Màn đối đáp của Kỳ Duyên khiến phóng viên tái mặt

Ngân An |

MC Kỳ Duyên khiến người hâm mộ cô thích thú với màn đối đáp về chuyện tình yêu được cô đăng tải trên mạng xã hội.

8 năm, đó là khoảng thời gian MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đồng hành cùng người bạn trai David Duy Hân. Từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ nên khi tìm thấy nhau, cả hai đều cảm thấy trân trọng những giây phút được ở bên nhau.

Khi Kỳ Duyên về nước để tham gia một vài chương trình giải trí, người bạn trai Duy Hân lúc nào cũng kè kè bên cô. Đó là cách họ cùng nhau tận tưởng, chia sẻ để thông cảm và hiểu nhau hơn.

Tình cảm là thế nhưng khi nói đến chuyện kết hôn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại lắc đầu quầy quậy. Chị khẳng định từ nay đến cuối đời sẽ không bao giờ có chuyện bước vào lễ đường cùng một ai đó nữa.

Có lẽ những trắc trở trong chuyện tình cảm khiến Kỳ Duyên nhận ra một điều giản dị: Hai người ở bên nhau, đơn giản là bởi tình yêu chứ không phải bất cứ điều gì khác.

Đó là nơi không có sự chen chân của tiền bạc, vật chất, sự đong đếm, danh nghĩa hay sự khẳng định của pháp luật.

Thế nên, trong cuộc gặp gỡ với một phóng viên, khi được hỏi về quan điểm yêu của bản thân, chị đã đưa ra câu trả lời khiến người hỏi thấy sốc.

Chị kể: "Nhân ngày lễ tình nhân, anh phóng viên trẻ hỏi tôi

-Chị là người đàn bà tự lập và mạnh mẽ như vậy, chị có cần một người đàn ông trong cuộc sống không?

Tôi trả lời nhanh và ngay: Không.

Anh ta khựng lại, vì ngồi cạnh tôi lúc đó là người đàn ông đi bên tôi trong suốt tám năm qua. Anh liếc nhanh người ấy và ngập ngừng hỏi tiếp:

- Chị nói vậy không sợ ảnh buồn sao?

Tôi cười mỉm hỏi lại:

- Tại sao phải buồn?

Người phóng viên lúng túng, có lẽ anh chỉ quen hỏi vặn người khác mà không ngờ hôm nay bị "con mồi" quay lại táp! Anh chớp mắt suy nghĩ rồi đáp:

- Vì...vì...người đàn ông nào cũng muốn người yêu của mình phải cần mình chứ?

Tôi nheo mắt nhìn anh hỏi tiếp:

- Vậy em nghĩ sao nếu em biết bạn gái em rất cần em... nhưng không yêu em?

Anh ta chưng hửng há miệng nhìn tôi không biết nói gì... chỉ lắc đầu quầy quậy.

Và đó... thưa quý "bồi thẩm đoàn" là khúc mắc của câu chuyện.

Rất nhiều người lầm hiểu khi yêu ai ta phải cần người đó nhưng thật sự chữ "cần" không đồng nghĩa với chữ "yêu".

Đôi khi chữ "cần" còn làm giảm đi giá trị của chữ "yêu". Người phụ nữ có rất nhiều lý do để "cần" người đàn ông.

Em cần anh để có nơi nương tựa, để bảo đảm cuộc sống, để làm cha mẹ hài lòng, để nở mặt với hàng xóm, để về già khỏi cô đơn, vì mấy đứa bạn của em ai cũng có chồng rồi.

Vì em muốn có con mà đồng hồ sinh học của em ngày càng nhanh... thậm chí có khi em cần anh chỉ để thỏa mãn tự ái của em.

Nhưng thử nghĩ nếu ta lấy đi tất cả lý do mà người phụ nữ cần người đàn ông thì cái còn lại là gì?

Với tôi, câu nói ngọt ngào nhất có thể nói với người yêu bắt đầu bằng: "Em không cần anh nhưng... em vẫn muốn có anh chỉ vì... em yêu anh".

Sau câu chuyện ấy, MC xinh đẹp còn chia sẻ hai câu trong bài hát Love me for a reason của Boyzone: "Love me for a reason, let the reason be love" (tạm dịch: Hãy yêu tôi vì một lý do, và lý do đó là tình yêu).

Với những gì đã trải qua, "Yêu" có lẽ là lý do lớn nhất và đầy đủ để Kỳ Duyên chọn chia sẻ cuộc sống của mình với người đàn ông hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại