy thôi! Tôi đã nhận từ Mỹ Son 1 bài học về sự lạc quan.

Chúng ta bình thường, khỏe mạnh thế này, nhưng khi gặp chút sóng gió, có khi gục ngã ngay! Thế mà cô bé ấy 19 năm trời sống và đấu tranh với bệnh tật mà vẫn luôn lạc quan, kiên cường như vậy, thực sự là đáng học tập!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại