Người đàn ông khiến Mỹ Tâm đau đớn, khóc nghẹn trước nghìn người

Minh Anh |

Chỉ có Huỳnh Phúc Điền mới khiến Mỹ Tâm yêu nhiều, nhớ nhiều và khóc nhiều đến thế…

Gắn bó ngay từ những giai đoạn Mỹ Tâm bắt đầu khẳng định tên tuổi, với “hoạ mi tóc nâu”, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền là một người anh, một người tri kỉ chứ không chỉ là một người đồng nghiệp thông thường.

Không ai biết cơ duyên nào giúp Mỹ Tâm và Huỳnh Phúc Điền trở thành một cặp đôi ăn ý của showbiz Việt, song những sản phẩm kết hợp chung giữa họ luôn nhận được sự quan tâm, đón nhận đặc biệt của công chúng.

Nhắc đến Huỳnh Phúc Điền và Mỹ Tâm, nhiều người sẽ hình dung ngay đến những liveshow hoành tráng, chật kín khán giả ở sân vận động. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, những music video gây “sốt” một thời của Mỹ Tâm như: Nhé anh, Giấc mơ tình yêu, Xích lô… lại do chính Huỳnh Phúc Điền là người làm đạo diễn và lên ý tưởng để thực hiện.

Đánh dấu sự hợp tác trong một dự án lớn, năm 2004, Mỹ Tâm và Huỳnh Phúc Điền đã hợp sức tổ chức liveshow “Ngày ấy và bây giờ” tại 2 sân vận động tầm cỡ ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Không chỉ thu hút sự chú ý bởi số tiền đầu tư ở mức kỉ lục ở thời điểm đó, liveshow “Ngày ấy và bây giờ” còn gây được tiếng vang lớn về cả mặt nội dung, cách dàn dựng chương trình của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Sang đến năm 2008, sức lan tỏa của Live Concert Tour “Sóng đa tần” tại 4 thành phố lớn tiếp tục giúp cho Mỹ Tâm và đạo diễn gốc Vĩnh Long có thêm được những thành công ngoài sức mong đợi. Từ đây cặp đôi không thể tách rời này bắt đầu ấp ủ nhiều kế hoạch lớn trong tương lai.

Song chưa kịp thực hiện những lời hứa hẹn trước đó, sự ra đi ở tuổi 39 của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền khiến Mỹ Tâm hụt hẫng và đau đớn đến tột cùng. Ngất xỉu khi nghe tin dữ trong lúc đang đi lưu diễn ở nước ngoài, những ngày sau đó Mỹ Tâm luôn sống trong sự thẫn thờ, im lặng bởi không thể tin được một trợ thủ đắc lực trong các show diễn lớn không còn đồng hành cùng với mình nữa.

Sau 5 năm vẫn mang trong mình một nỗi nhớ thương khó nguôi ngoai, ở những đêm nhạc tưởng nhớ đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, Mỹ Tâm đều không kìm được nước mắt khi nhớ về người anh thân thiết của mình.

Vừa qua, trong liveshow “Heartbeat” ở sân vận động Quân khu 7, ngoài ôn lại những kỉ niệm của “Ngày ấy và bây giờ” 10 năm về trước, Mỹ Tâm cũng dành một khoảnh lặng trong chương trình để nhớ về đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Tin rằng đạo diễn Huỳnh Phúc Điền vẫn hiện diện ở đâu đó để theo dõi mình và ê kíp làm việc, Mỹ Tâm đã trình bày ca khúc “My friend” trước hàng nghìn khán giả để thể hiện tình cảm của mình dành cho đạo diễn tài ba nhưng bạc mệnh.

Bật khóc nghẹn ngào ngay từ khi tiếng nhạc vang lên và hình ảnh kỉ niệm của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền hiện lên trần màn hình, phần thể hiện đứt quãng của Mỹ Tâm cũng khiến cho không ít người xúc động và không kìm được nước mắt.

Chưa bao giờ gục ngã trước sóng gió cuộc đời, nhưng với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, lúc nào Mỹ Tâm cũng yêu nhiều, nhớ nhiều và khóc nhiều như thế.

Chắc chắn ẩn sau những giọt nước mắt đó, không chỉ có những liveshow để đời, những MV làm nên tên tuổi... mà còn cả những kỉ niệm buồn vui, những câu chuyện hậu trường ít biết... với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền mà chính Mỹ Tâm cũng đang giấu kín.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm chia tay khán giả trong liveshow "Heartbeat"

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại