Hình ảnh trộm cướp ảnh hưởng nhiều tới công việc của tôi!

Thảo Nguyên |

Quá thành công với những vai diễn “đầu trộm đuôi cướp”, nhiều người cho rằng Hải Anh chính là trộm cướp ngoài đời được mời đi đóng phim.

Với ngoại hình khá đặc biệt, Hải Anh thường được mời diễn xuất những vai côn đồ, đầu gấu mà anh gọi vui là "đầu trộm đuôi cướp". Thế nhưng, điều đó cũng gây cho Hải Anh không ít phiền toái trong cuộc sống.

Bản thân Hải Anh cũng không mấy thích thú khi người ta "đóng đinh" vào dạng vai đặc thù này. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh người cha, hình ảnh doanh nhân của anh.

Sẽ thôi vào vai trộm cướp để làm gương cho con trai

- Nhiều người gọi Hải Anh là diễn viên chuyên đóng vai trộm cướp. Anh có thấy phiền về điều đó không?

Không chỉ riêng khán giả mà ngay cả các đạo diễn cũng “đóng đinh” tôi trong những vai diễn “đầu trộm đuôi cướp”. Thực ra, trên cương vị 1 diễn viên, đó là niềm vui. Vì vai diễn của mình có ấn tượng thì công chúng mới nhớ.

Nhưng việc gì cũng có “tác dụng phụ” của nó, đôi khi, việc bị “đóng đinh” trong 1 vai diễn ít khi nhận được thiện cảm của công chúng cũng khiến tôi mệt mỏi.


Hải Anh chuyên vào vai đầu trộm đuôi cướp.

Hải Anh chuyên vào vai "đầu trộm đuôi cướp".

- Anh có thể nói rõ hơn về sự bức bối của mình?

Con trai tôi đã lớn, đã bắt đầu hiểu về cuộc sống. Tôi nghĩ, con sẽ vui hơn nếu người ta nói rằng bố là 1 diễn viên hài thay vì 1 người chuyên đóng vai trộm cướp. Chính vì thế, tôi đang chuyển hướng để thay đổi hình ảnh của mình.

- Bà xã anh có ý kiến gì về việc anh chuyên đóng vai phản diện như vậy không?

Bà xã tôi thì lại rất thích, thường xuyên khuyến khích tôi nhận những vai diễn này. Vì đóng những vai đầu trộm đuôi cướp thì ít khi có chuyện cặp bồ, còn cứ đóng những vai giám đốc thì kiểu gì cũng có cảnh cặp bồ với hot girl này, với thư ký nọ.

Thế nên bà xã thường bảo: “Anh cứ nhận những vai đầu trộm đuôi cướp cho em".

- Anh băn khoăn khá nhiều về việc dạy con, hẳn là anh dành rất nhiều thời gian cho con?

Con trai tôi đã vào lớp 1. Cháu hiện đang học ở 1 trường quốc tế nên rất ít có bài tập về nhà. Chính vì thế, mỗi tối tôi dành 1 tiếng để dạy lại cho con những kiến thức trên lớp con đã được học.

Trước khi đi ngủ, tôi đọc cho con những câu chuyện về cách ứng xử trong cuộc sống như: Thế nào là người thật thà, thế nào là người ích kỷ…

Tất nhiên, có chuyện con hiểu được, có những chuyện thì con chưa hiểu. Nhưng tôi tin những câu chuyện này sẽ ngấm dần và trở thành tiền đề hoàn thiện nhân cách cho con.


Hải Anh muốn thay đổi hình ảnh đầu trộm đuôi cướp vì con trai.

Hải Anh muốn thay đổi hình ảnh "đầu trộm đuôi cướp" vì con trai.

- Anh có thường xuyên đưa con đến nơi làm việc?

Đi đóng phim thì tôi không bao giờ đưa con theo. Vì đi đóng phim tuy rất vui nhưng lại mất khá nhiều thời gian và điều kiện sinh hoạt cũng không tiện nghi cho lắm.

Ngược lại, khi tôi đi làm ở công ty thì con lại rất thích đi cùng, ngày nghỉ tôi thường đưa con tới nơi làm việc.

- Anh có chia sẻ với con về chuyện tiền bạc không?

Thực ra là cháu có ý thức được rằng nhà mình có điều kiện nhưng tôi vẫn luôn nói với con rằng nhà mình không hề dư giả, bố rất vất vả để chăm lo cho cả gia đình.

Có 1 câu cửa miệng mà tôi luôn nhắc đi nhắc lại với con, đó là: “Nhà mình nghèo, mình phải phấn đấu”. Đại loại, tôi không bao giờ vẽ ra hình ảnh 1 gia đình giàu có, 1 tương lai sáng lạng cho con mà luôn khuyến khích con phấn đấu, vươn lên.

“Mất điểm” trong mắt đối tác vì vào vai “đầu trộm đuôi cướp”

- Ngoài việc sợ ảnh hưởng đến con trai thì những vai diễn trộm cướp của anh có gây ra phiền toái gì nữa không?

Khi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, hình ảnh trộm cướp ảnh hưởng nhiều đến công việc của tôi. Vào những vai như vậy, hình ảnh của mình không mấy đẹp trong mắt người xem.

Thậm chí, có người còn cho rằng ngoài đời mình cũng là đầu trộm đuôi cướp thật, được thuê vào đóng phim.

Hoặc đôi khi, đang đi với đối tác mà 1 người nào đó nhận ra, họ lại bảo: “Ôi, cái thằng này chuyên đóng đầu trộm đuôi cướp này”, những lúc đó cũng khá khó chịu và phiền toái.


Tạo hình của Hải Anh trong 1 vai diễn hài hước.

Tạo hình của Hải Anh trong 1 vai diễn hài hước.

- Anh thích mình trong vai trò doanh nhân hay trong vai trò 1 diễn viên hài?

Thật ra, tôi vẫn thích là 1 diễn viên hài hơn vì đó là 1 công việc có thể đem lại tiếng cười cho mọi người. Doanh nhân thì có nhiều lắm, nhưng doanh nhân có thể đem lại niềm vui và tiếng cười cho công chúng thì không nhiều.

- Thích nghề diễn hơn nhưng hình như Hải Anh lại thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh hơn?

Điều đó đúng. Tôi vốn là 1 doanh nhân, vì ham vui nên đi theo nghiệp diễn. Tôi đam mê nghề diễn, nhưng khả năng về diễn xuất của tôi lại có hạn nên tôi không thể tỏa sáng như nhiều anh chị em có chuyên môn khác.

Còn trong lĩnh vực kinh doanh thì tôi vững vàng hơn, có chuyên môn hơn nên tôi cũng tự tin hơn trong công việc.


Dù rất thành công trên lĩnh vực kinh doanh, Hải Anh vẫn yêu thích vai trò diễn viên.

Dù rất thành công trên lĩnh vực kinh doanh, Hải Anh vẫn yêu thích vai trò diễn viên.

- Người ta nói nghệ sĩ kinh doanh có rất nhiều thuận lợi. Điều này có đúng không?

Xét về mặt nào đó, thì nó đúng. Vì khi nghệ sĩ tham gia kinh doanh thì sẽ gây được sự tò mò cho công chúng, việc quảng bá sản phẩm sẽ dễ dàng hơn một chút.

Nhưng cái cốt lõi của việc kinh doanh vẫn là sản phẩm của mình có tốt không, có phù hợp với công chúng hay không.

Người ta sẽ chỉ mua hàng vì tò mò 1 lần thôi. Nếu sản phẩm đó không tốt thì dù người đứng tên doanh nghiệp có nổi tiếng đến đâu cũng không thể kinh doanh lâu dài được.

"Có vợ xinh thì mình tự hào chứ"

- Nhiều người nhận xét rằng Hải Anh và vợ giống như “đôi đũa lệch” về nhan sắc. Anh có tủi thân về điều này?

Không, tôi không thấy có lý do gì để phải tủi thân. Có vợ xinh thì mình tự hào chứ! Thực ra, với người đàn ông, sắc đẹp không hẳn là quan trọng. Giá trị của người đàn ông nằm ở chỗ anh ta có thể gánh vác, lo toan được gì cho gia đình.

Tuy tôi không đẹp trai nhưng vợ tôi lại rất tự hào vì tôi là 1 người chồng có trách nhiệm với gia đình, và cũng có vị trí nhất định trong xã hội.


Gia đình hạnh phúc của Hải Anh.

Gia đình hạnh phúc của Hải Anh.

- “Lép vế” hơn về nhan sắc nhưng lại được vợ tin tưởng và tự hào như vậy chắc anh rất khéo léo trong việc chiều vợ, nịnh vợ?

Thật ra thì tôi không hề khéo nịnh vợ. Vợ tôi vẫn thường nhận xét tôi là 1 ông chồng khô khan. Bởi vì tôi không bao giờ đoán ý vợ để mua quà tặng hoặc để chiều chuộng. Thông thường nếu vợ nói thích cái gì mà tôi thấy hợp lý thì tôi sẽ mua tặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại