Phát ngượng với phim hài tục 'Triệu kiểu chết miền Viễn Tây'

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Dù là một bộ phim hài nhảm nhưng Triệu kiểu chết miền Viễn Tây mang lại tiếng cười cho người xem một cách tự nhiên, không hề gượng ép.

Là người đã xem A Million Ways to Die in the West – Triệu kiểu chết miền Viễn Tây, tôi thật sự chân thành khi đưa ra lời khuyên cho những người muốn bỏ tiền ra để mua vé để ủng hộ đạo diễn Seth MacFarlane. Phim dài đến 116 phút và chống chỉ định với những người yêu thích dòng phim hài thâm thúy. A Million Ways to Die in the West không phải là bộ phim để đến khi ra rạp, người xem mang về được cái gì đó. Nó chỉ đơn giản là một bộ phim xem để cười với nội dung có phần thô tục, tất nhiên chữ “thô tục” được hiểu đúng theo nghĩa đen.

Anna và Albert.

Anna và Albert.

Tần suất sử dụng chữ “f*ck”của các nhân vật trong phim nhiều đến đỗi một người dù khó tính đến mấy nghe nhiều cũng đâm ra quen. Nhưng chính cách nói chuyện nóng tính và đầy bỗ bã đó lại khắc họa chân thật nhất nét đặc trưng của thị trấn nhỏ ở miền Viễn Tây hoang dã.

Đó là chưa kể đến việc bạn phải thường xuyên nghe thấy những âm thanh chỉ có trong nhà vệ sinh và những “sản phẩm” của một cơn đau bụng trong một chiếc mũ. Phim có những cảnh quay bẩn đến độ nếu người xem có thần kinh không vững vàng thì có sẽ nôn ngay tại chỗ. Như thế, việc vừa ăn vừa xem bỏng ngô xem ra không phải là lựa chọn đúng đắn trong thời điểm này. Còn nếu bạn đang có ý định mang đến tiếng cười cho “người ấy” trong buổi hẹn đầu tiên thì nên xóa A Million Ways to Die in the West ra ngay khỏi đầu.

Trailer Triệu kiểu chết miền Viễn Tây.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Lấy bối cảnh ở vùng Viễn Tây vào những năm 80, nơi mà ở đó việc cười khi chụp ảnh còn khó khăn hơn cái chết thì bạn đừng quá bất ngờ vì được chứng kiến nhiều cái chết phi lý đến mức khó tin như thế. Bất kỳ người dân nào cũng có thể bị thần chết hỏi thăm ở mọi nơi mọi lúc như đi nhà vệ sinh có thể chết vì rắn chuông cắn, đứng chụp ảnh cho khách có thẻ bị chết cháy bằng thiết bị lấy sáng, bán hàng ở hội chợ bị bò tót đâm chết…

Cái chết ở miền đất ấy bình thường đến đỗi ngài thị trưởng chết cách đó ba ngày trên phố cũng chẳng ai thèm đoái hoài mà phải chờ đến sự xuất hiện của những con chó sói. Thậm chí, nếu nhún nhường để tránh một cuộc đấu súng, bạn sẽ có thể bị người yêu bỏ như anh chàng nhân vật chính Albert Stark.

Nhân tiện nói về phụ nữ, A Million Ways to Die in the West đưa đến cho người xem ba cô gái với ba tính cách khác nhau là Louise, Anna, Ruth. Đầu tiên là Louise, một cô gái xinh đẹp và thích tiền. Vâng, tất cả chúng ta đều thích tiền nhưng không phải ai cũng như Louise. Gặp cô gái xinh đẹp này, người xem sẽ nhận ra rằng phụ nữ xinh đẹp và bộ não đôi khi không liên quan gì đến nhau, mắt to không có nghĩa là bạn không bị mù và phụ nữ đẹp luôn thuộc về những người đàn ông giàu có.

Louise xinh đẹp và thích tiền thế nên việc cô chọn người đàn ông giàu có như Foy là điều dễ hiểu.

Louise xinh đẹp và thích tiền thế nên việc cô chọn người đàn ông giàu có như Foy là điều dễ hiểu.

Nhưng đó không phải là lý do kiến một chàng trai nghèo bỏ cuộc yêu. Đôi khi việc bị một cô gái xinh đẹp phản bội lại là điều may mắn. Nhờ đó, bạn có thể tìm thấy một cô gái thông minh, độc lập và biết trân trọng tình cảm giống như cách Albert đã tìm thấy Anna trong cuộc đời.

Còn Ruth, cô là minh chứng sống để người xem tin rằng những người đàn ông theo đạo Cơ Đốc vốn rất vị tha. Người yêu của Ruth có thể ôm bó hoa tulip nghiêm trang ngồi đợi cô trong khi Ruth đang hăng say phục vụ khách làng chơi. Chàng trai kỳ lạ ấy thậm chí còn tỏ ra rất bình thản khi đề cập đến con số 10, số lần tiếp khách ít nhất của Ruth trong ngày, và lấy khăn lau tàn tích còn sót lại trên mặt người yêu sau cuộc mây mưa ngút trời một cách rất tình cảm.

Ruth và người yêu.

Ruth và người yêu.

Nhưng điều kỳ dị nhất của cặp đôi này chính là việc cả hai quyết tâm giữ gìn cho nhau đến đêm tân hôn. Tình yêu của một chàng trai ngờ nghệch và một cô gái điếm chỉ dừng lại ở việc tặng hoa và nắm tay nhau đi dạo. Nghe có vẻ nực cười nhưng nếu cố gắng bỏ qua tất cả sự phi lý ấy, hãy mừng cho họ vì ít nhất mối quan hệ ấy cũng vô cùng chân thành và không hề toan tính.

Đến với A Million Ways to Die in the West, bạn sẽ còn được mang về một số tuyên ngôn rất xì-teen như Chết lọt khe là cái chết éo le, Chết vì ngã là cái chết không đã, Chết vì gái là cái chết khoan khoái, Chết vì thú là cái chết cay cú… Thế nên, nếu không quá khó tính và có thể thỏa hiệp với một bộ phim hài nhảm thì chẳng có lý do gì để bạn nói lời từ chối với A Million Ways to Die in the West.

Phim sẽ ra rạp từ ngày 18.7.2014.

 

Bạn có thích đọc về 12 Cung hoàng đạo (Horoscope) không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.



 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại