Mẹ Ngọc Quyên: Tôi hãnh diện vì con chăm chỉ

Mẹ của siêu mẫu Ngọc Quyên nhung nhớ con gái đang ở Mỹ và trải lòng về cô con gái tài giỏi, hiếu thảo.

Một mình sống trong căn nhà rộng khang trang tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), bà Phạm Vũ Thị Lan (63 tuổi)- mẹ của Ngọc Quyên đã trải lòng cùng phóng viên Báo Đời Sống Và Pháp Luật về cô con gái nổi tiếng.

Bà Phạm Vũ Thị Lan (63 tuổi)- mẹ của Ngọc Quyên.

Ngọc Quyên, tên thật Huỳnh Khương Ngọc Quyên, SN 24/4/1988 tại Hóc Môn, TP.HCM. Tham gia vào lĩnh vực thời trang khi mới 15 tuổi nhưng 2 năm sau, Ngọc Quyên sớm nổi tiếng và giành nhiều giải thưởng dành cho người mẫu (Người mẫu được yêu thích nhất, Người mẫu Phong cách ấn tượng nhất…) nhờ thân hình chuẩn và gương mặt xinh xắn Á Đông.

Ngọc Quyên được mời tham gia nhiều chuyến lưu diễn thời trang tại nước ngoài như Luân Đôn, Malaysia, Bắc Kinh... và xuất hiện thường xuyên trong nhiều chương trình thời trang lớn trong nước. Cô cũng tham gia vào khoảng chục phim hot (Tuyết nhiệt đới, Lệ phi tình yêu, Mỹ nhân kế…)

Đầu năm 2011, Ngọc Quyên tung ra bộ ảnh nude với ý tưởng nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường tạo thành scandal ẫm ĩ dư luận và truyền thông.

Siêu mẫu Ngọc Quyên sau khi kết hôn cùng chồng Việt Kiều là bác sĩ Richard Lê đã sang Mỹ định cư từ đầu năm nay. Cô vẫn thỉnh thoảng về nước tham gia một số sự kiện.

- Là mẹ của siêu mẫu Ngọc Quyên, bà có thể chia sẻ hoàn cảnh gia đình khi một mình nuôi 2 người con khôn lớn?

Lúc đó tôi gian nan lắm, tôi phải nuôi 2 đứa ăn học, khiếm tiền không được nhiều nên cũng vất vả. Tôi không muốn chia sẻ về mình nhiều mà chỉ muốn nói về con gái. Quyên học đến giữa lớp 10 rồi bỏ học, phải học bổ túc thêm tới lớp 12, lấy bằng THPT bổ túc rồi nghỉ và đi làm kiếm tiền giúp mẹ. Tôi không cho bỏ học nhưng nó cứ hứa hẹn con vừa đi làm vừa đi học để phụ mẹ đỡ vất vả.

Sau này, Quyên đi làm kiếm được tiền thì không cho tôi bán hàng nữ trang giả nữa vì nó cứ muốn “mẹ nghỉ để con nuôi mẹ”. Có đồng tiền nào là tôi gom lại để gửi ngân hàng cho Quyên, mong cho con gái mình sẽ có chút vốn làm ăn sau khi hết thời làm người mẫu. Tôi rất mừng vì Quyên là người con có hiếu, chăm chỉ đi làm để giúp gia đình. Tôi cũng rất hãnh diện vì con.

- Ngọc Quyên là người mẫu xinh đẹp nổi tiếng, nhưng ít ai biết thuở nhỏ của cô ấy thế nào?

Hồi nhỏ, đi đâu người ta cũng trầm trồ khen Quyên xinh như búp bê, cái miệng nó nhỏ xíu. Xinh xắn nhưng nó nghịch ngợm như con trai. Nhà tôi hàng rào dây kẽm gai rất cao, tôi nhờ 1 thằng con trai trèo vào lấy giúp chìa khóa để quên mà nó cũng chịu không trèo nổi, nhưng Quyên lại làm được, nó loay hoay trèo vào lấy chùm chìa khóa cho mẹ mà không bị xây xước gì.

Ảnh thuở nhỏ của Ngọc Quyên và gia đình Ngọc Quyên.

Nhà ai có trái cây, hoa quả gì là Quyên để ý rồi leo qua rào hái trộm. Tối nào, nó cũng để đầy bầu bí, mướp na hái trộm được trên ghế đá trước nhà, mà toàn trái non không ăn được, chỉ nghịch ngợm. Tôi sợ người ta bắt được đánh mà nó cứ vậy. Nhà bên cạnh nhà tôi có trồng hoa lan vũ nữ rất quý bị mất, họ mách tôi là con gái bà hái trộm khiến tôi rất giận.

Tôi đánh đòn con gái nhiều vì chuyện nghịch ngợm của nó. Nó cứ ra nghịch, đi bắt ốc bươu ở giếng, ao sau nhà. Tôi sợ con thụt xuống ao giếng chết nên mỗi lần thấy vậy là bắt nó nằm xuống, lấy chổi lông gà đánh. Có khi nó khóc, có khi mặt lì ra như thách đố, không thèm khóc vì bị tôi đánh đau quá. Ngoan thì có ngoan, thương mẹ nhưng nghịch ngợm lắm (cười). Nghịch từ nhỏ đến khi 15-16 tuổi thì có ý thức, lớn rồi nên tôi không đánh đòn nữa.

- Bà có nhớ cơ duyên nào đưa Ngọc Quyên đến với sàn diễn thời trang và nổi tiếng khi còn rất trẻ?

Lúc Quyên 15-16 tuổi, nó thường phụ tôi bán hàng trang sức giả. Khi đó, có một cô cựu người mẫu thấy Quyên nên nói với tôi “cô bé này cao và xinh quá, sao cô không cho nó đi làm người mẫu”. Tôi sợ giới người mẫu phức tạp, cạm bẫy nên không muốn cho con đi nhưng cô đó cứ đến nhắc hoài. Quyên bảo tôi “nhà mình nghèo quá, cho con đi làm người mẫu kiếm tiền phụ giúp mẹ”. Tôi đồng ý và Quyên đi làm. Mới đi làm, Quyên chỉ là học viên của công ty PL, chưa kiếm được tiền. Quyên được học miễn phí rồi đủ lớn sẽ cho đi diễn.

- Cát-xê show diễn đầu tiên, bà có biết Quyên dùng tiền làm gì?

Show diễn đầu tiên là Quyên đi diễn và mang về đưa mẹ phong bì 100.000 đồng khiến tôi cảm động lắm. Trong bữa ăn đạm bạc của hai mẹ con, Quyên nói “mẹ ơi đừng có buồn, sau này con cố gắng kiếm thật nhiều tiền mang về cho mẹ, mẹ con mình sẽ không ăn uống thế này đâu…”. Nghe con nói vậy, tôi muốn rớt nước mắt vì Quyên còn nhỏ tuổi mà còn phải lo bon chen kiếm tiền lo cho gia đình.

Ngọc Quyên.

- Quyên thành công nhưng cũng từng gặp scandal, nhất là ảnh nude “bảo vệ mộ trường”…, bà giúp con gái vượt qua thế nào?

Quyên đi làm có những lúc rất may mắn, như đầu tiên có cô Minh Hạnh giúp cho đi diễn nước ngoài nhiều, về sau show diễn cũng nhiều. Nhưng có thời gian, đùng một cái xảy ra sự việc này khiến tôi cũng không biết làm sao. Quyên còn nhỏ tuổi, tính hơi bốc đồng và có những người xui nên chụp hình nude bảo vệ môi trường. Lúc ấy, bão dư luận tới tấp và tôi không ngờ gia đình lại phải buồn phiền, tôi sốc lắm. Quyên lúc bấy giờ cũng buồn lắm. Tôi sợ những hình ảnh và dư luận, báo chí này kia khiến con làm dại. Tôi khuyên nó “thôi, con ơi cố gắng vượt qua. Cuộc đời có những chông gai, con cố gắng xây dựng lại hình ảnh tốt rồi mọi chuyện sẽ qua”. Sau đó, một thời gian công việc thuận lợi trở lại, dư luận lắng lại nên mọi chuyện cũng qua.

- Hiện, bà đã có cơ ngơi khang trang, hẳn do Ngọc Quyên gây dựng?

Tôi rất thương con nên Quyên làm được đồng nào là tôi giữ lại cho Quyên. Cuộc đời tôi trải qua nhiều truân chuyên, khổ cực nên tôi quen rồi, không sống kiểu hào nhoáng dù con tôi làm được rất nhiều tiền. Tôi để dành hết để mua nhà mua của cho Quyên. Trước khi đi lấy chồng, Quyên sửa nhà cửa cho mẹ. Sau này, căn nhà này tôi cũng để lại cho con gái.

- Khi Quyên đi lấy chồng, bà cảm thấy thế nào?

Ngọc Quyên và chồng - Bác sĩ Richard Lê.

Khi Quyên đi lấy chồng, tôi rất mừng vì con gặp được người ưng ý. Quyên cũng gặp nhiều người trước đó nhưng tôi chưa hài lòng. Khi qua Mỹ, thấy được cuộc sống của con yên bề gia thất, tôi rất là hạnh phúc.

- Trước đó, bà có lo lắng khi con gái quen với Việt Kiều?

Tôi đã rất hoài nghi vì cuộc đời này, nhiều người lừa lọc lắm, nhất là ở bên Mỹ về. Tôi dặn Quyên phải cẩn thận tìm hiểu người ta, không nên tin hoàn toàn. Thời gian đầu Quyên và chồng quen nhau, lúc nào tôi cũng bám theo sát không rời. Khi Quyên sang Mỹ, tôi cũng bám theo xem chồng Quyên thực sự thế nào và đã thấy mãn nguyện. Tương lai không biết thế nào nhưng hiện tại thì vợ chồng Quyên rất tốt.

- Anh Richard – chồng của Ngọc Quyên và gia đình ở Mỹ thế nào?

Chồng của Quyên thì cha mẹ mất sớm, chị em thì ở xa nên không gặp nhau. Chồng Quyên sống một mình. Chính vì vậy, khi tôi đến nhà chàng rể, tới cả nơi làm việc vẫn cảm thấy lo vì không có ai để kiểm chứng. Sau đó, cả hai đi làm thủ tục kết hôn, chàng rể trình ra giấy tờ và chứng minh còn độc thân thì tôi mới thấy ổn.

Cũng mừng vì Quyên không phải làm dâu, cả hai sống trong một ngôi nhà nên rất thoải mái.

 

Toàn cảnh căn nhà với gam màu nâu - trắng thanh lịch của vợ chồng Ngọc Quyên tại Mỹ.

Richard có tính tình hơi trầm lặng, có lẽ do công việc hằng ngày là làm bác sĩ bận rộn. Nghiêm khắc vơi chính bản thân: không uống rượu, không café và cũng không la cà quán bar. Thỉnh thoảng, nó cũng pha trò cho vợ cười nhưng tôi nghĩ nó rất nghiêm khắc.

Nó cũng rất quý tôi. Nó tế nhị và tâm lý lắm. Khi tôi qua, nó biết tôi lớn tuổi và sức khỏe không tốt nên chăm sóc và đưa tôi đi tham quan chỗ nọ chỗ kia.

- Hiện, bà có mong có cháu ngoại chưa?

Vợ chồng Quyên mong có con lắm và tôi cũng mong chờ có cháu lắm. Tôi rất ngại đi máy bay nhưng nếu nghe tin con gái có bầu là tôi sẽ đi máy bay qua đó luôn vì mừng quá (cười). Tôi rất mong chờ ngày đó.

- Những dịp lễ, như ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 này, Ngọc Quyên có hay tặng quà cho mẹ?

Khi Quyên sang Mỹ, Quyên cũng thường mua hoa, quà bánh, trái cây nhờ người đem về cho mẹ. Ngày 20/10 năm nay, Quyên cũng có quà gửi cho mẹ và tôi đang chờ chưa biết quà gì (cười).

- Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại