Mỹ nhân Việt "ngoại tiến" - cơ hội nhiều, gian khổ lắm

Để thành công và nổi tiếng ở nước ngoài, nhiều mỹ nhân Việt đã phải cố gắng rất nhiều, thậm chí là phải đánh đổi nhiều thứ. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng thành danh và bám trụ được nơi xứ người.

Chuyện các mỹ nhân Việt chọn con đường “ngoại tiến” để phát triển sự nghiệp không còn là chuyện hiếm trong giới showbiz.

Nhưng đằng sau những cơ hội này là câu chuyện dài về những thách thức, gian khổ mà không phải ai cũng có đủ dũng cảm để đối mặt. Thậm chí, nhiều người trong số họ đã phải tìm đường hồi hương vì không chịu được sự khắc nghiệt ở xứ người.

Bảo Hòa

Bảo Hòa là một trong những người mẫu Việt hiếm hoi thành danh ở New York – Mỹ. Với gương mặt góc cạnh, cá tính, vóc dáng chuẩn, Bảo Hòa đã có được một chỗ đứng khá vững chắc trong làng mẫu Việt. Tuy nhiên, cô gái này đã quyết định bỏ lại tất cả để sang New York lập nghiệp.

Bảo Hòa từng là người mẫu có tiếng ở Việt Nam nhưng sau đó, cô lại quyết định qua Mỹ lập nghiệp

Có thể nói, những nỗ lực và cố gắng của Bảo Hòa trên đất Mỹ đã được đền đáp xứng đáng. Hiện Bảo Hòa đã có thể tự tin sánh bước với các người mẫu châu Á khác đang hoạt động ở New York. Bảo Hòa cũng được giới thời trang New York gọi với cái tên đáng yêu: “Bảo”.

Ngoài ra, cô còn được đến làm việc ở nhiều nước trên thế giới như Thái Lan, Singapore, Malaysia… Đặc biệt, hình ảnh của cô cũng đã xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu thế giới như: Vogue, Elle, Teen Vogue, Cosmo Girl, In Style, Marie Claire…

Bảo Hòa xuất hiện trên trang bìa Elle của Mỹ
Và cả Vouge

Tuy nhiên, để có được thành công như hiện tại, Bảo Hòa cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Ngay từ những ngày đầu đến New York, Bảo Hòa đã phải tự mình lên mạng tìm kiếm và nộp hồ sơ cho New York Model Agency, tự học tiếng Anh và làm việc không ngừng nghỉ để có thể tồn tại ở thành phố nổi tiếng là khắc nghiệt này.

Bảo Hòa từng chia sẻ, lịch làm việc của cô bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc vào 9h tối, “chỉ cần sai một tiếng, coi như hợp đồng đã bị huỷ. Hoặc nếu ốm, ngay tức thì sẽ có người khác thế chân và mãi mãi bạn không còn có cơ hội lần thứ hai nữa”.

Bảo Hòa thường được giới thời trang ở New York gọi với cái tên thân mật: "Bảo"
Tuy được công nhận và khá thành danh nhưng việc mưu sinh nơi xứ người của Bảo Hòa cũng rất vất vả

Ngoài lịch làm việc căng thẳng, Bảo Hòa còn gặp rất nhiều trở ngại vì vóc dáng của một người châu Á. Theo cô, chính sự “yếu thế” về vóc dáng này nên rất ít khi các người mẫu châu Á được xuất hiện trên sàn catwalk để trình diễn.

Tuyết Lan

Trưởng thành từ Vietnam’s Next Top Model (VNTM) mùa đầu tiên, Tuyết Lan trở thành gương mặt được rất nhiều tạp chí thời trang ưa thích.

Cô liên tục nhận được những lời mời lên bìa, chụp ảnh thời trang cho các tạp chí uy tín như: Elle, Her World, Đẹp, Sành điệu, Heritage, Cosmopolitan…

Sau khi giành ngôi Á quân VNTM mùa đầu tiên, Tuyết Lan đã có cơ hội thử sức ở nhiều cuộc thi khác nhau ở nước ngoài

Sau VNTM với danh hiệu Á quân, cô sang Singapore tham gia cuộc thi Asian Model Search và giành giải nhất cuộc thi này. Sự nghiệp của của Tuyết Lan rộng mở khi liên tục trở thành cái tên được chào đón tại thị trường thời trang trong nước.

Không dừng lại, Tuyết Lan được đề cử tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu danh tiếng Elite Model Look tại Thượng Hải - Trung Quốc.

Nối tiếp những thành công này, Tuyết Lan đã sang Mỹ lập nghiệp. Với sự hỗ trợ của đơn vị quản lý ở Việt Nam, cô đã gia nhập Wilhelmina Models - một trong những công ty người mẫu hàng đầu tại Mỹ và trên thế giới.

 
 
 
Cô cũng được thử sức ở Mỹ và trình diễn ở nhiều chương trình thời trang lớn

Việc gia nhập Wilhemia Models đã mang lại nhiều cơ hội trình diễn quốc tế hơn cho Tuyết Lan. Nhưng cũng như những người mẫu châu Á đến lập nghiệp ở đây, cô cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Mặc cho thời tiết giá rét, khắc nghiệt ở New York, Tuyết Lan vẫn phải tham gia từ 9 đến 15 buổi casting hàng ngày nhằm tranh suất diễn khó khăn tại Tuần lễ thời trang New York. Đó là chưa kể đến việc cô còn gặp nhiều khó khăn về vấn đề ngôn ngữ và phải tự lập hoàn toàn khi sống ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Tuyết Lan cũng gặp không ít khó khăn vì áp lực công việc quá khắc nghiệt

Helen Thanh Đào

Helen Thanh Đào cũng từng là diễn viên có nhiều triển vọng ở Việt Nam nhưng đến năm 2010, sau khi trở về Đài Loan lo việc mai táng cho mẹ, cô đã quyết định ở lại Đài Loan tìm kiếm cơ hội để được gần xương cốt của bố mẹ và chị gái.

Helen Thanh Đào cũng quyết định chọn Đài Loan làm nơi lập nghiệp. Tuy mang dòng máu Đài Loan nhưng cô vẫn bị kỳ thị

Dù được mời đóng nhiều vai chính, phụ trong một số bộ phim Đài Loan như: “Nhớ mùi hương đu đủ”, “Mùa chim di trú”, “Dạ liên hương”… và cũng gây ấn tượng mạnh tại các kỳ Liên hoan phim Kim Mã, Kim Chung nhưng Helen Thanh Đào vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi lập nghiệp ở đây, đặc biệt là bị kỳ thị vì có mẹ là người Việt.

Cô từng ngậm ngùi chia sẻ: “Mặc dù cha tôi là người Đài Loan nhưng vì mẹ là người Việt nên một số người vẫn xem tôi là dân di cư mới, có những lời nói không tôn trọng. Tôi bị đả kích nhiều lắm nhưng nghĩ lại, những ngôn từ đó xuất phát từ những kẻ ít học, nếu mình cứ quan tâm thì sẽ tự đánh gục mình.

Vì vậy, tôi tập bỏ qua và tiếp tục mục tiêu tìm kiếm cơ hội trong làng giải trí Đài Loan – nơi có nhiều cơ hội nhưng tính cạnh tranh rất quyết liệt và khắc nghiệt”.

Helen Thanh Đào trong một chương trình truyền hình
Hóa thân thành cô thiếu nữ thánh thiện trong phim "Dạ liên hương"
Helen Thanh Đào trong phim "Mùa chim di trú"

Hiện tại, dù vẫn được truyền thông Đài Loan để ý nhưng Helen Thanh Đào vẫn chưa phải là sao Việt thành danh và được đánh giá cao khi hoạt động ở nước ngoài.

Hà Hoàng Hải Yến

Sinh năm 1986 nhưng Hà Hoàng Hải Yến lại khiến nhiều người nể phục vì đã “tự thân vận động” để có được một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Hàn bằng việc thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như: đóng phim, ca hát, dẫn chương trình, làm thông dịch viên…

Hà Hoàng Hải Yến là cô gái Việt hiếm hoi được biết đến trong làng giải trí Hàn

Sau khi tham gia chương trình Lady’s talk, Hải Yến đã được các đạo diễn để mắt tới. Cũng sau chương trình này, Hải Yến đã bắt đầu bước chân vào làng giải trí Hàn. Cô từng tham gia nhóm nhạc M.I.S.O, dù không đạt được nhiều thành công.

Tiếp đó, Hải Yến cũng được thử sức ở lĩnh vực điện ảnh khi đóng chung với Cha Tae Hyun trong phim “Flowers for my life” và đảm nhận vai chính trong bộ phim “Hometown Over The Hill”.

 
Cô được biết đến qua các bộ phim trên đài truyền hình Hàn Quốc
Bên cạnh đó, cô cũng tham gia ca hát, tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật của

Hải Yến vẫn chưa có gì nổi bật

Có thể nói, Hải Yến là một trong số những người Việt hiếm được biết đến trong làng giải trí Hàn. Tuy nhiên, với guồng quay khắc nghiệt của K-biz thì những thành công của Hải Yến vẫn quá mờ nhạt, chưa đủ sức mang lại cho cô danh vọng và hào quang. Đó là chưa kể đến nhiều khó khăn mà cô gái bé nhỏ này phải đối mặt.

Vào tháng 3/2009, Hải Yến đã bị công ty quản lý kiện vì vi phạm hợp đồng. Lý do được đưa ra là do cô tự ý không thông qua công ty quản lý và ký hợp đồng riêng rẽ để nhận vai diễn trong bộ phim cuối tuần “Can Anybody Love” của đài SBS. Cuối cùng, cô đã phải bồi thường 10,9 triệu won (hơn 170 triệu VND) cho công ty quản lý.

Hà Đăng

Trong làng mẫu Việt, Hà Đăng là một trong những gương mặt được đánh giá cao. Ở Hà Đăng người hâm mộ luôn thấy phong cách của một siêu mẫu quốc tế: từ nét mặt lạnh cho đến cách làm việc chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi được học bổng sang Ý để học về truyền thông và marketing thời trang 1 năm, người mẫu này đã quyết định từ giã giấc mơ thời trang để trở về quê hương.

Hà Đăng cũng quyết định "ngoại tiến" để lập nghiệp nhưng chân dài này cũng từ bỏ nghiệp người mẫu vì nhiều lý do

Hà Đăng chia sẻ, ở Ý, cô trở thành người mẫu độc quyền cho Glamour - đơn vị tổ chức cuộc thi Elite Model Look 2010, được diễn cho nhãn hàng Guess by Marciano trong đại bản doanh của Guess Ý. Tuy nhiên, cô cũng không quên chia sẻ về những khó khăn và áp lực về nghề người mẫu ở Ý.

Hà Đăng cho biết, ở Việt Nam, cô có thể vừa làm người mẫu vừa học đại học nhưng khi sang Ý sức ép của công việc này hoàn toàn khác: “Tôi phải bỏ cả ngày đi casting, chụp hình, đi diễn... mới đủ tiền sống thôi, chứ chưa nói đến chuyện có danh hay không. Sống được đã là cả một cuộc đấu tranh rồi, vì nơi đây, người mẫu khắp nơi trên thế giới đổ về”.

Hà Đăng cho biết, nghề người mẫu ở Ý đòi hỏi sự chuyên nghiệp và cạnh tranh rất cao
Hà Đăng hiện đang hạnh phúc với người chồng ngoại quốc của mình

Cũng theo Hà Đăng, cô thường phải chịu stress vì cạnh tranh trong công việc rất cao và mục đích đến Ý của cô là học tập, nhưng nghề người mẫu ở đây lại đòi hỏi rất nhiều thời gian.

Nếu muốn sống được trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt và đòi hỏi độ chuyên nghiệp cao như ở Ý thì cô phải bỏ mọi thứ mình đã có, lúc nào cũng phải tập trung đi casting.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại