Những góc khuất ít người biết của sao Việt

Cẩm Giang |

Nếu không có cơ hội tiếp xúc và làm việc với họ, bạn sẽ không ngờ họ lại mang những nét tính cách đặc biệt ấy.

Bùi Anh Tuấn rất “điên”

Không phải là chàng trai mang trong mình ước mơ nổi tiếng mãnh liệt, Bùi Anh Tuấn chỉ đến với âm nhạc bằng dòng máu nghệ thuật sôi sục trong cơ thể.

Có lúc người ta thấy anh chẳng mấy khi xuất hiện trên sân khấu nhưng có khi lại đứng trên ấy mãi chẳng chịu xuống.

Những người đi xem show của Đàm Vĩnh Hưng chắc hẳn sẽ biết, Mr. Đàm hát nhiều lắm, nhiều đến nỗi có người ngủ luôn trong khi xem. Nhưng chí ít, cái nhiều đó còn nằm trong kịch bản có sẵn, còn Bùi Anh Tuấn thì không.

Bước lên sân khấu, chỉ cần có cảm xúc và được khán giả ủng hộ là Tuấn cứ hát mãi, say sưa, từ bài này sang bài khác mặc ở bên dưới, quản lý của anh đang dở khóc dở cười.

Số bài hát anh thể hiện lúc nào cũng khác xa so với những gì anh nhận được từ Ban tổ chức. Ấy thế mà, chẳng bao giờ anh thấy phiền lòng. Bởi đơn giản, Bùi Anh Tuấn không biết caste của mình là bao nhiêu.

Số tiền kiếm được, bố mẹ là người giúp anh giữ. Cả hai cũng chưa bao giờ nghe anh thắc mắc về những con số. Kể cũng lạ.

Bùi Anh Tuấn rất ngại đứng khi hát.

Bùi Anh Tuấn rất ngại đứng khi hát.

Không chỉ thế, theo chân Bùi Anh Tuấn vào phòng thu, bạn sẽ được đối diện hoàn toàn với bóng đêm. Tuấn thích thế, thích tắt đèn, hạ mic thấp xuống rồi ngồi mà hát.

Lại nói chuyện ngồi để hát, có lẽ trong showbiz Việt, ngoài Lê Cát Trọng Lý ra còn có Bùi Anh Tuấn. Hai giọng ca này chẳng mấy khi đứng, chắc tại vì… lười.

Nếu nghe được đoạn hội thoại trước khi lên sân khấu của nam ca sĩ Mơ hồ, ai cũng sẽ phải bật cười.

Trong khi quản lý cất giọng như van nài anh hãy đứng lên và di chuyển trong khi hát thì Bùi Anh Tuấn lại khăng khăng: “Em chỉ ngồi thôi”.

Thuyết phục Tuấn không được, quản lý của anh đành dịu giọng: “Thôi thì đứng bài đầu tiên cũng được”.

Ấy vậy mà khi lên sân khấu Tuấn cũng chẳng chịu đứng, anh cứ như một kẻ lười biếng, suốt show diễn dài hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chỉ ngồi nguyên một chỗ.

Thứ duy nhất dịch chuyển và chạm đến tim khán giả trong khi Tuấn hát có lẽ chỉ là âm nhạc. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để những người yêu mến giọng hát của anh suốt bao năm vẫn trung thành với chàng trai trẻ.

Nhút nhát như Thùy Dung

Làm Hoa hậu ở Việt Nam, chẳng biết sướng được bao nhiêu, chỉ biết rằng ai cũng phải trải qua một quãng thời gian rất sóng gió khi chỉ ở tuổi mười tám, đôi mươi.

Nếu xã hội là một gia đình thì Hoa hậu là con dâu còn công chúng chẳng ai khác chính là những bà mẹ chồng khó tính.

Cũng vì phận làm dâu nên mỗi lần làm gì, các Hoa hậu đều phải cân nhắc, nâng lên đặt xuống.

Trong đầu lúc nào cũng ngập tràn những suy nghĩ hôm nay mình làm cái này đã tốt chưa, bộ quần áo này mình mặc có ổn không… bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, họ lập tức trở thành mục tiêu để chỉ trích.

Những tưởng đối mặt với sự khó tính đó, ai cũng sẽ trở nên dạn dĩ nhưng không, vẫn còn có Hoa hậu nhút nhát như Thùy Dung.

Thùy Dung ước mình bớt nhút nhát đi một chút, có lẽ cô đã thành công hơn trong cuộc sống.

Thùy Dung ước mình bớt nhút nhát đi một chút, có lẽ cô đã thành công hơn trong cuộc sống.

Cô gái đến từ Đà Nẵng ấy là đại diện cho nhan sắc Việt Nam 2008. Cô từng tham gia rất nhiều chương trình lớn nhỏ, có 7 năm lăn lộn trong giới showbiz và vượt qua rất nhiều nhận xét khó tính.

Điều đáng nói là bấy nhiêu đó thời gian chỉ giúp Thùy Dung trưởng thành hơn chứ chẳng thể xóa bỏ sự nhút nhát ấy của cô gái ở miền Trung nắng gió.

Là người phải thường xuyên di chuyển, Thùy Dung đã đi đến rất nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S nhưng khi hỏi biết chỗ này, chỗ kia không, Hoa hậu vẫn thường lắc đầu.

Dù có bạn bè ở nhiều nơi nhưng thuộc tuýp ngại làm phiền người khác nên cô chẳng mấy khi thông báo.

Nếu chỉ có một mình, Thùy Dung sẽ chẳng bao giờ ra ngoài ăn uống hay khám phá ẩm thực. Cô chỉ ăn ở trong khách sạn rồi ra ngoài nếu như có lịch trình công việc.

Thậm chí, trong chuyến đi diễn ở Huế trong kỳ Lễ hội Festival 2015, có buổi trưa Thùy Dung chỉ ăn duy nhất một quả xoài thay vì ra ngoài ăn uống như mọi người vì... ngại.

Trong khi đó, lịch tập luyện lại vô cùng vất vả và đòi hỏi sức khỏe phải đảm bảo mới có thể thích nghi được.

Bản thân Thùy Dung cũng rất nhiều lần thừa nhận về sự nhút nhát của mình và ước gì, cô dạn dĩ được như người khác, có lẽ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn.

Tuy nhiên Hoa hậu cũng biết, nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một khi đã trở thành bản tính thì rất khó để thay đổi.

Cuộc sống và thói quen của Hoa hậu cũng có nhiều điều làm người khác bất ngờ. Cô không có xe ô tô vài tỉ như người ta, mọi việc đi lại chỉ nhờ chiếc xe máy.

Nhà cửa cũng không thuộc dạng hoành tráng hay lộng lẫy, Thùy Dung hiện tại đang sống trong căn hộ chung cư hai phòng cô mua được từ số tiền tích lũy suốt 7 năm kể từ ngày đăng quang.

Mỗi khi rảnh rỗi, Hoa hậu cũng chẳng học tiêu tiền bằng cách xuất hiện ở những nơi toàn hàng hiệu, sang trọng. Thùy Dung thích tự tay vẽ tranh hay làm thiếp để tặng mọi người.

Cuộc sống của cô vốn dĩ đơn giản như thế. Không xa hoa, không cầu kỳ, chỉ cần cảm thấy vui và hạnh phúc là được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại