Hot girl Sunny Huỳnh nhập viện khẩn cấp vì bị uy hiếp

Ý An |

Một tài khoản mạng giả mạo đã tung ra những tin đồn thất thiệt về bản thân và gia đình cháu gái Quỳnh Thư.

"Bảo tôi chuyên đi lừa tiền những bạn nhà giàu..."

Hot girl Sunny Huỳnh được biết đến với biệt danh "cháu gái Quỳnh Thư". Tháng 8/2014, Quỳnh Thư cũng từng giới thiệu cô cháu hot girl với cộng đồng mạng khi cùng đi trên chiếc siêu xe gần 3 tỷ đồng.

Quỳnh Thư đưa cháu gái cùng tham dự sự kiện trên chiếc siêu xe 2,7 tỷ đồng.

Quỳnh Thư đưa cháu gái cùng tham dự sự kiện trên chiếc siêu xe 2,7 tỷ đồng.

Cũng sau sự xuất hiện "đình đám" đó, hot girl Sunny Huỳnh được biết đến nhiều hơn. Cô cũng tham gia chụp ảnh mẫu cho một số báo, tạp chí.

Gương mặt của Sunny Huỳnh được đánh giá xinh đẹp, hiện đại. Đặc biệt, Sunny Huỳnh sở hữu khá nhiều nét đẹp của Quỳnh Thư.

Cách đây vài ngày, Sunny Huỳnh đột nhiên đăng tải trên trang cá nhân một bức tâm thư rất dài. Trong đó, cô kể lại toàn bộ sự việc bị đe dọa và uy hiếp tinh thần dẫn đến phải nhập viện của mình.

Theo lời Sunny Huỳnh, có một kẻ đã lập Facebook ảo để đi rêu rao khắp những tin đồn sai lệch về cô và gia đình cô.

"Biết là buồn cũng không thay đổi được gì, vậy hôm nay hãy để tôi thành thật 1 lần vậy. Thật sự những ngày qua tôi đã sống trong sợ hãi và mệt mỏi quá nhiều, hơn 1 tháng qua không ngày nào là không hồi hợp sợ hãi không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Từ hôm mình nhận được tin nhắn của 1 Facebook ảo đến nay đã nhập viện 3 lần tinh thần suy sụp vô cùng.

Bạn này đã đi rêu rao khắp nơi những thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến tinh thần sức khoẻ của tôi rất nhiều và ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, bạn bè và gia đình tôi.

Bạn này còn inbox, đi comment dạo những Facebook hot hình ảnh của tôi lên để sỉ nhục, làm hạ danh tiếng của tôi xuống, làm mọi người hiểu lầm tôi rất nhiều", cô viết.

Tình trạng đó kéo dài gần 1 năm qua nhưng Sunny Hoàng vẫn chọn cách im lặng.

"Tuy nhiên, càng ngày người giấu mặt này càng làm nhiều điều quá quắt, "càng ngày càng ngày càng muốn huỷ hoại cuộc sống của tôi không cho tôi phút nào bình yên.

Họ nói những điều làm tôi cảm thấy ức chế rất nhiều: "Bảo tôi làm đĩ cao cấp, chuyên đi lừa tiền những bạn nhà giàu, nói tôi bần cùng...".

"Tôi nhập viện 2-3 lần trong 1 tháng chỉ vì quá đau khổ"

Để tự giải thích và minh oan cho chính mình, Sunny Huỳnh viết tiếp: "Gia đình tôi từ nhỏ đến lớn đi học có lẽ ai cũng biết, hoàn toàn không hề thiếu thốn 1 chút nào.

Mặc dù cuộc sống không được toàn vẹn ba mẹ tôi li dị khi tôi còn rất nhỏ, nhưng ông bà và cô chú chưa bao giờ để tôi phải đi ganh tị với 1 ai, luôn cho tôi cuộc sống đầy đủ không phải thua thiệt bất cứ bạn bè nào.

Tôi quen ai, chơi với ai trước giờ có lẽ họ là người biết rõ nhất, có lợi dụng 1 ai không thì chính bản thân họ sẽ là những người hiểu tôi nhất.

Tôi trước giờ không bao giờ biết lợi dụng 1 ai cả, chứ đừng nói đi chơi với toàn bạn giàu có rồi lừa tiền lừa tình người khác.

Bạn nói ai tôi cũng nói yêu, cũng quen sao? Bản tính tôi không phải là đứa tuỳ tiện như thế, thấy hợp thì tôi thích và nói chuyện nhiều thì có cảm tình thế thôi, chứ chẳng có chuyện tôi đi làm những trò vô sỉ như vậy, làm cái nghề dưới đáy xã hội.

Gia đình tôi từ nhỏ đã biết dạy tôi thế nào là lễ giáo, đi chơi tôi chưa bao giờ đi quá 11-12h đêm (điều này ai cũng biết) chứ đừng nói ngủ hết với người này người kia".

Ảnh chụp những lần nhập viện vì bị đe dọa tinh thần của Sunny Huỳnh.

Ảnh chụp những lần nhập viện vì bị đe dọa tinh thần của Sunny Huỳnh.

Bị uy hiếp và khủng bố tinh thần liên tục, Sunny Huỳnh đã phải nhập viện 2-3 lần trong 1 tháng, nhiều lần tự nhốt mình không dám đi đâu vì cảm giác nghi ngờ, sợ hãi.

"Tôi đã từng nhiều lần nghĩ đến tự tử, muốn kết thúc những ngày tháng hoang mang lo sợ này, nhưng suy nghĩ lại xung quanh vẫn còn rất nhiều bạn bè và gia đình quan tâm yêu thương tôi.

Nếu tôi ích kỉ như vậy thì người đau khổ nhất là những người tôi yêu thương thôi", Sunny Huỳnh tâm sự.

Cho đến thời điểm này, Sunny Huỳnh vẫn không tìm được cách giải quyết những rắc rối này. Cô chỉ biết kêu gọi bạn bè chung tay báo cáo vi phạm của tài khoản Facebook giấu mặt kia.

Tuy nhiên, đây không phải là một cách làm triệt để. Vì xóa được tài khoản Facebook giả mạo này, lại có tài khoản Facebook khác được lập ra và tiếp tục uy hiếp tinh thần cô nếu muốn.

Sau khi nghe câu chuyện của cô cháu gái, Quỳnh Thư cũng chỉ biết thở dài. Một số người bạn khác thì khuyên Sunny Huỳnh nên báo công an để có thể giải quyết triệt để sự việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại