Ngày Tết trống vắng, cô đơn của Trang Nhung

Minh Anh |

Do đang có bầu nên Trang Nhung sẽ không ra Bắc ăn tết với gia đình chồng.

Năm 2015, Trang Nhung đón tết trong tâm trạng háo hức chuẩn bị đón thành viên mới trong gia đình. Cô đang mang bầu con đầu lòng và dự định sinh vào cuối tháng 3.

Do chuẩn bị lên thiên chức làm mẹ nên việc đón năm mới của Trang Nhung cũng khác nhiều so với mọi năm.

Trang Nhung chia sẻ: “Ban đầu tôi dự định năm nay ra Hà Nội ăn tết cùng gia đình chồng, nhưng vì đang trong thời gian phát triển của thai kỳ nên tôi đành ở lại TP. Hồ Chí Minh để nghỉ ngơi và chỉ có ông xã ra ngoài Bắc đón năm mới.

Theo kế hoạch, 3 ngày đầu tiên của năm, chồng tôi sẽ quây quần, đón tết bên người thân trong gia đình. Sau đó, mùng 4 anh ấy sẽ bay vào sớm để đón năm mới cùng với tôi.

Mọi năm, tôi đều cùng mẹ sắm sửa, chuẩn bị một cái tết rất đầy đủ với hoa mai, hoa đào, mứt, bánh kẹo… nhưng năm nay do có em bé nên tôi cũng hạn chế đi lại nhiều như những năm trước.

Tết năm nay gia đình tôi cũng có sự thiếu vắng rất lớn. Năm ngoái, bố dượng gắn bó với mẹ con tôi hơn mười mấy năm còn vui vẻ đón tết cùng tất cả mọi người dù đang trong tình trạng sức khoẻ yếu.

Năm nay, bố mất rồi nên gia đình cũng buồn và cảm thấy khá trống trải. Tuy nhiên, tôi và người thân cũng sẽ cố gắng vun vén mọi thứ để có một cái tết thật ấm áp, trọn vẹn…”.

Nhìn lại một năm qua, Trang Nhung cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc khi có được một người chồng tâm lý và hiểu vợ.

Cô cũng dự định sẽ sớm quay trở lại với công việc diễn viên sau khi “mẹ tròn con vuông” và tìm được kịch bản phù hợp.

Clip ảnh cưới của Trang Nhung

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại