Mỹ nhân Việt để hào quang ở quá khứ

Duy Khánh |

(Soha.vn) - Nhiều bóng hồng sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, họ từng là ngôi sao sáng chói của một thời nhưng ở hiện tại câu chuyện về tên tuổi lại mang mảng màu khác biệt.

“Con người sống có thời, có thế” đó là câu cửa miệng của nhiều người khi thấy cảnh đời lên xuống của nhiều phận người. Đối với các nghệ sĩ hoạt động trong mảng văn hóa nghệ thuật, việc nổi tiếng đôi khi cũng được xem như chuyện “gặp thời”. Bởi giữa muôn người cùng bước chân vào nghề, không phải ai cũng may mắn trở thành ngôi sao.

Chuyện gặp thời của sao Việt không chỉ phụ thuộc yếu tố may mắn trên con đường nghệ thuật. Phần lớn lại nằm “trong tay” công chúng. Mỗi giai đoạn, khán giả lại có những sở thích riêng về việc thưởng thức văn hóa, văn nghệ. Nghệ sĩ sẽ luôn giữ được thời hoàng kim khi khéo léo xoay chuyển và thích nghi với môi trường mới. Bằng không sự đào thải hà khắc trong làng giải trí sẽ đẩy họ xa dần với đỉnh cao của sự nghiệp.

Nữ diễn viên Việt Trinh

Vang bóng một thời

Ở thời điểm hiện tại, không cần mất công thực hiện khảo sát, chỉ cần tổng hợp thông tin trên nhiều trang báo chí điện tử chúng ta dễ dàng nhận biết được thần tượng của giới trẻ.

Không ai khác ngoài những nhân vật nổi đình, nổi đám của Kpop. Trong 2 năm trở lại đây “cơn bão” nhạc Hàn đã làm thay đổi thị hiếu nghe nhạc của giới trẻ Châu Á. Trong lực lượng fan hùng hậu của thần tượng xứ Kim Chi không thể thiếu các bạn trẻ Việt Nam.

Họ không chỉ yêu mến đơn thuần và còn thể hiện sự cuồng nhiệt và đôi khi quá khích. Cững bởi lẽ này mà ý kiến trái chiều về fan và thần tượng xứ Hàn đã bùng nổ.

Cùng với “mốt” yêu mến ca sĩ xứ Hàn, các bạn trẻ cũng dành rất nhiều tình cảm cho nhiều ngôi sao nổi tiếng trong nước. Đa phần đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Dễ dàng hiểu được điều này, bởi âm nhạc dễ chạm đến trái tim.

Nhưng quay trở lại mốc thời gian những năm 1990, thần tượng của giới trẻ thời bấy giờ lại là những minh tinh màn bạc. Theo như nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ, đó có thể là thời hoàng kim của diễn viên sân khấu, phim truyện nhựa. Bởi họ luôn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả. Ngày đó, ca sĩ chỉ nằm ở hàng phía sau và bị lấn át bởi hào quang của diễn viên màn bạc.

Những năm 90, làng giải trí Việt chứng kiến sự phát triển cực thịnh của thể loại phim "mì ăn liền”. Một số phim nổi tiếng như: Vị đắng tình yêu, Sau những giấc mơ hồng, Tóc gió thôi bay, Phạm Công Cúc Hoa, Thang Long đệ nhất kiếm….cực kỳ ăn khách.

Phim mì ăn liền sản xuất trong thời gian ngắn để nhanh chóng thu hồi vốn và motip thường quanh quẩn với cấu trúc quen thuộc. Vì thế nhiều bộ phim không được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật nhưng được khán giả đón nhận, yêu thích. Ngày ấy “mì ăn liền” là món giải trí hợp khẩu vị và khiến giới trẻ “no nê”.

Từ  phim “mì ăn liền” đã tạo dựng nên những mỹ nhân vang bóng một thời như: Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Diễm My, Mộng Vân, Y Phụng, Diễm My…Nhưng đến giữa những năm 1990 khi phim mì ăn liền thoái trào cũng là lúc thời hoàng kim của nhiều mỹ nữ tắt dần.

Nữ diễn viên Diễm Hương

Lu mờ theo thời gian

Khi những cốt truyện quá quen thuộc của dòng phim mì ăn liền không còn được “sủng ái” cũng là lúc tên tuổi của nhiều mỹ nhân nhạt dần trong lòng công chúng. Một trào lưu giải trí nở rộ ở cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 cũng đến lúc thoái trào.

Phim mì ăn liền mất chỗ đứng, nhiều diễn viên nổi tiếng cũng xa rời màn bạc. Đa phần họ không tham gia các phim thuộc dòng phim điện ảnh trong giai đoạn phát triển kế tiếp. Công thức được hầu hết các mỹ nữ áp dụng là chọn cho mình một “cây tùng, cây bách” để yên bề gia thất.

Giống như những ngôi sao có thể tự điều chỉnh mức độ ánh sáng, hào quang của họ thuyên giảm và dần lịm tắt. Các ngôi sao đình đám một thời như: Diễm Hương, Việt Trinh, Mộng Vân, Y Phụng, Thu Hà …chọn con đường rút lui khá nhẹ nhàng. Cùng với thời gian tên tuổi của họ lu mờ dần bởi sự xuất hiện của dàn sao mới.

Thời thế thay đổi và con người ta cũng thay đổi. Điều này chẳng phải dễ dàng nhận thấy trong sự phát triển của làng giải trí Việt? Đặc biệt đối với những mỹ nhân, khi mà thành công của họ ít nhiều cũng bởi yếu tố nhan sắc đem lại thì thời gian lại là kẻ thù đáng sợ. Chỉ dựa vào sắc vóc mà quên đi tài năng thì “thời” của họ lại khá ngắn ngủi. Nó cũng đồng nghĩa với việc “chóng nở và sớm tàn”.

Nữ diễn viên Diễm My

Mỹ nhân tái xuất buổi “hết thời”

Hai từ hết thời chắc chắn khiến nhiều người tự ái. Đặc biệt với những nghệ sĩ có lòng tự tin và luôn phấn đấu không mệt mỏi, họ luôn muốn đứng mãi trên đỉnh cao của danh vọng. Không ai muốn mình bị liệt vào danh sách “hết thời”.  Có chăng chỉ là cách nói khoa trương và chứa đựng ít nhiều luyến tiếc.

Khi thời vàng son đã qua đi, khi tên tuổi của nhiều người đẹp chỉ còn tồn tại trong ký ức của khán giả hâm mộ. Họ tái xuất và mang đến nhiều kỳ vọng. Và thói thường kỳ vọng nhiều, thất vọng lại cao!

Việc trở lại làng giải trí sau một thời gian dài “im hơi bặt tiếng” là điều vô cùng khó khăn. Họ gặp phải những áp lực rất lớn, trước tiên phải “hòa nhập” với những trào lưu mới, mốt mới và thị hiếu mới.

Tất cả dường như phải xây dựng lại từ đầu để phù hợp với thời điểm và lứa tuổi. Với những minh tinh màn bạc của quá khứ thì họ phải nỗ lực gấp bội. Phim điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam từ đầu những năm 2000 đã có những bước phát triển. Thêm vào đó là nhu cầu thưởng thức của công chúng nâng cao bởi sự hội nhập của điện ảnh thế giới.

Giữ một màu của thời hoàng kim được tạo dựng từ dòng phim mì ăn liền, chắc chắn nhiều diễn viên sẽ gặp phải thất bại. Việt Trinh, Mộng Vân, Thu Hà… đã nhiều lần trở lại với nghiệp diễn: Việt Trinh với phim điện ảnh và phim truyền hình, Thu Hà với sân khấu kịch nói, Mộng Vân với phim truyện lịch sử. Đáng tiếc cả 3 đều không tạo được dấu ấn sau thời gian vắng bóng.

Nữ diễn viên Diễm My có phần “thắm sắc” hơn 3 mỹ nhân kể trên. Nhưng sự nổi tiếng của chị không nằm ở những vai diễn trên các phim truyền hình mới. Nó có được nhờ phong cách thời trang sành điệu khi chị góp mặt ở dạ tiệc. Thêm vào đó là việc chị xuất hiện trong các bộ ảnh “níu giữ tuổi thanh xuân”.

“Mỗi người chỉ có một thời” câu nói này không đúng hoàn toàn với tất cả các nghệ sĩ theo đuổi con đường nghệ thuật. Song đối với nhiều mỹ nhân Việt ý nghĩa của câu nói quả không sai. Nhiều người đẹp đột nhiên sáng rực trên bầu trời showbiz. Họ cũng nhanh chóng lịm tắt trong dòng chảy cuồn cuộn và chứa đựng yếu tố thanh lọc cao của làng văn hóa nghệ thuật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại