Hoàng Thùy: 'Chuyên gia quốc tế khen hình thể tôi đẹp'

Ở tuổi 21, quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 cảm thấy tiếc nuối vì vào nghề người mẫu quá muộn.

Hoàng Thùy: 'Chuyên gia quốc tế khen hình thể tôi đẹp'
 

Nhìn lại năm 2012 vừa qua, chị có hài lòng với những gì đã làm được?

Tôi chính thức trở thành Vietnam's Next Top Model từ tháng 2/2012. Hơn một năm trải nghiệm cuộc sống của một người mẫu chuyên nghiệp, tôi đã phát hiện ra một yếu tố nữa cấu thành con người mình. Đó chính là thời trang. Điều tôi hài lòng nhất là sau một năm nỗ lực hết mình, tôi nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương của khán giả, đặc biệt là từ những anh chị đồng nghiệp, các nhà thiết kế, các stylist. Tôi không còn nhút nhát rụt rè như xưa mà sống cởi mở, có nhiều mối quan hệ hơn. Bây giờ tôi tự tin, tự hào với những gì đã đạt được và sẽ cháy hết mình để gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong nghề người mẫu. Có thể nói, tôi là người tham vọng và nhiều hoài bão.

Sau hơn một năm chính thức gia nhập làng mẫu, chị thấy mình được gì từ nghề này?

Cái được đầu tiên là sự nổi tiếng (cười). Giờ tôi đi đâu cũng tự ý thức rằng sẽ có người nhìn mình nên phải giữ hình ảnh thật đẹp hoặc thật cá tính. Cái được thứ hai là nhờ làm người mẫu, tôi có cơ hội diện những bộ cánh đẹp và mới nhất (cười). Tôi từng làm mẫu chụp những bộ sưu tập mới nhất của Louis Vuitton, Chanel , rồi những bộ đồ tiền triệu của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Tôi mặc nó và truyền cảm hứng để người khác thấy thích rồi mua trang phục ấy.

Cô sở hữu vóc dáng 'siêu gầy' nhưng đạt chuẩn của một người mẫu quốc tế.

Tôi còn được trả tiền để làm công việc giới thiệu trang phục dù cát xê nhiều lúc không đủ để mua một chiếc khuy áo của bộ cánh mình vừa mặc. Nhưng tôi thấy công việc của mình rất thú vị. Nhờ nghề người mẫu, tôi có thu nhập để trang trải cho cuộc sống tự lập ở Sài Gòn, có chút tiền phụ giúp cha mẹ ở Thanh Hóa. Nhưng cái được lớn nhất vẫn là tình cảm và sự yêu mến của mọi người dành cho tôi.

Khán giả thường chỉ nhìn thấy những hào quang, thành công của người mẫu trên sàn diễn nhưng không biết phía sau cánh gà, họ gặp những khó khăn gì. Bản thân chị thì sao?

Tôi thấy mình may mắn. Nếu như những đàn chị hay những người mẫu cùng lứa với tôi phải tự thân vận động từ con số không thì tôi lại có xuất phát điểm khá thuận lợi. Giành chiến thắng tại Vietnam's Next Top Model 2011, tôi được khán giả sớm nhớ mặt, biết tên và giới chuyên môn chú ý.

Tuy vậy, không phải con đường tôi đi đều trải hoa hồng. Tôi luôn tự ý thức phải cố gắng, nỗ lực không ngừng. Thú thực, thời gian gần đây tôi bị áp lực nhiều về vấn đề tuổi tác. Tôi còn muốn làm việc ở thị trường nước ngoài nhiều lắm. Nhưng người mẫu bên đó họ khởi nghiệp từ năm 15, 16 tuổi. Tôi bây giờ đã 21 tuổi rồi. Tôi rất sợ đến lúc mình già đi và không còn làm nghề được nữa.

Mỗi lúc hoang mang như vậy, tôi lại nhớ tới thần tượng của mình - siêu mẫu Tyra Banks. Chị ấy đã qua tuổi nghề từ rất lâu nhưng sức ảnh hưởng vẫn lan tỏa mạnh mẽ trong làng thời trang thế giới. Ở Việt Nam mình thì có chị Xuân Lan, chị Thanh Hằng cũng là những người mẫu rất thành công và giữ được phong độ dù đã qua tuổi 30. Tôi muốn mình cũng được như họ. Vả lại, người châu Á có vẻ ngoài trẻ hơn người châu Âu nhiều nên chắc nhìn tôi cũng chỉ như một cô gái 18, 19 thôi phải không? (cười).

Hoàng Thùy đã 'lột xác' từ sau khi bước ra khỏi cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011.

Có điều kiện cọ sát với môi trường thời trang chuyên nghiệp cả trong nước và quốc tế, chị đã tích lũy cho mình được những kinh nghiệm gì để trình diễn tốt trên sàn catwalk?

Người ta nói "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" quả không sai chút nào. Những ngày qua Mỹ, tôi bị choáng ngợp bởi sự hoa lệ của kinh đô thời trang New York. Dấu ấn của thời trang có ở khắp mọi nơi chứ không phải là chỉ trên sàn diễn. Những cô gái với gu thời trang đa dạng, làm nổi bật cá tính riêng đặc biệt thu hút tôi. Từ đó tôi hiểu rằng, phải xây dựng cho mình một phong cách riêng, thật ấn tượng và cá tính để không chìm lấp giữa bao người mẫu khác trên sàn catwalk. Trong các lần trình diễn, tôi hay bị sự cố tuột gót giày khi đang bước đi. Bây giờ tôi đã học được cách che dấu sự lúng túng, diễn xuất thật tự nhiên với đôi giày tuột gót cho đến khi đã vào trong cánh gà. Bí quyết là chỉ cần kiễng chân lên một chút là được.

So với khi mới thi Vietnam's Next Top Model, vóc dáng chị ngày càng gầy gò. Chị có chế độ luyện tập, ăn kiêng thế nào để sở hữu hình thể "siêu gầy" như vậy?

Cũng không có gì nhiều để chia sẻ vì tạng người của tôi ăn bao nhiêu cũng không béo được. Tuy vậy, gầy không có nghĩa là yếu nhé. Tôi chăm tập thể dục để tăng sức bền và giữ dáng lắm. Một số người cho rằng nếu tôi tăng thêm vài cân thì nhìn sẽ có da có thịt và gợi cảm hơn nhưng các chuyên gia về thời trang ở New York khi gặp tôi đều xuýt xoa, khen ngợi. Họ bảo tôi giữ vóc dáng này là đẹp và đúng chuẩn của người mẫu mà thị trường quốc tế yêu cầu. Tôi chỉ cần tập luyện cho săn chắc hơn thôi.

Khán giả thường thấy chị trên sàn diễn chứ ít khi được ngắm hình ảnh đời thường của chị. Vậy gu thời trang yêu thích của chị là gì?

Tôi ăn mặc ngẫu hứng lắm, thích gì là mặc đó thôi. Gần đây thì tôi thích những trang phục làm bằng chất liệu da đính kim loại vì nhìn tôi sẽ cá tính, gai góc hơn hẳn. Thỉnh thoảng tôi cũng mặc đồ theo kiểu nhiều tầng, lớp. Với thời trang, thú thực là tôi cũng có "chạy theo mốt" đấy nhưng không chạy theo đồ hiệu nhé.

Tôi xem chương trình FTV thường xuyên và hay cập nhật những xu hướng mới. Ví dụ như kiểu áo có họa tiết hình động vật hay hình hoa đang là mốt, tôi cũng tìm cho mình một chiếc áo như thế. Hay các cô gái đang phát sốt với kiểu váy peplum hoặc đồ da, tôi sẽ sớm để mắt xem có bộ cánh nào hợp với mình không. Tất nhiên, những xu hướng mới tôi phải thấy đẹp, thấy thích thì mới mặc chúng lên người. Bởi qua cách ăn mặc, tôi muốn mọi người thấy rằng: tôi là một cô gái gần gũi nhưng vẫn có cá tính riêng.

Hoàng Thùy trên sàn catwalk.

Ngoài thời gian tập luyện và biểu diễn thời trang, khi rảnh rỗi, sở thích của chị là gì?

Tôi thích chạy xe đạp điện dạo phố. Nói ra thật ngại nhưng sự thực là tôi vẫn chưa biết và chưa dám đi xe máy. Trước đây tôi có tập chạy xe máy nhưng gặp tai nạn nên sợ tới giờ. Tôi dành dụm tiền đi diễn mua một chiếc xe đạp điện, đi chậm chậm cho an toàn. Còn khi đi xa, tôi đành phải gọi taxi. Ngoài ra, tôi rất thích ăn ốc, đọc sách và xem các chương trình thời trang trên tivi.

Năm 2013, chị có kế hoạch gì để phát triển sự nghiệp?

Tôi biết mọi người đang kỳ vọng nhiều ở mình nên sẽ cố gắng học hỏi, làm việc chăm chỉ hơn nữa để không phụ lòng khán giả đã ủng hộ, tin tưởng. Hiện tôi và công ty quản lý đã lên nhiều kế hoạch để phát triển hình ảnh và sự nghiệp cho cá nhân tôi nhưng cụ thể thế nào thì xin phép cho tôi được giữ bí mật nhé! Tôi thích khoe với mọi người bằng thành quả, chứ không phải là những dự định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại