Những ca khúc về giới đồng tính 'dậy sóng' nhạc Việt

letrang |

Đồng tính không còn là đề tài mới, tuy nhiên không phải ca khúc về thế giới thứ ba nào cũng gây được thiện cảm với khán giả.

Những ca khúc thành công

Năm 2006, nhạc sĩ Thái Thịnh, tác giả của 'Em mong chờ anh', 'Giọt nước mắt muộn màng'... công bố giới tính thật đã gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài. Ông đã thổ lộ tâm tư trong bài Tình tuyệt vọng do Đàm Vĩnh Hưng thể hiện.

Ca khúc có những câu thể hiện tâm trạng tủi khổ, buồn đau của người thuộc thế giới thứ ba:

“Đã trót đeo mang một số phận

Đã trót yêu thương thật khác thường”.

Ca khúc của nhạc sĩ Thái Thịnh (ảnh) được sự ủng hộ từ phía công chúng.

Năm 2008, với phát ngôn “Vâng, tôi đồng tính!”, ca sĩ trẻ Thiên Đăng cũng nhanh chóng nổi tiếng trong cộng đồng mạng qua ca khúc Tìm lại chính tôi.

Qua ca khúc, anh đã nói lên khát vọng thành thực của người đồng tính:

“Chẳng lẽ tôi phải dối gian chính tôi

Lẩn trốn sau con người thật của tôi

Tôi chỉ muốn được sống và được yêu như bao người bình thường”

Ca sĩ Thiên Đăng

Đàm Vĩnh Hưng từng can đảm khi đưa vào album Nửa vầng trăng ca khúc Hạnh phúc cuối. Nhiều người e ngại nó sẽ làm mất đi sự lãng mạn vốn có của album, thế nhưng thực tế, ca khúc đã giúp album bán cực chạy. 

Ngoài ra, album Giải thoát được lấy cảm hứng từ phim Brokeback Moutain (về mối tình sâu nặng của hai chàng đồng tính) được đón nhận một cách nồng nhiệt.

Mr. Đàm cũng thể hiện thành công các ca khúc về người đồng tính

Năm 2010, ca khúc Trò đùa của tạo hóa do Nguyễn Hồng Thuận sáng tác trong album của ca sĩ Phạm Huy Du cũng nhận được nhiều đồng cảm.

Lời bài hát nói lên nỗi thở than đến tuyệt vọng của con người không được là chính mình:

"Bình minh ko đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ đi về đâu

Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lánh

Tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình gục chết giữa ngàn khơi

Thế gian ơi để tôi sống yên bình..."


Ca sĩ Phạm Huy Du

Những ca khúc thổ lộ nỗi lòng chân thật của người đồng tính đem đến nhiều thành công cho người nghệ sĩ, giúp công chúng có cái nhìn cảm thông, cởi mở hơn với thế giới thứ ba.

... đến những phản ứng ngược

Đôi khi, những ca khúc về chủ đề nhạy cảm này lại gây … phản cảm với khán giả.

Đó là trường hợp của ca sĩ Minh Thuận với album Chiếc bóng. Dù ca khúc cùng tên do Phương Uyên sáng tác được công chúng đón nhận nhưng những hình ảnh … “mát mẻ” trong album lại làm mất cảm tình vốn có của công chúng dành cho anh

Hình ảnh "thiếu vải" trong album Chiếc bóng

Ngoài ra, còn có một số bài hát có tựa "giật gân" kiểu Bất ngờ anh yêu người cùng phái với anh, Kiếp đàn ông thân xác đàn bà, Tình bóng, Tình trai… ngập tràn nội dung ỉ ôi, “sến”, không mang lại ý nghĩa gì cho âm nhạc nước nhà, trái lại còn gia tăng khoảng cách giữa người đồng tính với xã hội.

Đề tài về thế giới thứ ba vốn nhạy cảm, là nỗi đau có thật, để chuyển tải nó bằng âm nhạc đòi hỏi người thực hiện phải có cả tài và cả tấm lòng.

Lê Trang (Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại