Lời tâm sự xót xa của hot girl Lee BaLan về mối tình 5 năm

An Du |

Lee Balan tâm sự, cô không còn "lăn tăn, vương vấn" gì chuyện quá khứ.

Trong khi thông tin về tình yêu của Huyền My lan tràn trên các mặt báo thì câu chuyện về tình yêu 5 năm của hot girl Lee Balan - với người được cho là bạn trai Huyền My bất ngờ gây sự chú ý.

Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên vì cách đây vài tháng vẫn thấy Lee Balan đăng tải hình ảnh tình cảm với chàng trai này.

Một bạn đọc bình luận:Bạn trai này yêu em Lee Balan lâu lắm rùi mà nhỉ, mấy năm trời rồi. Cách đây vài tháng vẫn thấy em Lee up ảnh âu yếm tình cảm lắm mà.

Một bạn đọc bình luận: "Bạn trai này yêu em Lee Balan lâu lắm rùi mà nhỉ, mấy năm trời rồi. Cách đây vài tháng vẫn thấy em Lee up ảnh âu yếm tình cảm lắm mà".

Theo nhiều nguồn tin, Lee Balan và chàng trai này từng có 5 năm gắn bó bên nhau. Mặc dù 2 người nhiều lần hợp - tan do Thế Anh đi du học xa, nhưng cả hai vẫn duy trì tình cảm trong suốt 5 năm trời.

Hình ảnh của Lee Balan và Thế Anh trong quá khứ.

Hình ảnh của Lee Balan và Thế Anh trong quá khứ.

Chính vì thế, khi những hình ảnh về Á hậu Huyền My và Thế Anh đăng tải trên báo chí khiến cho người hâm mộ của Lee Balan bất ngờ.

Hiện tại album ảnh chung là Lee Balan và Thế Anh đã khóa lại.

Sau những dòng chia sẻ của Lee Balan, rất nhiều bạn bè, người thân đã từng chứng kiến mối quan hệ của cả hai đã vào động viên nữ diễn viên "Hoa nở trái mùa".

Đặc biệt, đoạn tâm sự của Lee Balan với một người anh khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cô viết: "Có thể con người không đáng, việc họ đã từng đối xử với em không đáng, nhiều cái không đáng nhưng vì tình cảm mà vẫn giữ và trân trọng cho đến giờ phút này.

Nhưng không phải ai cũng hiểu hết được sự hi sinh, cố gắng cũng như những gì mình đã phải trải qua.

Cuộc sống của một cô gái dành cả thời thanh xuân trẻ đẹp nhất của mình - 5 năm trời cho một người để chờ đợi và kết quả nhận lại không mấy được tốt đẹp thì không có lí do gì lại tiếp tục mong chờ hi vọng sẽ có điều gì đó làm họ thức tỉnh để mà chạy về bên mình, nâng niu, ở bên suốt đời cả.

Em lớn rồi cũng chẳng còn ngu dốt nữa. Có dại là dại - đã rất yêu. Nhưng giờ không còn gì phải lăn tăn vương vấn thêm gì cho mệt. Tất cả đã rất rõ ràng. Chuyện hôm nay, xong rồi".

Hình ảnh Thế Anh thân thiết bên chị em Lee Balan.

Hình ảnh Thế Anh thân thiết bên chị em Lee Balan.

Những dòng chia sẻ của Lee Balan nhận được sự cảm thông, ủng hộ của rất nhiều người.

Hôm qua vừa đọc tin xong, cảm thán đầu tiên của mình là đời phũ.  Một cặp đôi mình từng rất ngưỡng mộ, nhất là đọc những dòng chia sẻ trong suốt thời gian yêu nhau của Li.  Nhưng mà sau khi đọc xong tin đó, thì cảm giác là thấy thương cho Li, lo bạn sẽ shock. Nhưng mà comment trên chắc chắn sẽ làm những người yêu quý bạn thêm yên tâm và tự hào về bạn.  Hãy ngẩng cao đầu và bước tiếp như Li luôn như thế, mình tin hạnh phúc vẫn luôn chờ bạn đâu đó.  Quên đi người đã làm mình tổn thương nhưng đừng quên nó đã dạy mình bài học gì.Vấp ngã để đứng dậy mạnh mẽ hơn. Yêu Li.

Một người bạn của Lee hi vọng cô sẽ "ngẩng cao đầu và bước tiếp".

Một số khác tin rằng cô sẽ gặp một tình yêu định mệnh dành cho cuộc đời mình và khuyên cô "buông".

"Cảm giác giày vò còn hơn bị phản bội gấp nghìn lần.

Một điều cũ kỹ ra đi chỉ để nhường chỗ cho một điều tốt đẹp hơn sắp đến, nhất định sẽ có cái gọi là tình yêu định mệnh đến gõ cửa nhà bạn thôi, con người đó bước đi vì có lẽ số phận đã ghi rõ bạn cần yêu một ai đó tốt hơn.

Đôi lúc tự vỗ về và an ủi bản thân cũng đâu có phải là tội lỗi gì đâu đúng không bạn? Bạn hiểu mà, tuổi trẻ có nhiều thứ cần thực hiện lắm!

Chia tay, dối lừa.

Dù đó là chuyện chẳng vui vẻ gì nhưng cuộc sống đã được sắp đặt như thế thì bạn cứ an nhiên mà chấp nhận, mà tự cảm thấy may mắn hơn những người khác đi.

Bạn không còn phải phân vân lựa chọn giữa tình yêu và đam mê nữa.

Giờ bạn có thể toàn tâm toàn ý cho đam mê, cho ước mơ và khát khao bay xa bay cao của tuổi trẻ. Cùng bước về phía trước thôi nhé!

Chỉ những yêu thương thực sự mới làm người ta mong nhớ. Chỉ những hạnh phúc thực sự mới khiến người ta giữ gìn.

Nếu người ta ko muốn giữ thì hì hãy buông. Bởi cố níu kéo cũng chẳng được gì".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại