Lệ Rơi có đang “tỏ ra nguy hiểm”?

Sau một thời gian ngắn im ắng, Lệ Rơi đã xuất hiện trở lại trong một phân cảnh của phim “Sơn đẹp trai” khiến dư luận được phen sửng sốt: Thế này thì... nguy hiểm quá!

Sau một thời gian ngắn im ắng, Lệ Rơi đã xuất hiện trở lại trong một phân cảnh của phim “Sơn đẹp trai” khiến dư luận được phen sửng sốt: Thế này thì... nguy hiểm quá!

Không ham hố, chỉ là thử sức?

Mới đây, dư luận lại "đứng ngồi không yên" khi Lệ Rơi (tên thật là Nguyễn Đức Hậu) – chàng trai từng gây “sốt” vì những đoạn clip tự hát, tự quay khá ngây ngô, hài hước – vào vai một nhân viên an ninh trong đoạn gần cuối phim “Sơn đẹp trai” của đạo diễn Quang Thịnh.

Rất nhiều khán giả đã tò mò lý do vì sao anh chàng này lại đột nhiên lên sóng trong cảnh quay chung với nam ca sĩ Bằng Kiều, Hoa khôi Áo dài Lan Khuê. Phải chăng đó là một chiêu để nhà làm phim PR cho sản phẩm?.

Hiện tại, phim "Sơn đẹp trai" đã thành công ngoài dự đoán về mặt doanh thu với gần 30 tỉ được thu về và nhà phát hành quyết định chiếu thêm 2 tuần nữa trên toàn quốc.

Trong khi đó, chất lượng bộ phim đang được "mổ xẻ" với những ý kiến cho rằng nhạt nhẽo, lố bịch. Điều này càng dấy lên mối nghi vấn mời Lệ Rơi để PR là điều khó lòng phủ nhận.

Lệ Rơi xuất hiện chớp nhoáng trên phim
Lệ Rơi xuất hiện chớp nhoáng trên phim

Giải thích về sự xuất hiện của Lệ Rơi, đạo diễn Quang Thịnh cho biết: “Tôi và một nhóm bạn có quen biết Lệ Rơi từ trước.

Thấy anh chàng có vẻ chân chất, thật thà, đặc biệt nghe nguyện vọng của Lệ Rơi là muốn được vào TP.Hồ Chí Minh để tìm hiểu cuộc sống thì tôi đã giúp cậu ấy một cơ hội đó là đóng một vai phụ rất nhỏ trong phim của mình”.

Bên cạnh đó, đạo diễn và ê-kip phim cũng phủ nhận việc PR cho phim bằng nhân vật này.

Ngày 26/3, PV Báo Gia đình & xã hội đã liên lạc với Nguyễn Đức Hậu.

Sau vài lần từ chối nói về thực hư cuộc Nam tiến để dấn thân vào showbiz, Lệ Rơi nói ngắn gọn: “Mình là người đam mê và thích thử nghiệm với nghệ thuật.

Bản thân mình cũng biết đó là điều chẳng dễ dàng gì cả và không hề ảo tưởng về bản thân nhưng vẫn muốn thử sức để biết khả năng đến đâu còn hiện tại mình vẫn chưa có dự định gì lớn lao, công việc chính của mình vẫn là một nông dân thứ thiệt".

Lệ Rơi vẫn trong “tầm ngắm” PR

Có lẽ, sẽ chẳng có gì đáng bàn với một chàng trai thích ca hát, thích cover lại những ca khúc "hot" rồi quay clip dù ngọng líu ngọng lô, chệch tông, sai nhạc... bởi tất cả đơn giản chỉ để cho vui.

Tuy nhiên, hiệu ứng của mạng xã hội đã đưa cái tên Lệ Rơi ra khỏi “lũy tre làng” để trở thành “hiện tượng” với nhiều tranh cãi.

Bên cạnh những chỉ trích kiểu như đã hát dở còn “tỏ ra nguy hiểm”, ảo tưởng quá mức về bản thân… thì cũng có những ý kiến bênh vực Nguyễn Đức Hậu vì những gì anh ta thể hiện chỉ là hát thật, nói thật, làm điều mình thích, mang lại niềm vui. Hỏi có gì là xấu?

Nhưng mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn khi Lệ Rơi nhận lời mời giao lưu trực tuyến ở một trang báo, xuất hiện trên sóng VTV và sau đó còn là hàng loạt tin đồn được mời biểu diễn ở quán bar với mức catse cao ngất ngưởng, đóng phim sitcom với các hotgirl đình đám…

Chưa kể hàng loạt “chiêu” của những người xa lạ bỗng viết tâm thư hay công khai tỏ tình với Lệ Rơi đăng tải nhan nhản trên mạng xã hội.

Lệ Rơi lên sóng VTV
Lệ Rơi lên sóng VTV

Trước hiện tượng trên, nhiều người vốn đã từng chia sẻ với Lệ Rơi bằng cái nhìn cởi mở, hài hước nay bỗng phần nào chuyển sang ác cảm khi biết “thảm họa” này lại có nguy cơ tấn công vào showbiz.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Lệ Rơi cho biết, tin đồn đã đẩy sự việc đi quá xa đến nỗi bản thân anh cũng không lường được, thành ra mình “có tiếng mà không có miếng”.

Ngay cả chuyện được đóng vai phụ xuất hiện tích tắc trên màn ảnh thì chẳng khó khăn gì, quyền lợi cũng chẳng là bao bởi đạo diễn có thể mời bất cứ diễn viên quần chúng nào đảm nhiệm.

Xét một cách khách quan, đằng sau những clip tự quay để cho vui thì những phát ngôn từ trước đến nay của Nguyễn Đức Hậu khá chân chất, chưa hề có biểu hiện của việc ảo tưởng hay tham vọng vượt quá khả năng của bản thân.

Có chăng, điều khiến số động chối mắt, chối tai và sự can thiệp thô bạo của những chiêu PR rẻ rúng.

Ở thời điểm này, khi dư luận đang bàn ra tán vào chuyện chàng nông dân Hải Dương có thể sẽ trở lại trong vai một "thảm họa" màn ảnh thì Nguyễn Đức Hậu vẫn đang sống dưới “lũy tre làng”, vẫn e dè, né tránh truyền thông.

Và bố mẹ anh đôi khi vẫn phải nghe điện thoại giúp con trai kèm theo lời rào đón: “Em nó không nhận lời đi biểu diễn hay đóng phim ảnh ở đâu cả. Nó là con nhà nông, các anh chị đừng viết gì sai cho nó mà tội nghiệp”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại