Hồ Quang 8 xây được nhà 3 tầng nhờ hát nhạc sến

Vân Anh |

"Nhờ những tràng pháo tay của khán giả yêu nhạc "sến" mà tôi đã có căn nhà nhỏ xinh để có chỗ gọi là an cư lập nghiệp", Hồ Quang 8 chia sẻ.

Sau rất nhiều năm bươn trải với nghề, dù không gặt hái được tiếng tăm vang dội như những ca sĩ khác, nhưng Hồ Quang 8 lại có chỗ đứng khá vững chắc trong lòng người hâm mộ yêu thích dòng nhạc bolero miền Bắc.

Những người từng được nghe Hồ Quang 8 trực tiếp nói về niềm đam mê của anh với dòng nhạc này mới thấy hết tình yêu của anh dành cho bolero lớn lao như thế nào.

"Nhạc "sến" cho tôi rất nhiều điều. Tôi biết yêu thương mọi người và yêu thương chính mình, biết bao dung và tha thứ, nâng niu từng kỷ niệm.

Lời ca và giai điệu của dòng nhạc bolero làm cho con người mình luôn luôn hướng thiện", Hồ Quang 8 chia sẻ.

Đó là cái được về tinh thần, tình cảm. Còn về vật chất, Hồ Quang 8 cũng chẳng ngại ngần khoe luôn căn nhà 3 tầng ở ngoại thành Hà Nội mà anh vừa xây xong.

Theo Hồ Quang 8 cho biết thì căn nhà tuy không hoành tráng và bề thế như nhiều nghệ sĩ khác nhưng "đậm chất riêng của anh trong từng thiết kế".

Đặc biệt "mặt tiền" của căn nhà có hình nửa vòng số 8, nhìn qua đã gợi lên nghệ danh đi hát của nam ca sĩ này.

Trên cửa nhà Hồ Quang 8 còn dán poster của nam ca sĩ để mọi người dễ nhận diện.

Trên cửa nhà Hồ Quang 8 còn dán poster của nam ca sĩ để mọi người dễ nhận diện.

"Mọi người bảo tôi "sến", nhưng nhờ nhạc "sến" mà giờ tôi đã có cuộc sống ổn định. Nhờ những tràng pháo tay của khán giả yêu nhạc "sến" mà tôi đã có căn nhà nhỏ xinh để có chỗ gọi là an cư lập nghiệp", Hồ Quang 8 chia sẻ.

Ngoài chia sẻ về cuộc sống riêng , Hồ Quang 8 còn hồ hởi khoe thành tích mới của mình. Đó chính là sự ra đời của album vol 5 - "Cớ sao em phụ lòng".

Album gồm 9 ca khúc “bất hủ” mà hầu như fan nhạc “sến” đều thuộc. Đó là "Lá thư đô thị", "Sao chưa thấy hồi âm", "Khuya nay anh đi rồi", "Bạc trắng lửa hồng", "Em về kẻo trời mưa", "Hồi tưởng", "Khóc thầm", "Vầng trán suy tư", "Tiễn biệt"...

Chia sẻ về "đứa con mới đẻ" của mình, Hồ Quang 8 tâm sự "Cớ sao em phụ lòng" có 3 điều đặc biệt: Cái tên chưa từng có trên Google, màu album không bị lẫn vào những sản phẩm khác trên kệ đĩa, và nỗ lực tạo chất riêng của Hồ Quang 8 trong từng bản thu.

"Nhiều khán giả ưu ái dành cho Hồ Quang 8 vị trí số 1 dòng nhạc lobero miền Bắc, tôi vui lắm. Dù là ca sĩ, diễn viên, nhạc công hay bất kỳ môn nghệ thuật nào mà được khán giả biết đến đã là niềm vinh hạnh rồi.

Ở miền Bắc có nhiều người hát bolero rất hay, nhưng có lẽ tại Hồ Quang 8 đi hát trước nhiều năm, nên có lẽ mọi người ưu ái hơn cho Hồ Quang 8.

Tôi vô cùng biết ơn khán giả của mình. Vì thế, tôi luôn cố gắng hết mình với từng sản phẩm, không bao giờ để phụ lòng người hâm mộ", Hồ Quang 8 nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại