Long Nhật gây xôn xao rạp chiếu phim tại Hà Nội

Gia Linh |

Nhiều khán giả đã nhận ra Long Nhật khi anh xuất hiện tại rạp chiếu phim Quốc gia Hà Nội.

Tối qua (4/12), Long Nhật bất ngờ có mặt tại rạp chiếu phim Quốc gia để hòa vào dòng người xem bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình là "Hùng Ali".

Nhiều khán giả đã nhận ra sự có mặt của Long Nhật và đến xin chụp ảnh cùng anh. Chia sẻ về vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh, Long Nhật cho biết anh rất hồi hộp và chờ đợi sự phản hồi từ khán giả.

Và nam ca sĩ dòng nhạc quê hương cảm thấy rất hạnh phúc khi người bán vé tiết lộ nhiều xuất chiếu trong hai ngày ra mắt thường xuyên rơi vào tình trạng cháy vé.

Nói về vai diễn của mình, Long Nhật hào hứng kể: "Trong phim tôi vào vai dì Bông - một người mang thân xác đàn ông nhưng tâm hồn lại là phụ nữ.

Cô ấy đã cùng Sáu lóc cóc nhận nuôi Hùng Ali (do Ưng Hoàng Phúc thủ vai) từ nhỏ. Tuy nhiên dù hi sinh cả đời cho hai người đàn ông bên cạnh mình nhưng đó cũng chỉ là tình yêu đơn phương của dì Bông mà thôi..."

Trong suốt quá trình tham gia quay cho bộ phim này, Long Nhật cho biết anh rất nể phục sự cố gắng và cầu toàn của Ưng Hoàng Phúc.

Dù mang trong mình căn bệnh thoát vị đĩa đệm nhưng Ưng Hoàng Phúc vẫn luôn nỗ lực hết mình và tự thể hiện những pha đánh đấm khó.

Chính vì thế, Long Nhật và ê-kíp làm phim rất mong sẽ nhận được sự yêu thương từ phía khán giả.


Long Nhật lặng lẽ ra Hà Nội và đi xem bộ phim điện ảnh đầu tiên anh tham gia đóng.

Long Nhật lặng lẽ ra Hà Nội và đi xem bộ phim điện ảnh đầu tiên anh tham gia đóng.


Nhiều khán giả đã nhận ra Long Nhật và xin chụp ảnh cùng.

Nhiều khán giả đã nhận ra Long Nhật và xin chụp ảnh cùng.


Nam ca sĩ rất hồi hộp và chờ đợi phản ứng từ khán giả.

Nam ca sĩ rất hồi hộp và chờ đợi phản ứng từ khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại