Lưu Gia Linh từng muốn tự tử sau khi bị cưỡng hiếp

Nữ diễn viên nổi tiếng cho biết cô đã nghĩ quẩn và muốn kết liễu cuộc đời.

Câu chuyện Lưu Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc và bị cưỡng hiếp từng gây xôn xao làng giải trí những năm 1990. Thời điểm đó, sau khi từ chối lời mời đóng phim Set Me Free, nữ diễn viên TVB bị một nhóm người bắt cóc, ép chụp ảnh nude và bị cưỡng hiếp. Năm 2002, một tạp chí đã đăng tải những hình ảnh nhạy cảm này khiến dư luận giận dữ, tờ báo cũng bị đóng cửa.

Nhiều năm qua, Lưu Gia Linh không bao giờ nhắc lại câu chuyện buồn ấy. Tuy nhiên, hôm đầu tuần, khi tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim Telling Maria 2 của đài TVB, nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong đã trải lòng về cú sốc lớn trong cuộc đời cô

 

Lưu Gia Linh chia sẻ, sau khi bị bắt cóc, cô từng nung nấu ý nghĩ sẽ tìm đến cái chết: "Tôi đã nghĩ về việc tự vẫn, nhưng tôi không hiểu biết phải làm như thế nào. Sau đó tôi nghĩ về việc cần phải biến mất. Thời điểm ấy, dù còn rất trẻ, ý nghĩ về cái chết đã hai lần xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng dù sao, tôi cũng phải cảm ơn những biến cố lớn ấy, vì nó giúp tôi trở thành một con người mạnh mẽ. Thông qua "tai nạn" ấy, tôi hy vọng rằng mình giúp mọi người xung quanh hiểu được, không gì là không thể vượt qua". 

Phóng viên hỏi Lưu Gia Linh có cảm thấy không thoải mái khi nói về trải nghiệm kinh hoàng ấy, nữ diễn viên này cười: "Tôi đã vượt qua được nó, chỉ là giới truyền thông không làm được như vậy thôi".

Đồng hành với Lưu Gia Linh trong suốt những năm tháng khó khăn ấy là Lương Triều Vỹ, người bạn đời của cô. Trong một lần trả lời phỏng vấn trước đây, tài tử này cũng từng tâm sự, có những thời điểm, anh sợ Lưu Gia Linh nghĩ quẩn và tìm đến cái chết. Nhưng cô đã vượt qua được tất cả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại