Người đẹp không tuổi Diễm My: "Nhan sắc tôi chỉ điểm 5"

Hương Quỳnh |

Nữ diễn viên nổi tiếng một thời Diễm My rất khiêm tốn khi tự nhận xét về nhan sắc của mình.

Diễm My được mệnh danh là người đẹp không tuổi, người đẹp không dao kéo. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chị có những danh hiệu mỹ miều ấy từ báo chí và người hâm mộ.

Nếu tính tuổi, Diễm My năm nay đã 54. Ở độ tuổi này, nhiều phụ nữ Việt Nam đã già nhưng Diễm My thì khác. Chị vẫn đẹp với 3 vòng rất chuẩn và làn da căng mịn.

Ấy vậy mà khi hỏi chị nghĩ gì về nhan sắc của mình thì Diễm My cười... khó một tí rồi bảo: “Tôi chỉ chấm điểm 5 cho nhan sắc của tôi thôi”!

Diễm My cho rằng, người phụ nữ đẹp thật sự khi họ không cần trang điểm. Còn chị, khi bước chân ra khỏi nhà, chị vẫn phải trang điểm và điều đó cho thấy chị chưa phải là người phụ nữ đẹp!

Nói về những danh hiệu “người đẹp không tuổi”, “người đẹp không dao kéo” mà công chúng yêu thương đặt cho chị, chị cười bảo “tôi nghĩ không có người đẹp không tuổi mà chỉ có vẻ đẹp theo từng độ tuổi mà thôi”.

Người phụ nữ ở mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ có vẻ đẹp khác nhau. Thế nhưng, với một mỹ nhân của điện ảnh Việt như chị, người có danh hiệu “nữ hoàng ảnh lịch” mà chỉ có điểm 5 về nhan sắc thì có vẻ… thấp quá!

Diễm My lý giải rằng đó không phải là điểm 5 đơn thuần, đó là điểm 5+. Nếu như thang điểm để đánh giá nét đẹp của người phụ nữ là điểm 10 thì ngoài nhan sắc còn rất nhiều yếu tố khác.

Một người phụ nữ đẹp không chỉ về ngoại hình mà còn về nét đẹp tâm hồn, sự vui vẻ thân thiên với mọi người. Và 5 điểm còn lại sẽ do mọi người đánh giá khi họ tiếp xúc với chị!

Diễm My không ngần ngại chia sẻ suy nghĩ về vẻ đẹp dao kéo của nhiều ngôi sao trẻ hiện nay. Chị cho rằng, cái đẹp không có gì xấu và những người tìm đến công nghệ để làm đẹp cũng vậy.

Bản thân chị cũng muốn ngắm nhìn những người đẹp và cũng muốn mình được đẹp mỗi ngày. Tuy nhiên, chị cũng khẳng định rằng, cái đẹp chỉ được tôn vinh khi nó không đi quá đà, không quá lố bịch.

Và bên cạnh vẻ đẹp hình thể thì vẻ đẹp tâm hồn cũng rất quan trọng.

Chị bảo: “Bạn đẹp thì có nhiều người chú ý tới bạn, muốn làm quen với bạn bởi vì đơn giản là bạn đẹp hơn những cô gái khác nhưng rồi họ cũng có thể rời bỏ bạn nếu như bạn chỉ là “bình hoa di động”.

Diễm My cũng rất thẳng thắn nói rằng nếu tới một thời điểm nào đó thực sự cần thiết, chị cũng sẽ nhờ tới dao kéo.

Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi chị cảm thấy thật sự cần thiết cho bản thân và những người thân xung quanh chị, đặc biệt là với ông xã.

Xong chị cũng khẳng định, ở thời điểm này, ông xã vẫn nói chị đẹp và bản thân chị cũng hài lòng với nhan sắc của mình.

Diễm My còn cho biết quan điểm của chị xung quanh chuyện một số người đồng tính tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ để được sống thực với con người họ.

Chị kể, bạn bè chị có nhiều người là đồng tính và họ hầu hết đều là những người có tài năng, sự khéo léo mà không phải ai cũng có được.

Diễm My cho rằng: “Người đồng tính cũng bình thường như bao người khác, có chăng là họ không được sống với chính con người thật của mình”.

Diễm My cũng nhấn mạnh rằng, chuyện tìm về giới tính thật của mình thông qua phẫu thuật thẩm mỹ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu họ không xem đây là một chiêu trò PR cho công việc hoặc tên tuổi của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại