Lộ tin nhắn Thảo My gợi ý dùng chiêu trò "gây hoang mang"

Tấn Lâm |

(Soha.vn) - Liên quan tới vụ việc Cao Thanh Thảo My bị tố nợ tiền truyền thông 6 tháng, mẹ của nữ ca sỹ - bà Thu Hương đã chính thức lên tiếng.

Bà Hương khẳng định: "Tôi không ngại việc này được đưa lên báo, H. (tên người tố Thảo My nợ tiền 6 tháng - PV) muốn đưa cứ để cho bạn ấy đưa một lần, để không còn cơ hội để dọa dẫm. Thảo My hiền lành, không muốn va chạm, không có nghĩa là ai muốn làm gì, nói gì con tôi cũng được đâu".

Cao Thanh Thảo My.

Cao Thanh Thảo My.

Bà Hương cho biết thêm: "Bài truyền thông của H. chậm tới 2 tuần, giật tít không đúng sự thật, nội dung chẳng khác gì những bài tôi đã làm trước đó cho Thảo My".

Về phía Thảo My - cô từ chối trả lời thông tin nợ nần và nói, mọi chuyện hãy liên hệ với mẹ để có thông tin rõ nhất.

Tin nhắn Thảo My trao đổi với H. về chuyện thay từ nhập viện bằng cấp cứu để gây hoang mang.

Tin nhắn Thảo My trao đổi với H. về chuyện thay từ "nhập viện" bằng cấp cứu để gây hoang mang.

Ở một diễn biến khác, anh H. - người tố Thảo My nợ tiền 6 tháng (tổng tiền 14,5 triệu), khẳng định: "Ngay từ đầu khi Thảo My trao đổi với tôi về việc hợp tác, thì đã thống nhất không cần lập hợp đồng, không lấy hóa đơn bài mua (vì phải trả thêm 10% VAT).

Thảo My chủ động liên hệ với tôi, không liên quan đến mẹ Thảo My (tôi chỉ làm việc với mẹ Thảo My để đòi tiền sau khi có tin nhắn trả lời từ Thảo My), việc mẹ Thảo My làm gì và có làm truyền thông cho Thảo My hay không tôi không hề biết.

Tôi cũng thắc mắc là người trong nhà làm truyền thông sao không hỗ trợ mà phải tìm kiếm giúp đỡ bên ngoài. Mọi thông tin trước khi gửi đi truyền thông đều do Thảo My duyệt qua và góp ý, tôi chỉ làm theo đúng ý Thảo My.

Sau khi tôi liên hệ đòi tiền nhiều lần, Thảo My trốn tránh và khi tôi tỏ ý định công khai báo chí, Thảo My mới sợ và hướng quả bóng này sang phía mẹ và nêu đề xuất tôi lập hợp đồng để thanh toán. Nhưng sau đó phía mẹ Thảo My chỉ trả 5 triệu. Tôi đã từ chối số tiền này".

Thư điện tử và tin nhắn của mẹ Thảo My gửi cho H.

Thư điện tử và tin nhắn của mẹ Thảo My gửi cho H.

Theo lời H. thì anh từng phải "xuống nước" với phía Thảo My, tức là tự chịu 2,5 triệu chi phí bản thân phát sinh, còn lại số tiền đã chi 9 triệu mua bài và 3 triệu để gửi thông tin báo chí, mẹ Thảo My buộc phải thanh toán. Tuy nhiên, sự "xuống nước" này cũng không được đáp ứng.

"Mẹ Thảo My đòi thẩm định bài và nhắn tin rằng, bài không chất lượng chỉ trả 5 triệu công liên hệ truyền thông. Tôi xin trả lời rằng, không cần bàn đến chất lượng bài bởi vì Thảo My trực tiếp góp ý. Và mình soạn text theo ý kiến đó của Thảo My".

"Tôi không hiểu vì sao mẹ Thảo My đòi hóa đơn, thử hỏi sau 4 tháng từ 2013 sang 2014 đã bán hàng và chưa trả tiền trong im lặng, đến khi bị đòi mới đi hỏi hóa đơn, thì ai có thể xuất hóa đơn cho mẹ em ấy được?", H. nói.

H. cũng nhấn mạnh: "Tôi đã trả lời đầy đủ, và cam kết chịu trách nhiệm với những thông tin này".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại