Nguyên Vũ xứng danh "thảm họa MC" showbiz Việt

thuhoai |

Sau chung kết BNHV, chàng MC tay ngang Nguyên Vũ càng khẳng định mình "xứng đáng" độc chiếm vị trí ''MC thảm họa của năm".

Từng bị dư luận "ném đá" ngay từ những ngày đầu khi Bước nhảy hoàn vũ vừa lên sóng vì cách dẫn không ăn nhập và hơi quá lố, nhưng Nguyên Vũ vẫn rất tự tin vào tài năng của mình.

Những tưởng sự tự tin của anh chàng ca sĩ đẹp trai đang cố thử sức trong vai trò MC mới mẻ này sẽ ngày càng tốt hơn và nhận được sự ưu ái, ủng hộ của khán giả nhưng dường như Nguyên Vũ ngày càng khẳng định rằng anh chính là "thảm họa MC".

Với lối dẫn dắt vô duyên, kĩ năng xử lý tình huống kém và liên tục nhầm lẫn vị trí của mình trên sân khấu, sự xuất hiện của Nguyên Vũ trong đêm chung kết BNHV tối qua trở thành đỉnh cao phản cảm.

Tự cho rằng mình hiểu biết quá nhiều về môn nghệ thuật này, Nguyên Vũ không ngại cướp lời ban giám khảo để đưa ra nhận định của mình thậm chí còn định hướng cho cả ban giám khảo.

Sau khi vị giám khảo khó tính Chí Anh nhận xét màn trình diễn của Minh Hằng "thiếu cảm xúc", Nguyên Vũ đã cắt lời Chí Anh. Trong phần trình diễn múa đương đại của Trương Nam thành, chàng MC này lại mắc lỗi tương tự.

Trước thái độ không mấy hài lòng của giám khảo Chí Anh, MC tay ngang Nguyên Vũ đã "thách đố" Chí Anh bịt mắt nhảy: "Bây giờ Nguyên Vũ thách anh bịt mắt mà nhảy được như Trương Nam Thành ấy?." ; " Nói thì làm liền đi ạ".

Thậm chí khi cho điểm, Nguyên Vũ không biết vì lý do gì còn dùng khán giả để "ép" Chí Anh cho bài thi của Nam Thành điểm 10. Anh liên tục hỏi dồn Chí Anh: "Anh có thay đổi không ạ? Anh đã suy nghĩ thật kĩ? Nguyên Vũ đã cho anh ít nhất là mấy mươi giây để suy nghĩ."

Rõ ràng sự phô trương có phần thái quá này không mấy phù hợp với vị trí của một MC. Bởi lẽ Nguyên Vũ là người có quyền cho phép hay không cho phép BGK hay sao?

Là một phần đại diện cho BNHV cùng với BGK và các thí sinh, MC phải ứng xử khéo léo, hài hòa chứ không phải cứ "về phe" với thí sinh là “ăn điểm”.

Có lẽ việc MC muốn trở thành ban giám khảo là chuyện "xưa như trái đất" đối với MC tay ngang Nguyên Vũ trong suốt đầu mùa thi.

Nó khiến người xem cảm thấy quá nhàm chán và Nguyên Vũ cũng đã từng phải thanh minh rằng "Tôi không phải thảm họa MC", "Tôi đang làm đúng nhiệm vụ", "Ban tổ chức không chê tôi"....

Thế nhưng có vẻ như Nguyên Vũ không hề sửa sai, anh vẫn để cái tôi, sự hiếu chiến của mình lấn lướt quá mức? Hay liệu MC này có đang cố tình "chơi trội" chăng?

Không chỉ cướp lời ban giảm khảo, dẫn dắt vô duyên, Nguyên Vũ còn liên tục gặp phải những nhầm lẫn chết người.

Giải Nữ hoàng điệu Latin được trao cho Anh Thư thì chàng MC tay ngang này lại xướng tên nữ ca sĩ Phương Thanh khiến nữ ca sĩ một phen "tẽn tò". Thay vì vui mừng, họ lại nhìn nhau ái ngại.

Mặc dù mắc sai lầm nhưng Nguyên Vũ còn tỏ ra ngoan cố rằng: "Ngay giờ phút này vẫn còn có sự tranh cãi."

Đến lúc đại diện của Vfresh lên trao quà cho đại biểu, Nguyên Vũ hồn nhiên cho rằng họ lên trao quà cho thí sinh Bước nhảy Hoàn vũ?!

Có vẻ như sau đêm chung kết BNHV, chàng MC tay ngang Nguyên Vũ này sẽ nổi như cồn với việc khẳng định rằng anh chính là biểu tượng "thảm họa MC" của showbiz Việt.

Thu Hoài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại