Lam Trường: "Mỗi lần gặp con, chia tay rất khó"

lananh |

Lam Trường thú nhận: “Mỗi lần gặp con, lúc chia tay thật sự khó khăn lắm…”.

Nhắc đến Kiến Văn, ánh mắt Lam Trường lấp lánh niềm vui và cả chút ngậm ngùi. Không ở bên cạnh con thường xuyên nên mỗi lần gặp gỡ, hai bố con đều tranh thủ trò chuyện, quấn quýt đến chẳng muốn rời.

"Kiến Văn giờ đã gần 6 tuổi, bé rất năng động, càng lớn càng giống bố, mê nhạc, hiếu động, thích nhảy", Lam Trường chia sẻ

Dù không giống nhiều ông bố khác có nhiều thời gian bên con, nhưng Lam Trường tin tình cảm máu mủ là điều không thể thay đổi hay che đậy. "Tôi cảm nhận được sự thương nhớ của con, mỗi lần gặp nhau hai cha con quyến luyến lắm, bé cứ bám theo đi chơi, nói chuyện với bố suốt.".

"Mới đây, tôi tới trường bé vào buổi trưa, lúc con đang ăn cơm. Tôi cùng chơi với con và các bạn bé, cùng ăn, cùng làm ảo thuật với các bạn nhỏ. Tôi cảm nhận được niềm vui của con, khi có bố xuất hiện bên cạnh giống như bao bạn bè của nó", ông bố trẻ giãi bày.

Lam Trường chia sẻ, anh từng trăn trở trước thắc mắc của con: “Mẹ ơi, sao bố không ngồi chung xe với mình về nhà?”, mẹ bé cũng không biết trả lời sao, tôi phải nói với con: “Bố phải đi làm, con ở nhà ngoan, rồi bố qua thăm và sẽ mua quà cho con”

Về trách nhiệm với con, Lam Trường nói: "Tôi chu cấp cho bé tới khi con 18 tuổi và có tạo một tài khoản riêng dành cho con tới khi bé đi học đại học, biết nhận thức thì sẽ có quyền sử dụng số tiền đó."

Theo aFamily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại