Nam ca sĩ "sexy nhất Việt Nam" nhiều lần được khán giả tặng tiền

Cẩm Giang |

Đứng trên sân khấu để hát là chuyện dễ đối với Thanh Duy nhưng việc từ chối quà và tiền từ khán giả như thế nào để không bị mất lòng là điều nam ca sĩ luôn trăn trở.

Không thích nhận quà từ fan... "con nít"

Gặp Thanh Duy, ấn tượng đầu tiên về anh chính là nụ cười tươi rói. Dù đó là khi mới bắt đầu một ngày làm việc hay đã mệt mỏi sau một lịch trình dày đặc thì gương mặt của anh cũng chẳng bao giờ ỉu xìu.

Ngược lại, anh luôn là kẻ đầu têu cho những trò nghịch ngợm ở bất cứ nơi nào xuất hiện. Nhìn Thanh Duy làm việc một cách thoải mái, ai cũng ngỡ anh nhàn lắm nhưng không.

Lịch làm việc của anh đủ để bất kỳ người nổi tiếng nào cũng phải mơ ước và nam trợ lý trẻ tuổi luôn theo sát anh phải bơ phờ.

Vì thường xuyên giả gái nên Thanh Duy mới có thêm biệt danh là nam ca sĩ sexy nhất Việt Nam.

Vì thường xuyên giả gái nên Thanh Duy mới có thêm biệt danh là nam ca sĩ "sexy nhất Việt Nam".

Hoạt động liên tục như thế nhưng thứ Thanh Duy tiêu thụ nhiều nhất trong ngày có lẽ là nước bởi anh chẳng có đủ thời gian để có được một bữa ăn tử tế.

Tôi không có những bữa cơm gia đình, chỉ có thể ăn qua loa hoặc thức ăn vặt trên xe mỗi khi đi diễn. Thế nên, hôm nào được nghỉ, tôi lại đi tìm cái gì đó ngon ngon để ăn bù lại, ngủ nhiều hơn và đi massage để lấy lại năng lượng”, Thanh Duy chia sẻ.

Điều đáng nói là số lượng ngày nghỉ như Duy nói chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vì vậy, anh tập quen dần với những bữa cơm bụi vội vàng, giấc ngủ chớp nhoáng trên xe, khi đợi tập chương trình hay thậm chí cả trong lúc trang điểm.

Chuyện Thanh Duy sau một giấc ngủ tỉnh dậy không nhận ra mình trong gương nữa cũng không còn là chuyện lạ.

Thanh Duy có một hình xăm ngôi sao nhỏ xíu ở bàn tay. Đó là thứ nhắc anh nhớ luôn cố gắng trên con đường đi tìm kiếm sự nổi tiếng.

Thanh Duy lúc nào cũng tràn trề năng lượng.

Thanh Duy lúc nào cũng tràn trề năng lượng.

Ấy vậy mà khi trở thành “sao” trong mắt nhiều người, điện thoại lúc nào cũng ngập tràn tin nhắn của người hâm mộ, anh lại tìm cách “né tránh” ít nhiều tình cảm của khán giả, nhất là những đối tượng nhỏ tuổi.

Tôi có rất nhiều đối tượng fan, trong số đó có không ít người thậm chí đã có cháu. Những người lớn thích tôi theo kiểu rất dễ thương. Họ chẳng mấy khi thể hiện ra ngoài một cách ồn ào mà chỉ bí mật nhắn tin riêng để hỏi thăm.

Trong khi đó, các em nhỏ lại rất vô tư. Các em có thể hét lớn hay nói thẳng với tôi rằng: “Anh ơi, em yêu anh” hoặc điều gì đó tương tự như thế. Điều đó rất bình thường.

Cách quan tâm của cả hai cũng rất khác biệt. Fan lớn tuổi thường đưa cho tôi rất nhiều lời khuyên từ những trải nghiệm họ có được trong cuộc sống thì những fan nhỏ lại thích tặng quà”.

Nhận được nhiều tình cảm yêu mến như thế, tưởng Thanh Duy thích lắm, ai ngờ Duy nói anh thường xuyên từ chối: “Toàn con nít không à, đã làm gì ra tiền đâu. Tiền là bố mẹ cho rồi các em tự nhịn ăn sáng, nhịn cái nọ cái kia để mua gấu bông hay hoa mang đến tặng tôi.

Mình nhận quà sao đành. Vì không thích nên có lần tôi đã viết trên trang cá nhân: “Nếu các em thương anh, hâm mộ anh thì để dành tiền đó cho việc học tập. Dành thời gian cho anh ít thôi, đừng mua quà, đừng làm gì hết”.

Thế nên, thỉnh thoảng các em cũng hay khóc lóc trên trang cá nhân của tôi vì điều đó”.

Từ khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen, Thanh Duy càng được nhiều người yêu mến.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

"Đứng hình" khi fan lớn tuổi tặng tiền

Thanh Duy kể, như nhiều nghệ sĩ được yêu mến khác, chuyện anh được fan tặng tiền cũng nhiều nhưng chẳng mấy khi anh nhận vì ngại.

Dù có người cố thuyết phục anh đó là lộc tổ, không phải ai cũng có phúc được hưởng nhưng anh vẫn khéo léo khước từ. Vậy mà, có tờ 10 ngàn của một fan nữ trung niên tặng khi diễn ở Cần Thơ anh vẫn giữ mãi.

Có một lần diễn ở Cần Thơ, khi tôi đang hát bài thứ hai thì có một cô mặc áo bà ba, đúng kiểu miền Tây sang trọng, bỗng di chuyển ra khỏi chỗ ngồi.

Lúc ấy tôi cũng không để tâm lắm vì cứ ngỡ cô ấy đi đâu đó nhưng không ngờ cô đi thẳng lên sân khấu, đưa tôi tờ 10 ngàn, nựng một cái, hôn một cái rồi đi xuống trong khi tôi vẫn đang hát.

Hành động đó khiến tôi cảm thấy bất ngờ và đứng hình trong mấy giây. Hát xong, tôi chỉ biết chữa ngượng: “Cô cho con 10 ngàn này thiệt hả?”. Tờ tiền đó tôi không tiêu, vẫn giữ đến bây giờ để nhớ và trân trọng sự yêu mến khán giả”, nam ca sĩ chia sẻ.

Thanh Duy là vậy, anh thích những tình cảm tự nhiên và chân thành. Thế nên, chưa bao giờ anh có suy nghĩ sẽ xây dựng cho bản thân hình ảnh lấp lánh, xa rời công chúng.

Anh muốn được khán giả nhìn nhận như con cháu trong nhà, để những người yêu mến có thể mời anh một bữa cơm chứ không phải nhìn xa trầm trồ: “Trời ơi, anh ấy đẹp quá, sang trọng quá”.

Anh cảm thấy vui khi đi tới đâu cũng được bà con hỏi han: “Con dạo này sao? Có khỏe không? Thi Gương mặt thân quen hay quá à” rồi vuốt mặt, sờ má như gặp được người thân.

Đối với tôi, những tình cảm đó rất dễ thương. Tôi vui vì điều đó và muốn mình là một người truyền cảm hứng, gần gũi với khán giả trong cả cuộc sống lẫn âm nhạc”, Thanh Duy khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại