Ngượng với clip 'Oh my chuối' hot girl 'Căn hộ số 69'

Hà My |

(Soha.vn) - Sự tranh cãi với những lời lẽ "nhạy cảm" này của "Oh my chuối" thể hiện rất rõ ở lượng like và dislike trên chính MV của Sĩ Thanh đăng tải trên Youtube.

Sau khi series "Căn hộ số 69" chính thức tuyên bố tạm ngưng phát hành, ekip thực hiện bộ phim tiếp tục tung ra một MV lấy chủ đề từ chính bộ phim.

Ca khúc do Sĩ Thanh - 1 trong 2 nữ diễn viên chính của "Căn hộ 69" thể hiện. Tên bài hát "Oh my chuối" cũng là câu cửa miệng của nhân vật trong phim do Sĩ Thanh thủ vai.

Ngay chỉ sau một ngày được phổ biến trên Youtube, MV đã thu về lượng xem vô cùng đáng kể. Điều đáng nói là cũng như "Căn hộ số 69", MV "Oh my chuối" của Sỹ Thanh cũng lập tức gây tranh luận vô cùng gay gắt trên mạng xã hội.

Điều gây tranh luận đó nằm chính ở phần lời của ca khúc. Bề nổi của ca khúc diễn tả sở thích "ăn chuối", "ăn kem" của một cô gái trẻ trong mùa hè nóng bức.

Nhưng những câu rap như "Anh ơi, tại sao trời nóng quá, làm đôi môi em muốn chạm tới que kem. Sao em, chẳng chịu đựng được thêm, mỗi lần như thế đó, mồ hôi lại chảy về nong nóng. Hôm nay sao bỗng nóng quá vậy. Em bỗng thèm một que kem béo ngậy. Mồ hôi em nhễ nhại, hay là em đang muốn anh gần lại. Phải chi em có cây kem, nếu là chuối thì em càng thèm" khiến những người xem 18+ dễ dàng đỏ mặt.

Sự tranh cãi với những lời lẽ "nhạy cảm" này của "Oh my chuối" thể hiện rất rõ ở lượng like và dislike trên chính MV của Sĩ Thanh đăng tải trên Youtube.

Số những người thích và không thích MV này bám khá sát nhau. Người khen ngợi cô cũng nhiều nhưng số người "ném đá" cũng không ít.

Hàng loạt ý kiến cho rằng những lời lẽ trong MV của Sĩ Thanh có phần "nhảm nhí", hơi "nhạy cảm", thậm chí là "tục tĩu" và "gợi dục".

Những lời bình luận như: "Thêm một thảm họa của V-pop nữa rồi. Cái này mà gọi là bài hát sao? Gọi là nghệ thuật đó hả? Thật là xấu hổ và thất vọng. Không còn gì để nói. Nhảm nhí, lời bài hát thì tầm bậy tầm bạ, nhảy nhót thì như mấy con quán bar, nói chung là dislike toàn tập, coi 1 lần chết cũng không coi lần 2" hay "Đua đòi học Tây! Tôi nghe nhạc US-UK, còn bài tục hơn, dâm hơn như thế này gấp 100 lần nhưng nhạc người ta rất hay, nghe một lần muốn nghe hoài, còn cái này nghe xong muốn cho một dislike" nhan nhản trên mạng.

Thậm chí những lời chê bai ngắn gọn như "Tào lao quá", "Nhảm thật", "Chịu hết nổi", "Vừa xàm vừa lố", "Đúng là chuối thật".. thì đếm không kể xiết.

 

 

Những lời chỉ trích, chê bai của cư dân mạng sau khi xem MV Oh my chuối của Sĩ Thanh và ekip Căn hộ số 69

Những lời chỉ trích, chê bai của cư dân mạng sau khi xem MV "Oh my chuối" của Sĩ Thanh và ekip "Căn hộ số 69"

 

Bên cạnh đó, một số người cũng đứng trên quan điểm trung lập. Họ cho rằng điểm trừ của ca khúc này đúng là ở phần lời có phần hơi "thô" và "nhảm". Tuy nhiên, phần nhạc được làm tốt đã khiến ca khúc được nhiều người chú ý và tỏ ra thích thú đến vậy.

Một số bình luận bênh vực MV

Một số bình luận "bênh vực" MV

Sự việc này khiến nhiều người liên tưởng đến ca khúc từng bị xử phạt trước đó của Yanbi và Mr.T. Cách đây không lâu, sau khi phổ biến bản ghi âm "Phiếu bé ngoan - Par 1" và "Phiếu bé ngoan - Part 2" với nhiều ca từ quá nhạy cảm, 2 nam ca sĩ đã bị xử phạt 5 triệu đồng/người.

Theo quyết định xử phạt của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thì hành vi trên vi phạm Khoản 2 Điều 12 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 là phổ biến bản ghi âm có nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam tại nơi công cộng.

Công văn ghi rõ, 3 ca sĩ Yanbi, Mr T và T-Akayc phải chấm dứt hành vi vi phạm, gỡ bỏ và xóa nội dung vi phạm (bài hát tục tĩu). Trong 10 ngày (tính từ 26/6), 3 ca sĩ phải nộp phạt theo đúng thủ tục, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Dưới đây là những quan điểm và suy nghĩ của Nam Cito - đạo diễn bộ phim "Căn hộ số 69" và MV "Oh my chuối" sau khi nhận được những phản hồi trái chiều từ cộng đồng mạng:

MV "Oh my chuối" của Sĩ Thanh mới ra mắt được vài tiếng đồng hồ trên YouTube. Đã có hơn 50 ngàn lượt view. 2000 lượt like & 1000 lượt dislike. Cũng giống như Căn hộ số 69, MV này cũng sẽ là một sản phẩm tạo dư luận, gây tranh cãi giữa những luồng tư tưởng trái chiều. Hay hay dở, việc đó tôi không muốn bàn tới.

Tôi chỉ cảm thấy thương cho một bộ phận (khá đông) khán giả Việt Nam. Họ cứ tự buộc chặt mình vào những khuôn khổ đạo đức vô hình "cha truyền con nối" để không thể mở lòng đón nhận cái mới. Thế giới trong mắt họ giống như một cái miệng giếng, những gì nằm trong giếng thì rất ấm áp an toàn, còn bên ngoài miệng giếng toàn là những thứ nguy hiểm độc hại... Cứ thế họ tự cho mình cái quyền cao cả là phải bảo vệ cả giống loài khỏi những thứ độc hại đó!?

Đọc qua nhiều comment thì thấy toàn những tuyên ngôn có sức nặng ngàn cân, kiểu như "một bài hát thảm hoạ phá hoại nền âm nhạc Việt Nam", "một bài hát làm hư hỏng suy nghĩ lối sống của giới trẻ" "cần cảnh báo giới trẻ trước những sản phẩm ntn"... blah blah... Trời ơi! Một bài hát của một ca sỹ trẻ liệu có thể gây ra được những hậu quả khủng khiếp vậy sao?

Đọc những comment này tôi có thể hiểu sự giáo dục của gia đình đối với các bạn như thế nào. Thay vì trang bị cho các bạn đủ nhận thức để có thể tự mình phân biệt đúng sai, gạn đục khơi trong, tìm cho mình những giá trị sống và đam mê riêng, thì ngược lại, các bạn được tiêm nhiễm vào đầu những khuôn phép sáo rỗng và giáo điều, để các bạn chỉ ngồi đó và sẵn sàng dùng những ngôn từ ít ỏi & thiếu hiểu biết của mình để ném đá những gì không hợp ý các bạn.

Trước khi nhận đinh một vấn đề gì, các bạn cần hiểu rõ về nó. Một sản phẩm thuần giải trí thì đừng yêu cầu nó phải giảng dạy giáo dục gì trong đó. Nếu thích những sản phẩm mang tính giáo dục, bạn có thể có hàng trăm hàng ngàn lựa chọn khác. Mỗi sản phẩm không thể thoả mãn tất cả mọi đối tượng khán giả. Bạn có quyền thích hay không thích, có quyền bỏ qua không xem, nhưng đừng vì không thích mà ném đá nó.

Đừng vì không thích phim nghệ thuật mà bạn chê bộ phim đó chán & buồn ngủ. Đừng vì không thích tranh trừu tượng mà bạn chửi tác phẩm của người ta là "một mớ màu mè hổ lốn". Bởi khi bạn phát ngôn ra như vậy, họ sẽ đánh giá trình độ nhận thức & văn hoá của bạn, của gia đình bố mẹ bạn, và cả xã hội mà bạn được giáo dục trong đó!

Oh My Chuối - Sỹ Thanh

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại