CLIP ĐẶC BIỆT: ƠN GIỜI, HARI WON NÓI RA RỒI!
Trong ngày 30/12, lịch làm việc chóng mặt (tại Hà Nội) của Đàm Vĩnh Hưng khiến người người thầm nghĩ "làm người nổi tiếng cũng chẳng sung sướng gì".
Dù phải "chạy sô", làm nhiều việc một lúc, Mr Đàm luôn cẩn thận và chu toàn cho mọi việc. Trong chưa đầy 24 tiếng, Mr Đàm làm tròn vai ở hàng tá công việc khác nhau.
Anh nói rằng, chuyện công việc dày đặc và nhiều "khủng khiếp" như vậy rất đỗi bình thường với nghệ sỹ.
Sáng 30/12, Mr. Đàm kí tặng lịch Tết cho đối tác, fan tại cửa hàng Vua Biển trên phố Tôn Đức Thắng. Các fan tới đây đều nhận được một tờ lịch Tết kèm với chữ kí của thần tượng.
Sau khi ký tên xong hàng trăm tờ lịch, Đàm Vĩnh Hưng dùng bữa trưa tại một nhà hàng. Món ăn yêu thích của anh mỗi lần ra Hà Nội là bún chả.
Tại đây, một vài vị khách nước ngoài nhận ra nam ca sĩ. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh và xin chụp ảnh cùng.
Đầu giờ chiều, Mr. Đàm đến địa điểm bán vé để kiểm tra lượng vé đã bán ra và bàn bạc nốt những công việc hậu trường.
Không chỉ có người Hà Nội, nhiều khách hàng ở nước ngoài cũng như các tỉnh trên cả nước cũng đã quyết định đón năm mới bằng liveshow của Mr. Đàm. Anh tận tình chỉ dẫn cho họ đường tới khách sạn nơi anh tổ chức liveshow.
Vừa hoàn thành xong công việc liên quan tới liveshow, Đàm Vĩnh Hưng dành một chút thời gian đi shopping.
Trong buổi tổng duyệt, anh cẩn thận cân nhắc từng chi tiết với mong muốn đem lại cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn nhất.
Anh đã sẵn sàng đếm ngược để bước sang năm mới cùng khán giả thủ đô vào buổi diễn chính thức của mình vào tối nay (31/12).