Lê Vũ Minh Vương: Nhiều người hỏi tôi 'bao nhiêu một đêm?'

vytran |

Siêu mẫu trẻ đã từng rất sốc với nhiều tin nhắn kiểu: “Em rất dễ thương, em đi chơi với anh/chị được không? Giá một đêm là bao nhiêu?”...

Từng đoạt giải siêu mẫu hình thể đẹp tại cuộc thi Siêu Mẫu 2009, Lê Vũ Minh Vương đang là gương mặt người mẫu sáng giá của các sàn diễn thời trang tại TP HCM.

- Ước mơ trở thành người mẫu của bạn có từ khi nào?

- Ước mơ trở thành một người mẫu sải bước trên sàn catwalk đã bắt đầu từ trong tôi từ bé, tôi thích thời trang, thích mặc đẹp rồi diễn trên sân khấu. Đến năm học cuối cấp 3, tôi qua nhà bác ở để cùng học tập với người anh họ. Ngoài giờ học căng thẳng, hai anh em cùng nhau chơi thể thao, tập xà đơn, hít đất,... Anh họ tôi có máy chụp hình nên sau đó chúng tôi thay phiên nhau... tạo dáng, chụp xong hai anh em bắt đầu xem lại và… bình phẩm. Một lần, những bức ảnh này lọt đến tay gia đình bác tôi, mọi người xem và trầm trồ khen ngợi, bảo tôi có khiếu làm người mẫu, tôi càng phấn khích và nung nấu ước mơ sải chân trên sàn catwalk một ngày không xa.

- Nhưng đến khi nào bạn mới định hướng mình sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp?

- Sau khi thi đại học xong, tôi bắt đầu xin vào làm phục vụ tại một nhà hàng để đỡ đần cho bố mẹ. Từ công việc này, tôi thấy mình lớn lên nhiều trong kinh nghiệm sống đến cách giao tiếp. Các anh chị ở đây cứ khuyên tôi nên tập luyện để đi làm người mẫu vì cho rằng tôi rất có tố chất (cười). Nhưng thật sự thời gian đó tôi nhút nhát lắm, chưa dám nghĩ tới chuyện đó, chỉ chờ kết quả thi đại học xem thế nào thôi. Nhưng trùng hợp thay, một đứa bạn làm chung cũng có ước mơ thành người mẫu đã động viên tôi, rồi rủ tôi cùng theo học một lớp người mẫu. Không biết lúc đó có phải là một quyết định liều lĩnh hay không nữa (cười).

Ở đây, tôi đã học được nhiều kiến thức bổ ích về nghề người người mẫu, tôi được dạy cách diễn trước ống kính, cách đi đứng bài bản và chuyên nghiệp. Nhớ thời gia đầu, lúc tạo dáng, đi đứng, tôi suốt ngày trốn sau lưng người khác vì sợ bị la, bị nhận xét trước mặt mọi người. Nhưng rồi dần dần, tôi đã khắc phục được tính nhút nhát của mình và ngày một tự tin hơn.

- Động lực nào giúp bạn tự tin đăng ký tham gia cuộc thi Siêu mẫu 2009?

- Bắt đầu từ năm 2008, khi tôi và gia đình xem cuộc thi Siêu mẫu trên tivi, lúc siêu mẫu Xuân Thu đoạt giải, bác tôi động viên “con cũng cao, gương mặt cũng đẹp trai, sao không đi thi đi, được giải thì vui, không được thì thôi”, tôi chỉ biết cười bởi khi tôi ấy còn chưa đủ tự tin, thích thì thích lắm nhưng không dám đăng ký. Đến khi cuộc thi Siêu mẫu 2009 phát động, thấy các bạn cùng lớp đào tạo người mẫu rủ nhau đăng ký thi, lại được nhiều người động viên trong đó có thầy Henri Hubert, tôi mới tự tin vào những bước sải của mình. Tôi quyết định đăng ký dự thi.

- Sau cuộc thi Siêu Mẫu 2009, bạn thấy cuộc sống mình có thay đổi gì không?

- Siêu mẫu 2009 là một bước ngoặc trong lớn. Cuộc sống của tôi cơ bản vẫn diễn ra đều đặn như hằng ngày nhưng tôi được mọi người biết đến nhiều, tôi thấy mình tự tin, trưởng thành hơn trong cách cư xử và giao tiếp. Tôi bắt đầu học cách quan sát và khám phá nhiều điều mới mẻ, thấy được những mặt tốt và cả những mặt trái trong cuộc sống lẫn công việc.

- Là một người trẻ thuộc thế hệ 9X, bạn nghĩ mình có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của làng giải trí hào nhoáng?

- Tôi trưởng thành là nhờ sự góp nhặt, học hỏi, tìm tòi và quan sát. Tính tôi không thích bon chen, đố kỵ, ganh ghét hay đua đòi. Tôi rất thẳng thắn, thích tôi nói thích, không thích thì tôi cũng bày tỏ luôn.

Bước chân vào làng giải trí , tôi biết nó rất khó khăn, con đường đi sẽ nhiều gập ghềnh, cám dỗ, nhưng tôi luôn tâm niệm rằng, mình cứ bước đi bằng chính đôi chân và khả năng của mình, thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

- Là một người mẫu điển trai, bạn đã từng gặp phải những hành động thiếu tế nhị hay những lời đề nghị “khiếm nhã” nào chưa?

- Trước và sau cuộc thi siêu mẫu 2009, tôi vẫn hoạt động như một người mẫu tự do, trong những show diễn body, là người mẫu nam nên chúng tôi phải cởi trần, mặc quần short, những lúc đi ngang qua khán giả, được reo hò cổ vũ cũng thích, song thỉnh thoảng lại nghe được những câu nói không mấy tế nhị, rồi có những khán giả quá khích kéo tay, thậm chí sờ soạng và có những hành động không đàng hoàng.

Đến khi tôi tham gia cuộc thi Siêu mẫu 2009 và đoạt giải, nhiều người biết đến tôi hơn. Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn từ các sim rác, nội dung đại loại là “em rất dễ thương, em đi chơi với anh/ chị được không? Giá một đêm của em là bao nhiêu….”. Thời gian đầu, tôi cũng hơi sốc vì chuyện này, nhưng càng ngày, tôi thấy nó rất bình thường, mỗi khi nhận được tôi chỉ im lặng và xóa nó đi.

- Đoạt giải Siêu mẫu có hình thể đẹp, nhưng các bộ ảnh thời gian vừa qua, bạn vẫn xuất hiện trong trang phục kín đáo, tại sao bạn không tận dụng lợi thế của mình trong việc tạo dựng hình ảnh?

- Một phần do tôi chưa quen với việc chụp body, một phần tôi muốn xây dựng cho mình phong cách riêng. Nhiều người nhận xét tôi biểu cảm gương mặt rất tốt nên thời gian vừa qua, các bạn vẫn thấy một Lê Vũ Minh Vương với phong cách lạnh lùng và nam tính biểu hiện rất rõ qua gương mặt. Hiện tại tôi đã đầu quân về công ty người mẫu Venus, sắp tới khán giả sẽ gặp lại Siêu mẫu hình thể đẹp 2009 “khoe body” trong chương trình Đêm hội chân dàilần thứ 5.

- Sở hữu body đẹp, nếu có lời mời chụp ảnh nude thì bạn có nhận lời?

- Tôi sẽ chụp ảnh nude nếu có dịp hợp tác cùng một ekip nghiêm túc, thật sự có hiểu biết, sự chuyên nghiệp về ảnh nude để những bức ảnh của tôi được dùng đúng nghĩa, đúng giá trị của nude nghệ thuật, tôi sẽ tự tin đưa vẻ đẹp cơ thể lên màn ảnh. Còn nếu với những người có ý muốn dùng hình ảnh nude vào mục đích sai lệch, đi theo một hướng khác, làm xấu đi hình ảnh của nghề người mẫu thì tôi sẽ không bao giờ hợp tác.

Theo Zing

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại