Mẹ Miss Teen Thảo My nổi giận vì con gái bị tố quỵt nợ, lật lọng

Tấn Lâm |

(Soha.vn) - Liên quan tới sự việc Cao Thanh Thảo My bị tố quỵt nợ 6 tháng không trả, mẹ ruột cô đã lên tiếng.

Người hỗ trợ truyền thông tên H. vừa lên tiếng tố Cao Thanh Thảo My "quỵt nợ" tiền giúp truyền thông của anh từ tháng 8/2013.

Tổng số tiền H. chi cho dự án truyền thông MV đầu tay "Ngày em gặp anh" của Thảo My là 14,5 triệu. Nhưng sau khi công việc xong xuôi, 3 tuần liền H. liên tục gọi điện, nhắn tin mà Thảo My vẫn im lặng.

Thảo My từng đăng quang Miss Teen 2011.

Thảo My từng đăng quang Miss Teen 2011.

Qua lời H. mô tả, anh đã dùng quan hệ cá nhân để giúp đỡ Thảo My phổ biến thông tin trên báo chí. Nhưng, do tin tưởng lẫn nhau nên 2 bên không lập hợp đồng, mà chỉ trao đổi công việc qua e-mail, Facebook. Đó cũng là một phần lý do khiến phía Thảo My không chịu chi trả tiền truyền thông.

Thư hồi đáp của mẹ Thảo My và H.

Thư hồi đáp của mẹ Thảo My và H.

 

Liên hệ với Thảo My, nữ ca sỹ nói ngắn gọn: "Mọi việc liên quan tới H. cứ liên hệ với mẹ của tôi".

Bà Thu Hương - mẹ của Cao Thanh Thảo My bày tỏ thẳng thắn: "Cách làm việc của H. là không thể chấp nhận được".

Bà Hương nói thêm: "H. gặp tôi, xin tôi làm và tôi chấp nhận vì muốn để H. thể hiện khả năng, những tưởng đội ngũ trẻ sẽ làm tốt và có gì đó mới nhưng thật là chẳng như kỳ vọng. Bài truyền thông chậm tới 2 tuần, giật tít không đúng sự thật, nội dung chẳng khác gì những bài tôi đã làm trước đó cho Thảo My.

Tuy nhiên, Thảo My nói mẹ cố xem anh ấy có viết được gì mới, thì trả cho tiền nhưng dạo đó tôi bận nên cũng không có nhiều thời gian xử lý việc này.

Thực tế là tôi cũng định trả cho bạn ấy ít, khoảng 5 triệu trả công liên hệ các kênh truyền thông, nhưng H. không chịu, đòi trả đủ hơn 10 triệu, cụ thể là 12 hoặc 14 triệu. Tôi yêu cầu ký hợp đồng và lấy hóa đơn để công ty tôi quyết toán, nhưng H. không làm được. Vậy thì tôi trả tiền thế nào?

Nếu H. muốn thanh toán thì phải ngồi lại, tôi sẽ quyết là hỗ trợ kinh phí cho bạn ấy phần nào, thủ tục thanh toán ra sao? Tôi cũng không biết bạn ấy có phải là phóng viên tờ báo nào hay chỉ là cộng tác viên? Cái cách đặt vấn đề của bạn ấy về việc này như thế nào?

Nếu vu khống thì trách nhiệm của H. cũng không nhẹ đâu. Đưa nhau ra công chúng phải đủ lí lẽ, nếu không sẽ lợi bất cập hại. Tôi không ngại việc này được đưa lên báo, H. muốn đưa cứ để cho bạn ấy đưa một lần, để không còn cơ hội để dọa dẫm Thảo My. Thảo My hiền lành, không muốn va chạm, không có nghĩa là ai muốn làm gì, nói gì con tôi cũng được đâu".

Theo lời bà Thu Hương, điều quan trọng nhất là H. không đưa ra được hợp đồng, hóa đơn đăng bài quảng cáo mà chỉ nói miệng nên bà không biết sự thật ra sao. Hơn nữa, bà hoàn toàn không hài lòng về cách làm việc của H.

Trước đó, trong một bức thư điện tử hồi đáp chuyện H đòi tiền, bà Hương đã nói: "Gửi H. Cô đã trao đổi với em. Em có nói là sẽ trao đổi lại với cháu. Việc này cô không theo dõi và cô đã làm theo cách của cô rồi. Việc triển khai truyền thông của My là do My trao đổi với cháu.

Vì như đã trao đổi trực tiếp với cháu, cô làm truyền thông là sẽ kiểm soát nội dung từng bài, kiểm soát kênh đã đăng (cô làm cho người khác cũng vậy, phải có kế hoạch chi phí, kế hoạch nội dung được duyệt rồi mới triển khai). Không thấy cháu gửi lại chi phí cho cô quyệt nên cô đã triển khai theo cách của cô. Tuy nhiên, tất cả đường link cháu chuyển cho cô thông tin đều không có gì mới so với những tờ báo chính thống mà bạn cô đã làm. Vì vậy, cháu nên trao đổi lại với My".

*Một số nội dung tin nhắn mà mẹ Thảo My hồi đáp H.

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại