Ngắm vẻ đẹp của 'Tây Thi điện ảnh Hongkong'

Trong lịch sử điện ảnh Hongkong, không nữ diễn viên nào sở hữu nhan sắc đẹp bất phàm, khiến người ta trầm mê như Hạ Mộng.

Nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn

Hạ Mộng sinh năm 1932 tại Thượng Hải, là nữ diễn viên hàng đầu của Hongkong thập niên 50 - 60. Cô xuất thân trong gia đình trí thức, từ nhỏ đã được giáo dục đầy đủ. Hạ Mộng được biết đến như "Kiệt tác của Thượng Đế", "Tây Thi của điện ảnh Hongkong" bởi nhan sắc nổi bật, ít người sánh kịp, chỉ những nhân vật trong truyền thuyết mới đủ sức so bì với cô.

Năm 1947, cô theo gia đình sang Hồng Kông, vào học tiếng Anh ở trường Saint Marino. Năm 17 tuổi cô trở thành diễn viên của hãng Trường Thành. Do đẹp người, có học nên nhanh chóng trở thành ngôi sao màn bạc. Hạ Mộng hát kinh kịch, đóng phim cổ trang, phim hiện đại đều rất nổi. Hạ Mộng cùng với hai nữ diễn viên khác Trần Tư Tư và Thạch Huệ tạo thành "Trường Thành tam công chúa".

Trong suốt cuộc đời diễn xuất, Hạ Mộng đã tham gia 43 bộ phim và bộ phim nào có mặt cô đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Đặc biệt, "Tuyệt đại giai nhân" (1953) do cô thủ vai chính từng nhận "Giải thưởng vinh dự cho phim xuất sắc" của chính phủ. Hay "Boat People" (1982) của cô trở thành "Phim xuất sắc nhất" trong LHP Kim Tượng.

Ngay đến Kim Dung cũng không qua khỏi ải mỹ nhân, ông từng nói: "Hạ Mộng trong đời thường rất đẹp. Hào quang vẻ đẹp toát ra từ cô ấy khiến tôi chóng mặt. Hạ Mộng trên màn hình càng đẹp, phong thái của cô ấy khiến tim tôi đập nhanh, hồn tôi đã bị cô ấy bắt mất!”

Người tình trong mộng của Kim Dung

Hạ Mộng kết hôn với thương gia yêu nghệ thuật - Lâm Bảo Thành năm cô 21 tuổi, để lại tiếc nuối cho bao người, trong đó có nhà văn Kim Dung.

Ảnh cưới của Hạ Mộng và chồng

Kim Dung là đại tài tử nổi danh khắp đất Hongkong. Tuy nhiên, năm 1957, ông quyết định gia nhập công ty điện ảnh Trường Thành Hongkong chỉ vừa mới sáng lập và chấp nhận làm chân biên kịch quèn. Tất cả vì một chữ "tình", Kim Dung về đây để được tiếp cận người đẹp Hạ Mộng.

Trong mắt Kim Dung, Hạ Mộng xinh đẹp, trong sáng, thánh thiện, thuần khiết, thoát tục tựa tiên nữ, khiến người ta mất ăn mất ngủ. Ông rất chăm chỉ sáng tác, xây dựng các kịch bản phim cũng như học làm đạo diễn vì cô.

Hạ Mộng và Kim Dung

Tuy nhiên, tình yêu của Kim Dung với Hạ Mộng mãi mãi chỉ mơ ước xa vời. Ông si tình, say mê nàng, nhưng oái ăm thay, lúc Kim Dung gặp Hạ Mộng, cô là hoa đã có chủ. Có một lần, Kim Dung hẹn gặp Hạ Mộng trong quán cà phê lãng mạn, mượn rượu thổ lộ tình cảm chôn giấu không biết bao lâu của mình. Hạ Mộng nghe xong cảm động, nhưng đáng tiếc hai người gặp nhau quá muộn, cô không thể phản bội chồng, mong ông hãy tha lỗi.

Từ đó, Kim Dung khép cánh cửa lòng mình, coi Hạ Mộng mãi là người tình trong mộng. Ông gửi gắm tình yêu sâu nặng của mình qua các nhân vật trong tiểu thuyết, từ Tiểu Long Nữ đến Hoàng Dung hay Vương Ngữ Yên... bất cứ nhân vật nào, những người đọc nhạy cảm đều có thể tìm thấy bóng dáng Hạ Mộng trong đó.

Năm 1967, Hạ Mộng giã từ cuộc sống nghệ thuật điện ảnh kéo dài 17 năm, tạm biệt xứ Cảng thơm, di dân sang Canada định cư. đến nay đã 65 năm nhưng hình ảnh của Hạ Mộng vẫn còn sống mãi trong các thước phim cũng như trong lòng người hâm mộ.

Hạ Mộng 81 tuổi trong một lần trở về Hongkong

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại