Lệ Quyên lên tiếng chính thức sau án phạt vụ con tè vào túi nôn

Ý An (Tổng hợp) |

"Tôi hy vọng sau chia sẻ này mọi người hiểu ai mới đáng là người bị lên án", Lệ Quyên nói.

Cuộc sống bị xáo trộn vì những điều tiếng, phán xét của mọi người

Ngày 16/7/2015, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh đã che mặt của Lệ Quyên cùng câu chuyện về một nữ ca sĩ "kém ý thức" để con tè vào túi nôn.

Ngay lập tức, câu chuyện được dân mạng truyền tay nhau với tốc độ nhanh chóng với rất nhiều bình luận chỉ trích nặng nề hướng về nữ ca sĩ này.

Sau đó, một số báo nước ngoài cũng đã đưa tin về sự việc này với nội dung trích dẫn lại trên mạng.

Đến ngày 29/7, Cục Hàng không Việt Nam quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lệ Quyên cùng chồng với tổng số tiền là 8 triệu đồng.

Trước đó, trên chuyến bay VN240, hành trình TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội, khi máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tiếp viên phát thông báo như sau:

“Thưa quý khách, máy bay chúng ta đang giảm độ cao để hạ cánh, quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn, cài dây an toàn và mở tấm che cửa sổ.

Vì an toàn của chuyến bay, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng FM cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay; quý khách lưu ý hạn chế sử dụng phòng vệ sinh vào lúc này. Xin cảm ơn!”.

Theo thông báo trên, trong trường hợp cần thiết, hành khách vẫn có thể sử dụng phòng vệ sinh.

Tuy nhiên, vợ chồng Lệ Quyên đã cho con (sinh năm 2011) đi tiểu vào túi nôn được trang bị trên máy bay ngay tại vị trí ghế ngồi của hành khách.

Trong suốt thời gian xảy ra scandal, Lệ Quyên vẫn chọn cách im lặng hoàn toàn. Tuy nhiên, mới đây, cô đã quyết định lên tiếng chính thức.

Vì không những Lệ Quyên cảm thấy mình bị oan ức, mà cuộc sống cô đã bị xáo trộn vì những điều tiếng, phán xét của mọi người.

Cậu con trai mà Lệ Quyên luôn tìm cách "né" truyền thông để có một cuộc sống yên ổn hơn cũng đã phải hỏi "tại sao người ta che mặt mẹ".

Tiếp viên trưởng gay gắt, không ai hỗ trợ vợ chồng Lệ Quyên?

Theo lời giải thích của Lệ Quyên, vợ chồng và con trai cô lên chuyến bay trong trạng thái cực kỳ mỏi mệt vì trước đó đã phải di chuyển nhiều. Và việc buộc phải để cho con tè vào túi nôn là một tình huống bất ngờ, khó có thể làm khác.

Cô kể, lúc chuẩn bị hạ cánh thì cậu con trai của cô đang ngủ bỗng choàng tỉnh dậy và nói với mẹ muốn đi vệ sinh.

Lúc này, Lệ Quyên đang cảm thấy không khỏe, còn chồng cô thì vừa nhỏm dậy đã bị cô tiếp viên nhắc không được đứng lên.

Vì lo lắng không thể kịp đưa bé vào kịp nhà vệ sinh nên cô và chồng đã nhanh chóng nghĩ ra cách lồng 2 túi nôn vào nhau để cho con tè.

Tình huống diễn ra bất ngờ và nhanh. Hai vợ chồng cũng đã cẩn thận "không làm bắn nửa giọt nước nhỏ ra ngoài".

"Là người bay hàng nghìn chuyến bay, tôi hiểu túi nôn là để đựng chất thải, không thấm nước. Với lại đây là trong tình huống gấp, một em bé không kịp tè thì có thể tè ra quần bất cứ lúc nào.

Nếu tôi không xử trí thì biết đâu bé làm bẩn cả máy bay. Đằng này, chúng tôi đã cố giải quyết mọi việc gọn gàng, phù hợp hoàn cảnh", Lệ Quyên giãi bày với truyền thông.

Bức ảnh Lệ Quyên chụp cùng cậu con trai 4 tuổi

Bức ảnh Lệ Quyên chụp cùng cậu con trai 4 tuổi

Về lý do tại sao "không đáp lại" tiếp viên khi bị nhắc nhở, Lệ Quyên cho biết bản thân mình cảm thấy bị xúc phạm trước những câu nói gay gắt của người này. Vì thế, cô đã nhẫn nhịn bằng cách không nói gì.

Lệ Quyên cho biết, sau khi "dõng dạc như thế", cô tiếp viên quay lưng bỏ đi mà không có ý định hỗ trợ gia đình hành khách có con nhỏ trong tình huống đang cần xử trí.

Không thể đứng lên quăng túi nôn vào thùng rác, cũng không thể đặt xuống sàn hay bất cứ đâu, chồng Lệ Quyên phải thận trọng cầm trên tay bọc nước tiểu này từ khi máy bay chuẩn bị hạ cánh đến khi tiếp đất.

"Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ hay hướng dẫn nào từ tiếp viên", Lệ Quyên khẳng định.

Theo lời nữ ca sĩ, cũng chính những lời nói to tiếng của vị tiếp viên trưởng nên người đàn ông đi cùng chuyến bay đã nghe lỏm được câu chuyện, tự tiện chụp ảnh để đăng lên facebook với "câu chuyện hoàn toàn khác với bối cảnh thực tế".

"Tôi hy vọng sau chia sẻ này mọi người hiểu ai mới đáng là người bị lên án. Tôi chỉ mong cảm giác tiêu cực đang có trong đầu về người đàn ông đã viết điều sai sự thật về mẹ con tôi cũng sẽ sớm mất đi.

Cũng quá đủ mệt mỏi cho tôi rồi", Lệ Quyên nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại