Khán giả "tức điên" vì Tuổi Thanh Xuân kết nhạt nhẽo

Dun Phạm |

Kết thúc lửng lơ của Tuổi Thanh Xuân khiến toàn bộ người hâm mộ trung thành của bộ phim Việt - Hàn bị bức xúc.

Khán giả "tức điên người" vì cái kết nhạt nhẽo

Từ khi bộ phim truyền hình Việt - Hàn Tuổi thanh xuân bắt đầu lên sóng truyền hình Việt Nam đã nhanh chóng trở thành tâm điểm đối với khán giả.

Tuổi thanh xuân được sáng tác bởi nhóm biên kịch của Việt Nam và Hàn Quốc, với lối kể chuyện hấp dẫn, lời thoại súc tích tạo tiết tấu nhanh và kết thúc mỗi tập đều tạo ra những tính huống gay cấn.

Nếu như ở những phần đầu của phim, khán giả cảm thấy hài lòng và thích thú bởi bối cảnh quay đẹp, dàn diễn viên diễn xuất tốt thì càng về cuối sự phẫn nộ của khán giả càng lên cao điểm.

Sự phẫn nộ được đến từ nhiều góc nhìn khác nhau.

Với người sản xuất thì có lẽ sự phẫn nộ là một điềm lành bởi chỉ có những bộ phim thực sự gây được sự chú ý thì mới làm khán giả "tức điên người".

Còn với người xem, họ bức xúc vì nhà làm phim giải quyết tình huống một cách chậm chạp, lằng nhằng.

Tất cả xuất phát từ sự lằng nhằng và phức tạp của chuyện tình tay ba của Khánh (Hồng Đăng), Linh (Nhã Phương) và Junsu (Kang Tae Oh), mà nguyên nhân chủ yếu do sự phân vân chọn lựa, thiếu quyết đoán của Linh.

Ngay cả khi cô quyết định nói lời kết thúc với Junsu vì lo cho sự nghiệp của anh, nghĩ tới tương lại của anh thì Linh vẫn không nhận được sự cảm thông của khán giả.

Nhiều khán giả trung thành của Tuổi thanh xuân "cáu" khi không nhìn thấy một Linh vui vẻ, tự tin của quá khứ mà chỉ thấy hình ảnh cô Linh yếu đuối không dám tranh đấu cho tình yêu.

Hầu hết người hâm mộ đều chờ đợi tập cuối của bộ phim để xem câu chuyện tình này đi đến đâu.

Ở phần đầu Tuổi thanh xuân tập 36 - tập cuối , Linh (Nhã Phương) đã quyết tâm chia tay Junsu bởi cha mẹ cô phản đối và Junsu lại là một ngôi sao nổi tiếng.

Chính vì thế, Junsu và Linh đã chia tay trong nước mắt.

Sau khi chia tay với Junsu, Linh lại quay về với Khánh. Quyết định này của nhân vật Linh khiến khán giả bị "điên tiết" vì sự thay đổi suy nghĩ, cảm xúc một cách "nhanh như gió".

Không những thế, trong tập cuối của bộ phim, mẹ Linh không hề xuất hiện. Nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu khi nhân vật mang tính chất quyết định trong mối quan hệ của Linh - Jun Su lại biến mất 1 cách khó hiểu.

Thậm chí, sự quay lại của Linh với Junsu cũng chỉ bằng 1 câu nói của Khánh lại càng khiến người hâm mộ trở nên bức xúc hơn.

Chiêu trò của ê kip Tuổi thanh xuân

Ắt hẳn rằng sau khi Tuổi thanh xuân kết thúc, rất người khán giả cảm thấy bức xúc vì cái kết nhạt nhẽo, không rõ ràng.

Ở cuối tập 36 Tuổi thanh xuân, hình ảnh của Kang Tae Oh xuất hiện ở cuối phim cùng clip ngắn chia sẻ về bộ phim cũng phần nào an ủi được fans.

Anh nói rằng: “Chúng tôi biết không phải ai cũng hài lòng với cái kết này. Nhưng điều chúng tôi vui là khán giả đã cùng cảm xúc với bộ phim trong suốt thời gian qua.

Và biết đâu, chúng tôi sẽ còn trở lại trong phần 2 của Tuổi thanh xuân. Chúng tôi hi vọng sẽ luôn được khán giả yêu thương”.

Những chia sẻ úp úp mở mở của diễn viên Kang Tae Oh khiến nhiều người nghĩ rằng có lẽ Tuổi Thanh Xuân sẽ có phần 2.

Thậm chí, trên facebook của mình, đạo diễn Khải Anh cũng vô tình chia sẻ về việc Tuổi thanh xuân sẽ trở lại với phần 2 trọn vẹn hơn.

Chính vì thế, nhiều người cho rằng cái kết nhạt nhẽo của Tuổi Thanh Xuân chính là chiêu trò để đẩy bức xức của người xem đến cao điểm và chờ đợi một phần 2 hợp lý hơn.

Cả ê kíp Tuổi Thanh Xuân quyết định đánh cuộc với phản ứng của người hâm mộ bằng một cái kết lửng lơ cùng những hạt sạn to đùng.

Tuy nhiên, mọi tính toán chỉ mang tính chất tương đối.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại