Người phụ nữ có "hôn nhân địa ngục" được thay đổi diện mạo

Hải Anh |

Người phụ nữ có cuộc hôn nhân "địa ngục" trong câu chuyện của diva Mỹ Linh sẽ được giúp đỡ để thay đổi diện mạo.

"Tôi rất xót xa"

Sau bài viết Diva Mỹ Linh xót xa trước số phận người "phụ nữ đặc biệt""Sốc vì hôn nhân "địa ngục" của người phụ nữ khiến Mỹ Linh xót xa" đăng trên Báo Trí Thức Trẻ, nhân vật T.N đã được một hệ thống thẩm mỹ giúp thay đổi diện mạo, nhan sắc.

Theo lời Mỹ Linh, nơi mà chị T.N được giúp đỡ chính là hệ thống thẩm mỹ Saigon Smile Spa - nơi ca sĩ Lưu Hương Giang là người đồng sáng lập.

Diva Mỹ Linh rất trăn trở trước hoàn cảnh của chị T.N

Mỹ Linh là người góp vai trò quan trọng trong việc kết nối, bởi chị hy vọng T.N sẽ lấy lại sự tự tin, lạc quan và yêu đời hơn.

Mỹ Linh bộc bạch: "Khi đọc được lời chia sẻ của chị T.N, tôi rất xót xa và nghĩ rằng cần làm điều gì đó để thể hiện sự chia sẻ với người phụ nữ thiệt thòi.

Tôi muốn cô ấy thấy rằng vẫn luôn được rất nhiều người khác quan tâm, yêu thương, từ đó lạc quan hơn trong cuộc sống.

Tôi chọn nơi này để gửi gắm T.N vì đây cũng chính là nơi giúp tôi thay đổi quan điểm về việc phải biết yêu ngoại hình của mình".

Diva Mỹ Linh và bà Trần Thu Thủy - giám đốc hệ thống thẩm mỹ trên đã gặp gỡ và trò chuyện với chị T.N. Và chị T.N đã chấp nhận "thay đổi bản thân". Trong thời gian tới, T.N sẽ có cuộc "lột xác" toàn diện về diện mạo, nhan sắc.

Hôn nhân đau khổ suốt 10 năm

Trước đó, diva Mỹ Linh đã chia sẻ những lời tâm sự chua xót về cuộc hôn nhân đau khổ của một người hâm mộ.

Người phụ nữ được nhắc tới là T.N, sống tại Hà Nội và đã có 2 con. Cuộc sống hôn nhân địa ngục của chị khiến cho bất cứ ai cũng phải xót xa.

Theo lời T. N, hồi trẻ, chị là cô gái có ngoại hình ưa nhìn, có ước mơ theo đuổi nghệ thuật. Chồng chị lớn hơn 12 tuổi, có thể coi là 1 đại gia, rất thành đạt, phong độ.

Năm 23 tuổi, T.N tốt nghiệp đại học, tổ chức lễ cưới và từ bỏ đam mê nghệ thuật dù rất day dứt luyến tiếc.

"Tôi quyết định chỉ làm 1 nhân viên văn phòng bình thường trong chính công ty mà chồng tôi là sếp, để có nhiều thời gian dành cho anh và cho tổ ấm của mình.

Ngay sau khi kết hôn, chồng tôi ra “lệnh” cho tôi: Ngoài những lúc đi làm, thì tôi không được ra ngoài, không được đi cùng chồng vì đi cùng sẽ khiến chồng không được thoải mái.

Nhưng, trong cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm, tôi đã 3 lần phát hiện chồng ngoại tình. Tuy nhiên, lần nào anh cũng phủ nhận, chửi mắng tôi là quá đáng, vô lý, dù tôi có bằng chứng rõ ràng.

Khi tôi có bầu đứa con thứ 2 được 7 tháng, tôi phát hiện mình bị lây bệnh tình dục từ chồng.

Chỉ vì lỡ buông lời trách móc chồng đã “chơi bời quá đáng” khiến mình bụng mang dạ chửa mà con mang bệnh, tôi bị chồng đánh 1 trận thừa sống thiếu chết.

Dù bầu vượt mặt, nhưng tôi phải quỳ xuống van xin chồng đừng đánh nữa, vì nếu đánh tiếp, đứa con tôi đang mang trong bụng khó có thể chào đời.

Không chỉ thế, tôi còn phải vừa quỳ, vừa xin lỗi chồng vì đã “dám biết chuyện chồng lang chạ đến mức sinh bệnh.

Cuối cùng, không thể nhẫn nhục thêm nữa, chính tôi là người quyết định đưa ra lá đơn ly hôn, tôi nhìn ra xung quanh và thấy rằng bạn bè mình không ai có cuộc sống hôn nhân “kinh hoàng” như mình.

Nhìn thấy lá đơn ly hôn, chồng tôi gạt đi, rồi hứa hẹn “sửa đổi”. Nhưng tôi không đồng ý, cũng đã đôi lần anh hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Tôi đã mất hơn 10 năm sống đời địa ngục, và tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải thoát khỏi cuộc sống bế tắc ấy", Chị kể lại quãng thời gian đau khổ của mình.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại