Hot girl 17 tuổi và gã "thợ săn tình"

Hoàng Nguyên Vũ |

Câu chuyện của Midu khiến ta phải tự hỏi: “Điểm tựa” của một nhóm người với phong cách sống “bong bóng”, mà đại diện của họ là những “hot girl”, “hot boy” thực chất là cái gì?

“Người phụ nữ nào cuối cùng cũng cần phải có gia đình làm điểm tựa”, Midu – “hot girl ngoan hiền” trong thế hệ “bong bóng” phát biểu thế, khi nói về quyết định lấy chồng trước đây.

Những ngày qua, có thể hiểu, nguyên nhân của những tâm sự u uẩn của cô gái này trên trang cá nhân, chính là cái “điểm tựa” mà cô gái này cần, đang bị lung lay.

“Điểm tựa” ấy đang đeo đuổi một bóng hồng khác, mặc dù ngày cưới của họ đang đến gần. Không cần đến bằng chứng thật thật ảo ảo, thì “bóng hồng” kia cũng lộ diện, thừa nhận về tiền chu cấp và… đi khách sạn.

Nhiều người quan tâm việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Buông bỏ hay tiếp tục chỉ đơn giản là lựa chọn. Cuộc đời với cay đắng ngọt bùi ai cũng phải nếm và bản chất con người khó có thể thay đổi. Đó là sự thật ai cũng phải đối mặt.


Midu từng coi chồng sắp cưới chính là điểm tựa cuộc đời mình.

Midu từng coi chồng sắp cưới chính là điểm tựa cuộc đời mình.

Trong trường hợp này, lựa chọn nào cũng đòi hỏi sự dũng cảm. Vì nỗi đau là thứ có thật để chứng minh chúng ta vẫn là con người dù ta có mang bất cứ danh xưng nào.

Buông bỏ thì đau một lần và có thể ánh nắng sẽ mở một lối khác ở tương lai. Nhưng tiếp tục thì biết đâu “cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm” mà bất cứ cô gái nào bước vào đời các “thiếu gia”, “công tử” thời đại mới này đều phải nghĩ đến.

Tôi chỉ nói lời đồng cảm, bởi sự lựa chọn nào cũng đều có lý do cá nhân và không ai có thể sống hộ cho cuộc đời ai.

Điều làm tôi suy nghĩ nhiều, chính là những chia sẻ của cô gái 17 tuổi kia. Những chia sẻ có chút vô tư của lứa tuổi, nhưng tất cả đều xoay quanh những thực dụng “tình- tiền”.

“Trong lúc quen nhau, ngoài chuyện Phan Thành hứa mua nhà ra còn hứa mở quán cà phê cho em, hứa giới thiệu em đóng phim, hứa chu cấp một tháng 10 triệu”, cô gái ấy nói với phóng viên của một tờ báo.

17 tuổi, nếu đi đúng ước mơ thì một năm sau cô gái ấy đã ngồi trên giảng đường đại học. Nhưng giấc mơ của cô bé không xa vời đến thế, mà chỉ là được chu cấp bởi một người đàn ông dù biết anh ta đang sắp kết hôn.

Chính giấc mơ khá là thực dụng của cô bé, cũng như khao khát một “điểm tựa” của cô hot girl đều là những điểm yếu của họ, để rồi chính họ trở thành nạn nhân của đàn ông.

Lối sống thực dụng và tư duy chiếm dụng người khác bằng vật chất đang là một lối sống có thật của không ít những bạn trẻ hiện nay. Và họ có những “quy chuẩn vật chất” trên con đường chinh phục một cách rất rành rẽ.

Quy chuẩn đó chính là phụ kiện, xe. Cao hơn chút nữa thì nhà và những lời hứa.

Nếu bạn có một chiếc Iphone đời mới nhất, một chiếc xe SH và bạn show nó lên trên mạng xã hội, thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được những tin nhắn làm quen từ một số thiếu nữ.

Tôi đã chứng kiến không dưới 5 trường hợp show xe đó lên và ngay lập tức đã mang về… chiến tích. Thậm chí, có người chinh phục 4 cô gái trong 1 tuần với một công thức quá quen như thế.

Nếu bạn có xe hơi sang trọng  thì chuyện có một hot girl hay một chân dài xinh đẹp ngồi cùng mỗi tối từ quán ăn đến… khách sạn là chuyện hết sức bình thường.

Bạn sẽ dễ nhìn thấy những chàng trai lượn xe SH đến quán nước trước một trường đại học hay thậm chí một trường trung học và ngồi đó rất lâu. Họ đang đi săn.

Sau đó, sẽ là một số cô gái chụp hình tự sướng ngồi sau xe, đến các rạp xem phim hay những tiệm ăn thời thượng, đưa lên facebook. Các cô gái ấy sung sướng vì điều đó.

Sau đó, sẽ là một số cô gái được tung hê trên mạng với danh xưng “hot girl”, có thể đóng phim và nổi tiếng. Các cô gái ấy sung sướng vì điều đó.

Và có thể sau đó, một số cô gái được bước chân vào những căn hộ mà các cô đó bỗng dưng làm chủ và có đàn ông chu cấp. Các cô gái ấy sung sướng vì điều đó.

Họ thích cái cảm giác được che chở bởi vật chất, cho dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi chăng nữa. Thậm chí họ còn biết người mang đến cho họ cảm giác ấy là những thợ săn. Nhưng, họ hoàn toàn hài lòng.

Lối sống chạy theo vật chất và dùng vật chất để mua những thứ có thể mua, là lối sống đang hiện hữu ở cái thế hệ “bong bóng” này.

Lối sống đó đã đẻ ra một số danh xưng thời thượng của các bạn trẻ. Và lối sống ấy đã sinh ra những thợ săn chuyên nghiệp.

Tôi không hiểu, săn mồi một cách dễ dàng như thế, thì đến suốt đời, các “thợ săn” có chinh phục được người duy nhất của cuộc đời mà họ cần đến hay không khi mà những cô gái họ đều quen mua bằng vật chất?

Tôi thực sự thấy cuộc sống là địa ngục nếu người đầu ấp tay gối với tôi, lại đến với tôi vì tiền.

Thực tế, không ít những “đôi đũa lệch” trong showbiz, tiền hết thì tình cũng đội nón ra đi. Nhẹ thì còn tặng nhau vài lời “đạo đức” kiểu như “nếu sống thêm với tôi thì anh có vui không”, nặng thì chửi bới nhau tơi bời hoa lá.

Những “điểm tựa” kiểu ấy cũng đâu thể vững vàng dù họ được xây bằng những kho tiền đồ sộ. Tiền của họ đã làm cho họ không còn tin vào những giá trị thiêng liêng của tình yêu và hạnh phúc.

Sống không có niềm tin mới chính là bi kịch.

Mà một điểm tựa không vững vàng, thì chuyện đổ vỡ là thường tình. Thế nên, các cô gái cũng đừng nghĩ mình là nạn nhân đáng thương. Bởi những “điểm tựa” kia cũng đáng thương không kém, bởi họ cũng là nạn nhân của chính lối sống của họ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại