Huỳnh Dịch: 'Đi chợ, nấu cơm là hạnh phúc'

Sau cuộc hôn nhân đầu sóng gió cách đây 2 năm, hiện nay "nàng Tiểu Yến Tử" bằng lòng với cuộc sống đầm ấm bên người chồng mới.

Nữ diễn viên Huỳnh Dịch mới đây nhận lời mời phỏng vấn trên Xinhua. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.

d2-jpg-1362562617-1362562869_500x0.jpg
Huỳnh Dịch và chồng Hoàng Nghị Thanh. Ảnh: Sina.

Huỳnh Dịch kết hôn với Hoàng Nghị Thanh, cô sinh con gái đầu lòng hồi tháng 1. Từ đó đến nay diễn viên ở Mỹ nghỉ ngơi. Thời gian này, cô vui vầy bên gia đình, hưởng thụ tháng ngày bình dị, nhàn nhã “trước đó chưa hề có”.

Ngoài chăm con, nữ diễn viên dành thời gian học tiếng Anh, luyện thư pháp, du lịch đây đó… "Nhiều năm trong showbiz, đây là lần đầu tiên tôi được sống chậm. Tôi cũng suy nghĩ xem mình đã đi đến đâu và tiếp theo phải như thế nào. Nhưng hiện nay tôi thấy mãn nguyện. Đi chợ, nấu cơm đều thấy hạnh phúc".

Huỳnh Dịch cho biết từ khi cô cắt tóc ngắn, nhiều fan không hài lòng, cho rằng cô không còn nữ tính như trước. Hiện nay cô nhớ mái tóc dài của mình và có ý muốn nuôi lại tóc.

Nói về chồng mình, Huỳnh Dịch một lần nữa khẳng định chồng cô không phải là “ con nhà giàu ” chỉ biết hưởng thụ. Nghị Thanh rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của vợ.

Nữ diễn viên Huỳnh Dịch. Ảnh: Nipic.
Nữ diễn viên Huỳnh Dịch. Ảnh: Nipic.

Huỳnh Dịch từng là đề tài bàn tán của dư luận vì cuộc hôn nhân chóng vánh. Cô kết hôn với Hoa kiều Khương Khải năm 2009, sau 40 ngày quen biết . Đến năm 2010, người đẹp thừa nhận đã ly dị. Theo một nguồn tin, Huỳnh Dịch chia tay vì Khương Khải ngoại hình xấu, cô thấy ngại ngần khi phải xuất hiện cùng anh trước công chúng.

Nữ diễn viên tâm sự vì những chuyện trên cô từng có thời gian như chú chim nhỏ sợ mũi tên đâm trúng. Tuy nhiên, gặp Hoàng Nghị Thanh, Huỳnh Dịch tìm lại được niềm tin vào hôn nhân, vào tương lai. “Chúng tôi đã chịu áp lực rất lớn. Có ai không muốn chia sẻ hạnh phúc của mình? Nhưng là nghệ sĩ, chuyện chia sẻ hạnh phúc lại tiềm ẩn những nguy hiểm. Vì thế chúng tôi chọn cách thể hiện tình cảm một cách cẩn thận và chân thành nhất với mọi người”.

Huỳnh Dịch không phủ nhận cô là người trắc trở trong tình duyên. “Có ai không qua thời thanh niên bồng bột? Có ai chưa từng đau vì yêu? Những năm qua tôi trải qua bao nhiêu dày vò, giằng xé… Trắc trở cũng có nhiều cách hiểu. Nếu trắc trở làm người ta điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn, tôi chấp nhận chịu những trắc trở đó”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại