Nỗi sợ của diễn viên chuyên đóng cảnh nóng trong phim Việt

Ý An |

Diễn viên Kiều Trinh luôn lo sợ một ngày sẽ quên mất điều thiêng liêng và có giá trị nhất cuộc đời mình.

Trong làng điện ảnh Việt Nam, Kiều Trinh được nhớ tới qua hàng loạt các bộ phim điện ảnh đình đám như: "Mùa len trâu", "Bi ơi, đừng sợ"...

Tuy nhiên, những bộ phim này của cô lại thường xuyên gây tranh cãi bởi có quá nhiều cảnh nóng táo bạo. Chính vì vậy mà Kiều Trinh bị gắn luôn với biệt danh là diễn viên chuyên cảnh nóng của showbiz Việt.

Mặc dù khá thành công với nghiệp diễn nhưng cuộc sống của Kiều Trinh lại không may mắn như những người phụ nữ khác. Kiều Trinh đã trải qua hai cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Lên xe hoa lần đầu tiên năm 18 tuổi, Kiều Trinh mang theo ước mơ và niềm khao khát về một mái ấm hạnh phúc.

Thế nhưng, số phận không cho cô được toại nguyện. Kiều Trinh buộc lòng phải ly hôn và giành nuôi cô con gái đầu lòng.

Khi nỗi đau dần qua đi, cô gặp gỡ và dọn về sống chung với một người đàn ông khác. Nhưng đòn roi và sự ghen tuông khiến cô cảm thấy sợ hãi. Không còn cách nào khác, Kiều Trinh lại phải dứt áo ra đi, bế theo đứa con trai 5 tuổi.

3 mẹ con Kiều Trinh

3 mẹ con Kiều Trinh

Từ đó đến nay, một mình cô chèo lái, nuôi dưỡng hai con trưởng thành. Có những lúc cuộc sống quá khó khăn, ba mẹ con phải chia nhau từng gói mì để bước tiếp qua ngày.

Cách đây mấy năm, Kiều Trinh bị tai nạn, chấn thương ở đầu làm trí nhớ giảm sút đáng kể. Cho đến tận bây giờ, bệnh tình của cô vẫn không hề thuyên giảm.

Thậm chí, chỉ sau 1-2 ngày cô đã quên mất người mình vừa nói chuyện là ai.

Hoàn cảnh 3 mẹ con quá khó khăn, Kiều Trinh không dám đi bệnh viên khám mà chỉ bốc thuốc nam để uống.

Trong lúc còn tỉnh táo, cô lúc nào cũng đau đáu một nỗi sợ có thể ập đến với mình bất cứ lúc nào. Cô sợ sẽ quên mất con.

"Điều lo lắng nhất của tôi là bệnh của mình nặng tới mức quên con mình. Cách đây mấy tháng, bố thằng bé còn bắt cóc con trai mang cho người lạ ở Hà Nội.

Điều đó khiến tôi thực sự bị stress rất nặng nề, bệnh càng trở nặng. Tôi đã phải nhờ cậy các mối quan hệ để tìm được con trai trở về với mình", Kiều Trinh tâm sự với báo chí.

Niềm an ủi lớn nhất của Kiều Trinh bây giờ là cậu con trai út ngày càng khôn lớn và khỏe mạnh. Trong khi cô con gái lớn đã biết an ủi, chia sẻ với mẹ những khó khăn cuộc sống bằng cách tham gia đóng phim để kiếm thêm thu nhập.

Hiện tại, ngoài công việc đóng phim, Kiều Trinh còn làm thêm nghề may vá để trang trải cuộc sống.

Niềm vui của ba mẹ con chị mỗi khi rảnh rỗi là cùng nhau đi siêu thị, dạo phố rồi dùng bữa tại một cửa hàng thức ăn nhanh.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại