Mie Nguyễn: Anh ngủ ngon nhé!

Những lời chia tay nghẹn ngào của bạn bè dành cho chàng vlogger tài năng khiến người đọc không kìm được nước mắt.

Tang lễ của Toàn Shinoda đang diễn ra tại Nhà tang lễ, Bệnh viện 198 (Bộ Công An) – nơi anh cấp cứu trước đó. Thi thể của Toàn sẽ được gia đình an táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. Trong giây phút từ biệt chàng trai trẻ bạc mệnh, hãy cùng lắng lại với những lời tiễn biệt đầy cảm động mà bạn bè thân thiết dành cho anh.

Mie Nguyễn: “Giờ anh ngủ rồi. Anh ngủ ngon nhé. Thương anh!”

Nghe tin anh như sét đánh ngang tai. Bọn em lật đật bay ra thì anh mất thật rồi. Nhớ ngày nào hai anh em còn đàm đạo cách chiên trứng thịt băm, nên cho hành tây hay hành lá vào cho thơm.

Cảm động lời tiễn biệt bạn bè gửi đến Toàn Shinoda

Rồi những ngày đầu bặp bẹ làm video, cũng là anh chỉ bảo, động viên. Anh lúc nào cũng là người anh lớn, lúc nào cũng là người vui tính, mang lại tiếng cười cho mọi người.

Em hay đùa anh già rồi, cưới vợ đi. Anh bảo anh còn trẻ, anh chỉ muốn có gấu thôi. Em đùa đấy anh ạ. Anh chưa già, anh còn trẻ lắm. Còn nhiều thứ ở phía trước lắm... Anh là người nội tâm. Chả bao giờ nói gì buồn hay tiêu cực cho bọn em phải lo toan. Chính vì vậy mà khi nghe anh mất mọi người đều sốc và hụt hẫng.

Giờ anh ngủ rồi. Anh ngủ ngon nhé. Mọi người sẽ đến thăm anh sớm. Thương anh.

Mờ Naive: “Giờ thì cơ hội gặp anh không còn nữa!”

Hồi trước lúc thu âm Love The Way You Lie xong, anh Toàn nghe lại bảo là "phần rap của anh nghe không ưng, để rảnh anh em đi thu lại". Thực ra mình nghe cũng thấy khá hay rồi, nhưng anh ấy cứ muốn thu lại, tuy nhiên từ lúc đó đến giờ anh em cũng bận không gặp được nhau. Giờ thì không có cơ hội đến phòng thu làm việc với anh cả ngày nữa... Anh ấy rất hâm mộ Eminem, nên anh rất hào hứng và rất muốn 1 ngày cover này được công bố.

Cảm động lời tiễn biệt bạn bè gửi đến Toàn Shinoda

Mình và anh Toàn là 2 người duy nhất có bản demo. Nếu các bạn muốn nghe giọng của anh ấy, mình sẽ cắt bỏ hoàn toàn phần hát của mình đi, chỉ để lại phần rap của anh, để tránh việc 1 số thành phần xấu miệng xấu cả bụng lại kêu ca mình dựa hơi gây chú ý

Vì đó là điều tối thiểu em có thể làm đc cho anh lúc này .

Vanh Leg: “Tại sao anh lại phải ra đi khi vẫn còn quá trẻ như vậy?”

Em và anh còn rất nhiều dự định làm với nhau mà? Em còn định đầu tuần này thu âm cho anh mà? Em buồn lắm, em không thể tin được... Nhưng mọi thứ là thật rồi, những thứ đang xảy ra là thật. Tại sao 1 người sống như anh lại phải ra đi khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ như vậy, anh là 1 người em rất quý và rất kính trọng, anh là người mà anh em nghệ sĩ chẳng ai ghét được, ai cũng thấy đau xót cho anh, về phần em, em có những kỷ niệm với anh, tuy ít nhưng ko bao giờ em quên được.

Cảm động lời tiễn biệt bạn bè gửi đến Toàn Shinoda

Anh hay khen em rằng tính em hay lắm, cái ông LEG này làm nhạc dị lắm em vẫn nhớ, rồi cái hôm đi hát ở Vân Hồ, hát xong đi xuống nhìn thấy anh và cũng chỉ có mỗi mình anh hỏi em: Có mệt không? Em bảo có, anh hỏi tiếp có vui không? Em cũng bảo có, rồi anh bảo ngồi đây nghỉ với anh, tí ra nhảy tiếp... Tại sao mọi thứ nhanh quá vậy anh? Tại sao lại là anh? Tại sao nó lại xảy ra với anh? Em rất buồn, mọi người cũng rất buồn, anh ơi, anh hãy yên nghỉ nhé , Tất cả những người yêu quý anh sẽ mãi nhớ đến anh , em cũng sẽ mãi nhớ về anh , 1 người anh trai em rất kính trọng , 1 người luôn biết quan tâm người khác , 1 người luôn nhiệt tình và hết mình trong công việc .

Trần Vũ Toàn ! Em Vĩnh Biệt Anh, em Vanh Leg!

Sa Lim: “Anh ngủ ngon nhé anh Toàn!”

Anh ra đi đột ngột quá, em không tin nổi và cho đến bây giờ vẫn không tin. Anh Toàn luôn luôn đeo headphone mọi lúc mọi nơi, là người hay trêu em nhất, lúc nào cũng nói câu "Salim được đấy" mỗi lần chúng ta đi nhậu. Nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh trách móc em vì em không làm phim của anh, nhớ lúc đi ăn lẩu riêu chỉ có anh, An và em thôi mà anh cũng gọi bia để 2 anh em mình uống, nhớ những lúc ăn đêm ở Tống Duy Tân, nhớ những điệu nhảy hài hước của anh mỗi lần cả lũ quậy tưng bừng ở club...

Cảm động lời tiễn biệt bạn bè gửi đến Toàn Shinoda

Anh là một con người thông minh và tài năng, một vlogger đầu tiên mà em hâm mộ. Mong anh ra đi thanh thản, anh ngủ ngon nhé anh!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại