Nhật Tinh Anh đang tính chuyện có con với người yêu

MAI GIA LY (ghi) |

15 năm là thời gian đủ dài để Nhật Tinh Anh – Xuân Quỳnh nhận ra tình yêu son sắt, tình bạn tri kỷ. Họ sẽ sinh con mà không cần có tờ giấy hôn thú.

Ca sĩ Nhật Tinh Anh đến điểm hẹn cùng với hai người phụ nữ. Anh ôm vai người trạc tuổi mẹ mình, có gương mặt phúc hậu và giới thiệu là người vú đã chăm sóc, lo lắng cho anh nhiều năm nay. Sau đó, với nụ cười hiền lành quen thuộc, anh quay sang cô gái trẻ: “Đây là Xuân Quỳnh, bạn gái tôi. À, Thế giới Văn hóa đính chính giúp tôi thông tin cô ấy 8X chứ không phải là hot girl 20 tuổi như một số báo viết nhé!”.

 

Nhat Tinh Anh (5)

Nhật Tinh Anh và bạn gái biết nhau từ thuở học trò. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai người mới được truyền thông “phát hiện” khi anh cùng Xuân Quỳnh tham gia bữa tiệc sinh nhật nhà thiết kế Văn Thành Công vào tháng 10 vừa qua.

TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ

Tình yêu học trò Tôi và Xuân Quỳnh quen nhau tính đến nay đã hơn 15 năm. Học cùng trường cấp 3 Marie Curie nhưng chúng tôi không biết nhau vì khi tôi tốt nghiệp thì cô ấy mới vào trường. Năm 1998, tôi theo học Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Đại học Công nghệ Sài Gòn, đồng thời tham gia nhóm nhạc Nhiệt Đới. Một hôm, nhóm nhận được lời mời về trường cũ biểu diễn trong chương trình văn nghệ. Hôm đi duyệt chương trình tại Nhà văn hóa Lao Động, tôi gặp Quỳnh và “chấm” ngay cô gái xinh xắn nhất trong Top Model của trường.

Tiếp xúc với nhau, Xuân Quỳnh càng làm tôi ấn tượng bởi cách giao tiếp dạn dĩ, cá tính. Tôi bị thu hút đặc biệt vì sự kiêu kiêu, hơi khó gần của cô ấy. Sau đêm văn nghệ, cả trường có buổi liên hoan, tiệc tùng. Quỳnh rất năng nổ khởi xướng các hoạt động vui chơi tập thể, kết nối mọi người. Hào hứng nhảy múa cùng bạn bè, Quỳnh toát mồ hôi ướt cả mặt và lưng áo. Tôi đưa cho cô ấy một vài tờ khăn giấy rồi lặng lẽ quay đi.

Nhat Tinh Anh (1)

Trong những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước, Nhật Tinh Anh thường đưa Xuân Quỳnh theo cùng để tận hưởng thời gian hạnh phúc với nhau bằng những chuyến “tranh thủ” du lịch

Sau này Quỳnh kể: “Giữa bao người trong buổi tiệc, được anh để ý và chăm sóc khiến em ấn tượng và suy nghĩ nhiều về anh”. Sau “vụ” khăn giấy, tình cảm chúng tôi tiến triển thêm một bậc. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy vui, bất ngờ khi khám phá những điểm thú vị ở cô gái cá tính này. Tôi ủ mưu tán tỉnh Quỳnh bằng phong cách lịch lãm, nhẹ nhàng chứ không tấn công vồ vập. Tình yêu của chàng mọt sách hiền lành với cặp kính cận 9 độ và cô gái cá tính, ham chơi đã khiến nhiều người bất ngờ vì sự trái ngược này.

7 NĂM ĐỂ THÀNH TRI KỶ

Thời đó chưa có điện thoại di động nên mỗi tối, đợi cả nhà đi ngủ, chúng tôi “nấu cháo” đến tận khuya. Thỉnh thoảng, Quỳnh hộ tống tôi đi diễn. Tôi chuyên hát nhạc xưa còn gu của Quỳnh là nhạc Mỹ, Hàn Quốc, nên có khi cô ấy ngủ gật dưới hàng ghế khán giả. Hai năm sau, tôi vào nhóm 1088. Công ty không ủng hộ ca sĩ có người yêu vì sợ bị mất fan nên chúng tôi phải hạn chế gặp nhau. Hơn 6 tháng đầu ở trong công ty, tôi không được dùng điện thoại. Sau đó, mỗi tuần được tự do một ngày, tôi và Quỳnh mới có dịp trò chuyện, đi chơi riêng. Xa cách như thế nhưng tình cảm hai đứa ngày càng khăng khít.

Nhat Tinh Anh (7)

Hợp rồi lại tan, sau 7 năm mỗi người một nơi và ai cũng tìm được tình yêu mới, Nhật Tinh Anh và Xuân Quỳnh về lại bên nhau một cách nhẹ nhàng

Sau 3 năm hoạt động, nhóm 1088 tan rã, tôi trở thành ca sĩ tự do. Cũng thời gian đó, ba mẹ và em trai sang Mỹ định cư nên tôi thường xuyên đi lưu diễn dài ngày để được ở bên gia đình. Em trai cưới vợ nên tôi dành nhiều thời gian chăm sóc ba mẹ. Thời gian và khoảng cách địa lý khiến cho tình cảm của tôi và Quỳnh bị ảnh hưởng. Sau một thời gian cố gắng níu giữ, chúng tôi chia tay nhẹ nhàng.

Quỳnh và tôi đều có suy nghĩ thoáng, hết yêu có thể là bạn. Dù sau đó mỗi người đều có tình yêu mới nhưng chúng tôi vẫn dành cho nhau tình cảm tốt đẹp. Thời gian còn yêu, chúng tôi đôi khi còn giữ lại vài điều riêng tư nhưng khi đã làm bạn thì lại cởi mở chia sẻ mọi điều. Mỗi lần tôi về Việt Nam, hai đứa lại hẹn nhau đi chơi, ăn uống, tâm sự. Có thể nói, sau tình yêu, chúng tôi không chỉ là bạn thân mà còn xem nhau như tri kỷ.

Năm 2012, sau vài mối tình nữa, tôi chỉ muốn tìm niềm vui trong công việc. Mỗi lần về nước, tôi thường đến những nơi hẹn hò với Quỳnh trước kia để thư giãn. Một lần tình cờ, tôi gặp em ở đó. Thật trùng hợp, Quỳnh cũng vừa chia tay mối tình kéo dài nhiều năm. Cùng cảnh ngộ, cùng tâm sự, chúng tôi chia sẻ và động viên nhau. Tình yêu trở lại với chúng tôi thật nhẹ nhàng như thế, sau 7 năm xa cách.

SẼ MÃI LÀ TÌNH NHÂN

Khoảng thời gian đứt đoạn ấy, chúng tôi vẫn dành cho nhau tình bạn thân thiết nên chuyện yêu đương nối lại rất êm đềm. Sau bao nhiêu sóng gió, tôi và Quỳnh xác định sẽ không suy nghĩ nông cạn như thời còn là cô cậu học trò. Trong tất cả các mối tình đã qua, Quỳnh là người hiểu tôi nhiều nhất, từ tính cách, công việc, ăn uống, phong cách sống… Chúng tôi hiểu nhau chứ không giống nhau và điều đó làm nên sự thú vị.

Nhat Tinh Anh (2)

Để giữ chân được chàng ca sĩ điển trai này, Xuân Quỳnh “trói” người yêu bằng niềm tin, sự chia sẻ và thấu hiểu

Quỳnh không mê âm nhạc, nhưng lại tinh ý, khéo léo chia sẻ cùng tôi những vấn đề của cuộc sống. Trong khi tôi hiền lành, thích sự an toàn thì cô ấy lại mê những trò tiêu khiển theo kiểu cảm giác mạnh như đua xe địa hình, leo núi, phượt… Biết Quỳnh thích du lịch, đi đây đó nên tôi thường chủ động sắp xếp để cùng cô ấy trải nghiệm niềm vui này. Mỹ, Ý, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc… là những đất nước tôi và em thường đến thăm nhất.

Hiện giờ, tôi vẫn đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Đã qua cái thời thích bay nhảy, tôi muốn ổn định cuộc sống để cảm nhận hạnh phúc gia đình. Ở Việt Nam, tôi may mắn được vú nuôi thay ba mẹ lo lắng từ bữa ăn, giấc ngủ đến lúc bệnh tật, khó khăn. Từ khi quen và yêu Quỳnh, tôi có thêm một người chăm lo. Cô ấy còn thường xuyên đồng hành cùng tôi trong những chuyến lưu diễn gần xa, thay vú nhắc nhở lịch làm việc, ăn ngủ hàng ngày để tôi giữ gìn sức khỏe.

Nhat Tinh Anh (4)

Ngoài 30, Nhật Tinh Anh và bạn gái đang nghĩ đến một mái ấm gia đình và những đứa con kháu khỉnh

Tình yêu của chúng tôi gặp thuận lợi lớn khi gia đình hai bên rất thân thiết nhau, nhất là hai bà mẹ. Nhiều lần tôi qua Mỹ lưu diễn đúng dịp mẹ về nước thăm nội. Thế là mẹ cùng cả gia đình Quỳnh sang Singapore, Thái Lan… chơi. Không thể đi cùng mẹ những lúc ấy, tôi rất yên tâm và hạnh phúc khi bà đã có những người đồng hành thân thiết. Tôi và Quỳnh giống nhau ở chỗ sống và suy nghĩ theo kiểu phương Tây.

Cô ấy kém tôi 3 tuổi, đã qua ngưỡng 30 nhưng không nghĩ đến chuyện sẽ làm đám cưới. Với chúng tôi, tờ giấy hôn thú không quan trọng bằng tình cảm lớn lao dành cho nhau sau bao nhiêu sóng gió. Sợ Quỳnh thiệt thòi, nhiều lần tôi ngỏ lời về việc đám cưới nhưng em nói: “Em không cần đám cưới, em thích mình mãi là tình nhân”. Không làm đám cưới nhưng tôi và Quỳnh lại suy nghĩ nghiêm túc về việc sinh con. Chúng tôi hy vọng trong một vài năm tới sẽ được làm ba mẹ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại