Hương Tràm bị Thu Minh "đá xoáy" vì hành xử bốc đồng

An Du |

Cách hành xử trẻ con của cô ca sĩ 9x đã khiến Thu Minh phải lên tiếng.

Những ngày qua, câu chuyện về đoạn video Thu Minh sử dụng mật gấu tươi trở trở thành đề tài bàn luận trên mặt báo và dư luận. Đoạn video bị hé lộ khiến cho Thu Minh nhận phải khá nhiều "gạch đá" từ dư luận.

Tuy nhiên, cô vẫn nhận được sự bảo vệ và ủng hộ từ những fan hâm mộ và bạn bè của mình. Nhiều người cho rằng những việc Thu Minh làm đã thuộc về quá khứ và hiện nay cô đang góp sức mình để xây dựng hình ảnh tốt đẹp hơn.

Like bài viết về Thu Minh, Hương Tràm bị ném đá "Like" bài viết về Thu Minh, Hương Tràm bị "ném đá"

Hành động "like" bài viết về Thu Minh của Hương Tràm nhận khá nhiều "gạch đá" của dư luận.

Hiện tại Thu Minh đang làm đại sứ trong chiến dịch bảo vệ tê giác tại Nam Phi và trên thế giới. Hành động đáng quý này của Thu Minh và chồng được nhiều tổ chức ghi nhận.

Câu chuyện trở nên nóng hơn bao giờ hết khi báo chí bóc mẽ hành động "nhấn like" tin tức về Thu Minh của Hương Tràm. Trong khi rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè, fan hâm mộ lên tiếng bảo vệ Thu Minh thì hành động của Hương Tràm khiến nhiều người thất vọng. Mọi người cho rằng đó là hành động bốc đồng, trẻ con của quán quân Giọng hát Việt.

Dưới áp lực của dư luận và cách cư xử "không đẹp" của cô học trò cũ, Thu Minh quyết định viết tâm thư trải lòng trên trang facebook cá nhân.

Trong đoạn chia sẻ của mình, Thu Minh cũng tâm sự về những gì mình đã trải qua và sự nỗ lực để thay đổi. Nữ ca sĩ Thu Minh cũng nhắc đến việc những người đã "like" bài viết khiến cho mọi người nhớ ngay tới cô học trò 9x Hương Tràm.

“Good morning!

Muốn nói lời cảm ơn đến bạn nào đã tìm và đăng clip này. Đợi mãi cũng đợi được ngày này... Lại thêm dịp để mình tiếp tục thu hút truyền thông và sự quan tâm của mọi người vào thông điệp “Xin đừng sử dụng mật gấu” chứ cứ lải nhãi bình thường mãi đâu thu hút nhiều bằng scandal.

Qua câu chuyện ngày hôm nay, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã vượt qua bản thân mình. Nâng tầm hiểu biết rộng hơn và quan trọng là biết quan tâm đến những vấn đề của xã hội thay vì chỉ nhìn thấy bản thân mình và thiết nghĩ có ai nhìn thấy bản thân mình cũng như vậy không??

Người ta nói con người trưởng thành từng ngày. Ví như nữ diễn viên Angelina Jolie đã từng có quá khứ nghiện ngập, sống đời sống hoang dã, nhưng cô ấy đã vượt qua chính mình, cống hiến cho xã hội và trở thành Đại sứ của rất nhiều những tổ chức Nhân đạo trên thế giới. Đó mới là điều đáng quý hơn hay sống bàng quan không thể hiện, không quan tâm, không sai, không đúng, vô cảm... Hoặc có hiểu biết nhưng những câu chuyện về tuyên truyền bảo vệ và cổ vũ những hành động đẹp không thu hút họ nhanh bằng những scandal?

Thật dễ để nhìn thấy một chuyện trong quá khứ bới móc chỉ trích chứ khó mà nhìn thấy những sự cố gắng tốt đẹp trước mắt nhỉ!! Tôi cảm ơn những người góp tiếng nói có tâm và có tầm... Tôi tôn trọng những hoài nghi, dèm pha hay “like” chuyện này, bởi vì chính các bạn đang tiếp thêm cho tôi sức mạnh và sự tự hào với những điều mà tôi đang làm của ngày hôm nay.

Bây giờ, bạn muốn cùng tôi dành thời gian để cổ động nhau cùng làm những việc có ý nghĩa hơn, hay bạn thích ngồi lại để “phân tích” chuyện quá khứ?

Tương lai và sự thành công trong cuộc sống của một người cũng phụ thuộc vào bản chất, quan điểm và suy nghĩ của chính mình từ những việc nhỏ nhất. Thế nên với tôi thì thay vì mất thời gian để lo lắng bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn cũ thì xin phép được cười thật rạng rỡ để chào một ngày mới, vì tôi tin "bản chất thì tạo nên số phận”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại