Hình ảnh bi đát, vắng tanh ở trụ sở làm việc ông bầu Phước Sang

Lê Ngọc Dương Cầm |

(Soha.vn) - Theo một nguồn tin tin cậy, ông bầu Phước Sang không kham nổi mặt bằng, đã đóng cửa trung tâm Giải trí - Văn hóa Quốc Thanh nằm trên đường Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM.

Ngoài ra, trước tình cảnh thiếu lương bổng, nhiều nhân viên của Phước Sang cũng lần lượt bỏ đi tìm chỗ làm mới. Trung tâm Giải trí - Văn hóa Quốc Thanh chính là trụ sở làm việc của Phước Sang, gồm có nhiều ban bệ: sản xuất kịch bản, dựng phim, cũng là nơi để Phước Sang hàng ngày đến làm việc, tiếp đối tác.

Không gian bên dưới được tận dụng làm một nhà hàng tiệc cưới, thêm một sân khấu rộng lớn dùng để biểu diễn nghệ thuật. Khi còn làm ăn thuận lợi, Trung tâm Giải trí - Văn hóa Quốc Thanh là niềm tự hào của Phước Sang và mang đến cho anh nhiều tiền bạc, danh vọng...

Gần 3 tháng nay, sân khấu này đã đóng cửa và ít khi thấy Phước Sang đến nơi đây, trong khi đó, anh vừa bị thêm một chủ nợ tố mượn 2 tỷ và căn biệt thự ở quận 2, TP.HCM của anh liên tục bị chủ nợ ném mắm tôm, dầu hắc.

Trung tâm Giải trí - Văn hóa Quốc Thanh của ông bầu Phước Sang nằm trên đường Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM.
Trung tâm Giải trí - Văn hóa Quốc Thanh của ông bầu Phước Sang nằm trên đường Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM.
Khác với cách đây vài tháng, nơi đây luôn tấp nập khách, có gần 100 nhân viên túc trực. Giờ đây, trung tâm này đã đóng đầy bụi bặm thời gian, vương vãi trên thềm....

Khác với cách đây vài tháng, nơi đây luôn tấp nập khách, có gần 100 nhân viên túc trực. Giờ đây, trung tâm này đã phủ đầy bụi bặm.

 	Chiếc ổ khóa sáng loáng  không chiều lòng người trong thời buổi suy thoái kinh tế chung.

Chiếc ổ khóa sáng loáng không chiều lòng người trong thời buổi suy thoái kinh tế chung.

Nhìn qua cửa kính, chiếc bàn đặt tiệc, ngày trước tấp nập khách, giờ đây lạnh lẽo, không có một bóng người.
Nhìn qua cửa kính, chiếc bàn đặt tiệc, ngày trước tấp nập khách, giờ đây lạnh lẽo, không có một bóng người.
 	Cây  trang trí bày từ múa tết Tây năm trước, giờ trơ trọi, tiêu điều.

Cây trang trí từ mùa tết Tây năm trước, giờ trơ trọi, tiêu điều.

 	Tận dụng không gian, người ta bày vài cái bàn, vài cái ghế làm một quán cóc ....

Tận dụng không gian, người ta bày vài cái bàn, vài cái ghế làm một quán cóc ....

Sân khấu biểu diễn nghệ thuật nay còn đâu?
Sân khấu biểu diễn nghệ thuật nay còn đâu?
Và đâu rồi những dòng thực khách tấp nập?
Và đâu rồi những dòng thực khách tấp nập?
Dòng xe cộ vẫn trôi, nhịp sống vẫn hối hả, vô tình trước một nơi từng là
Dòng xe cộ vẫn trôi, nhịp sống vẫn hối hả, vô tình trước một nơi từng là "biểu tượng" thành công của ông bầu Phước Sang.
Phía nơi từng luôn náo nhiệt, giờ trở nên vắng như tờ có vài người đàn ông ngồi thư thả đánh cờ tướng.

Nơi từng luôn náo nhiệt, giờ trở nên vắng như tờ. Thỉnh thoảng, có vài người đàn ông ngồi thư thả đánh cờ tướng.

Khoảng sân thênh thang này, từng không còn chỗ để xe của thực khách đám cưới, của đối tác với Phước Sang...
Khoảng sân thênh thang này, từng không còn chỗ để xe của thực khách đám cưới, của đối tác với Phước Sang...
Cái ổ khóa này đã nói lên nhiều điều: Phước Sang đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời... Mong mọi người đừng dồn anh vào con đường cùng quẫn.

Chiếc ổ khóa này như nói lên nhiều điều: Phước Sang đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời... Mong những chủ nợ đừng dồn anh vào con đường cùng quẫn.


	Phước Sang những ngày còn ở trụ sở làm việc, Trung tâm Văn hóa - Giải trí Quốc Thanh

Phước Sang những ngày còn ở trụ sở làm việc, Trung tâm Văn hóa - Giải trí Quốc Thanh

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại