Ngày Tết của DJ Tít

DJ Tít - nữ DJ nổi tiếng Hà Thành đã từng chia sẻ: "Em sống đơn giản lắm, và cũng có thể hơi... nhàm chán nữa. Ngoài những ngày đặc biệt thì công việc hằng ngày của em cứ lặp đi lặp lại: nấu nướng, cafe với bạn bè, và đi diễn"

Tết dương lịch có lẽ là một dịp hiếm có để mọi người gác lại công việc bận rộn thường ngày và dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, người thân và bạn bè.

Tết dương lịch năm nay có lẽ là một ngày đặc biệt hơn cả đối với cô nàng DJ Tít (Thủy Tiên) khi cô đã dành trọn một ngày nghỉ ngơi đầy ý nghĩa cho mình.

Năm 2014 vừa rồi hẳn là một năm thành công đối với Tít vì những dự án và hoạt động âm nhạc vô cùng suôn sẻ.

Có lẽ chính vì thế, để kết thúc năm cũ và "sạc" lại năng lượng để sẵn sàng bắt tay vào những hoạt động của năm mới 2015 Tít đã tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi khá đặc biệt.

Hãy cùng theo chân DJ Tít để tìm hiểu về ngày Tết của nữ DJ số một Hà thành.

Với công việc đặc thù phải đi diễn về khá muộn nên thường ngày Tít đều thức dậy lúc 10h sáng.

Cũng như những bạn trẻ khác, việc làm đầu tiên khi "bình minh" Tít kiểm tra điện thoại để xem những thông báo mới trên trang cá nhân và đọc báo, tìm hiểu những sự kiện mới hàng ngày.

Cô nàng vươn vai và thực hiện những động tác thể dục nhẹ nhàng để khởi động cho một ngày mới khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

Phòng ngủ của Tít đặt cạnh cửa sổ với view rất đẹp khi có thể thu được toàn cảnh Hà Nội trong tầm mắt.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Tít đã lên sẵn kế hoạch cho mình nên cô nàng thức dậy và vệ sinh cá nhân rất nhanh.

Tít bật mí rằng, hôm nay cô sẽ đi một số nơi và gặp gỡ bạn bè để có một ngày đầu năm đầy ý nghĩa và vui vẻ.

Tít thấy rất tiếc khi không thể về thăm ông bà nhưng cô đã dành một dịp khác để về thăm ông bà được lâu hơn.

Cũng giống như bao cô gái khác, câu hỏi luôn được đặt ra mỗi sáng là: "Hôm nay mình sẽ mặc gì đây?". Cô nàng Tít của chúng ta cũng vậy, cũng vẫn làm điệu và đứng trước gương để chọn một bộ quần áo mình ưng nhất trước khi ra ngoài.

Khác với trang phục khi đi diễn gợi cảm và đậm cá tính, Tít rất thích ra ngoài với một bộ đồ đơn giản, khỏe khắn và kín đáo. Màu sắc chủ đạo chiếm lĩnh tủ quần áo của cô nàng là màu đen. Tít chia sẻ: " Em rất thích màu đen nên luôn có thói quen mua đồ màu đen".

Hôm nay, Tít chọn cho mình kiểu tóc búi cao cá tính và năng động. Thông thường, trước khi ra ngoài Tít chỉ đánh thêm một chút son đỏ cho gương mặt tươi tắn. Cô nàng chia sẻ rất lười trang điểm khi ra ngoài mà chỉ lúc đi diễn mới trang điểm cầu kỳ. Tít sở hữu một làn da trắng mịn nên chỉ cần tô chút son thôi cũng đã đủ xinh xắn để ra ngoài.

Trước khi ra ngoài, Tít không quên thắp hương cho ban thờ thần tài tại nhà. Được biết, đây là thói quen cô không bao giờ quên mỗi sáng.

Tít tự lái xe đến đón một người bạn thân vì đã có hẹn đi ăn trưa. Do yếu tố công việc phải đi nhiều nơi nên chiếc xe như một người bạn thân thiết với Tít mỗi khi ra ngoài.

Hai người đi ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Bún đậu là món ăn yêu thích vào mỗi ngày nghỉ của đôi bạn thân.

Sau khi ăn trưa, Tít có thói quen hẹn bạn bè ra một quán cafe quen thuộc để tụ tập và "chém gió". Hầu hết những người bạn thân của Tít đều là DJ. Trong đó có 2 DJ khá nổi là DJ Tommy và DJ Ngọc Ngà.

Làm việc với Tít cũng khá lâu, DJ Tommy chia sẻ: "Tít là một người rất nghiêm túc và vô cùng có trách nhiệm trong công việc. Khi xử lý mỗi bản nhạc đều đem theo "lửa" vào trong đó.

Đó là sự nhiệt huyết và cháy cùng với âm nhạc. Có lẽ chính điều này đã góp phần làm nên thành công của DJ Tít".

Trong khi đó, DJ Ngọc Ngà - người chị em thân thiết của DJ Tít chia sẻ: "Tít là một người hòa đồng, dễ thương và dễ gần lắm. Làm việc với Tít rất thoải mái.

Hai chị em cũng khá thân nhau và hay đi diễn cùng nhau. Mỗi dịp đi diễn xa lại có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ".

Không chỉ là một DJ cá tính mạnh mẽ qua các bản nhạc mix, Tít cũng là một cô gái trẻ với sự nhí nhảnh và đáng yêu của độ tuổi 20.

Ở Tít người ta vẫn thấy những nét hồn nhiên, ngây ngô khi ở bên cạnh bạn bè. Tít chia sẻ: "Các anh chị và bạn bè là người giúp đỡ Tít rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Tít cảm thấy mình rất vui và may mắn khi luôn có những người bạn tốt ở bên mình".

Sau khi kết thúc buổi tụ tập với bạn bè, Tít dự định đi mua hoa quả để đi lễ chùa.

Tít làm một người khá chăm đi lễ vì lên chùa cho Tít cảm giác nhẹ nhõm và thư thái. Đi chùa đầu năm, Tít muốn cầu mong cho mọi người trong gia đình sức khỏe và gặp nhiều may mắn.

Ngôi chùa quen thuộc nằm ở quận Hai Bà Trưng, nơi đặt di ảnh của mẹ Tít, luôn là địa điểm cô ghé qua thường xuyên.

Sau khi đi lễ chùa, Tít đi ăn tối và về nhà nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi diễn tại Cần Thơ vào ngày hôm sau.

Sau ngày nghỉ Tết ít ỏi, Tít phải bắt tay vào công việc ngay và khá bận rộn với những dự định sắp tới.

Tít chia sẻ: "Tít có những ý tưởng và hoạt động mới rất bất ngờ và thú vị trong năm mới này. Rất mong mọi người luôn ở bên đón nhận và ủng hộ cho Tít.

Cho phép Tít giữ bí mật về những dự định này để tạo sự bất ngờ lớn cho mọi người".

Chắc ít ai biết được cô nàng DJ nổi tiếng của chúng ta rất thích nước hoa. Đây là một góc bộ sưu tập nước hoa của DJ Tít.

Cứ mỗi dịp đi diễn ở nước ngoài, Tít đều có cơ hội mua nước hoa để thêm vào bộ sưu tập của mình.

Chính vì thể, bộ sưu tập nước hoa của DJ Tít khá đa dạng với nhiều mùi hương khác nhau đến từ các hãng nổi tiếng trên thế giới. Nước hoa cũng là một thứ không thể thiếu mỗi khi Tít ra ngoài.

Buổi tối rảnh rỗi khi không phải đi diễn, Tít dành thời gian ký lên đĩa nhạc của mình để dành tặng mọi người - những người yêu nhạc của Tít.

Tít có một thói quen là vào những buổi tối ở nhà không phải đi diễn, Tít luôn dành thời gian nghe lại những bản mix của mình để kiểm tra và rút kinh nghiệm.

Ngoài nhạc mix, Tít rất thích nghe nhạc buồn và lãng mạn. Hai loại nhạc tưởng chừng như trái ngược nhau nhưng cũng là sự thể hiện của hai mặt đối lập trong tính cách DJ Tít.

Ở Tít, ngoài những lúc sôi động, nhiệt huyết còn có những phút trầm tư chứa đựng nhiều cảm xúc.

Tít là một người sống nặng về tình cảm, Tít dành rất nhiều tình cảm cho ông bà của mình.

Cô cho biết, chính ông bà là động lực để cô luôn cố gắng trong công việc.

Cũng đã lâu chưa về quê thăm ông bà nên Tít cảm thấy hơi buồn vì những ngày nghỉ lễ đầu năm không được sum họp và quây quần bên gia đình.

Thói quen luôn một mình đã rèn luyện cho Tít tính độc lập và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống nhưng đôi lúc cũng đem lại sự cô đơn, nhất là trong những ngày này.

Tít lặng nhìn đường phố Hà Nội tĩnh lặng lúc về đêm, cảnh tượng này rất ít khi cô có dịp chiêm ngưỡng vì sự bận rộn trong công việc gần như đã chiếm trọn thời gian của mình.

Tít nói rằng: "Hà Nội về đêm là đẹp nhất mà thật tiếc rất hiếm khi em được ngắm nhìn khung cảnh này".

Kết thúc một ngày nghỉ lễ trọn vẹn để rồi hôm sau tiếp tục quay lại với guồng quay của công việc, Tít tự động viên mình sang năm tới sẽ làm việc chăm chỉ để mang lại những sản phẩm chất lượng nhất đến cho mọi người.

Bước sang năm mới 2015, Tít gửi chúc mọi người và đặc biệt là độc giả của ngaynay.vn:

"Tít chúc mọi người sang năm mới có sức khỏe dồi dào, luôn vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Và mọi người đừng quên ủng hộ Tít trong những hoạt động sắp tới nhé!".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại