HH Nguyễn Cao Kỳ Duyên: "Mọi người bắt đầu bênh tớ rồi"

Ý An |

Trước tâm bão của dư luận, những lời chia sẻ của bố mẹ Kỳ Duyên về con gái đã giúp cô chiếm được rất nhiều cảm tình của công chúng.

Mẹ Kỳ Duyên "bênh" con, bố động viên cô con gái "nghị lực"

Tối 6/12, cái tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xướng lên với ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Bố mẹ Kỳ Duyên - người luôn sát cánh cùng cô trong suốt hành trình trở thành Hoa hậu vỡ òa trong hạnh phúc.

Tâm sự về khoảnh khắc con gái đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bố Kỳ Duyên tâm sự: "Khi Kỳ Duyên đăng quang tôi rất phấn khởi nhưng nhìn hình ảnh của con lúc đó, tôi biết con đang nghĩ gì. Khi ấy, tôi thấy thương con vô cùng".

Về tính cách của cô con gái Hoa hậu 18 tuổi của mình, ông tự hào cho biết: "Duyên rất nghị lực. Tôi cho con đi học bơi từ năm 6 tuổi, chỉ vài tháng sau đã có thể bơi 7-8 vòng ở hồ bơi dành cho vận động viên quốc gia".

Trong mắt bố Kỳ Duyên, cô không những là một đứa con gái giỏi giang, xinh đẹp mà còn sống rất tình cảm: "Lúc vợ tôi bất ngờ bị bệnh, Kỳ Duyên còn nhỏ nhưng con bé sống tình cảm và thương bố mẹ.

Con bé không mè nheo hay khóc lóc ở nhà. Mỗi lần tôi tranh thủ từ Singapore về, Duyên thường lao vào lòng, nắm chặt tay tôi rồi nói 'Con nhớ bố. Con nhớ cả mẹ', ông kể.

Kỳ Duyên và bố mẹ.

Còn mẹ của Kỳ Duyên - bà Thêm thì nhất mực "bênh" con trước những lời ném đá của dư luận.

"Với tiêu chí hướng đến vẻ đẹp trí tuệ, giám khảo không chỉ chấm về mặt ngoại hình mà còn là vẻ đẹp của tâm hồn và trí tuệ.

Về mặt khách quan, tôi nghĩ con gái mình đã hội đủ những điều kiện này”, bà khẳng định.

Bên cạnh đó, mẹ Kỳ Duyên cũng bật mí con gái mình chưa có bạn trai. “Có lẽ Kỳ Duyên cũng có chút nhan sắc, lại học giỏi… nên rất nhiều anh muốn theo đuổi, nhưng đến bây giờ Duyên chưa có người yêu.

Tất nhiên, đến tuổi thì phải yêu, gia đình không cấm đoán nhưng vẫn động viên Duyên tập trung vào việc học để xây dựng sự nghiệp cho tương lai. Duyên rất nghe lời nên học hành rất chăm chỉ”, bà Thêm - mẹ Kỳ Duyên cho biết.

Tân Hoa hậu Kỳ Duyên: "Mọi người bắt đầu bênh tớ rồi"

Về phần mình, trước những lời chê bai của dư luận, Kỳ Duyên chỉ khiêm tốn nói: "Trong đêm chung kết, tôi trang điểm hơi đậm, khiến cho vẻ ngoài của tôi có sự khác biệt.

Lời chê làm tôi buồn nhưng lại rất lấy làm quý giá vì nó giúp tôi bình tĩnh hơn trước những lời khen, để biết mình luôn cần hoàn thiện bản thân.

Tôi tin, nhan sắc là thứ có thể được cải thiện, hoàn chỉnh dần qua thời gian, nhất là khi tôi biết chọn cho mình phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch hơn.

Còn điều tôi tự tin vào bản thân mình nhất vẫn là tri thức và tâm hồn".

Phan Thị Hồng Nhung là cô bạn thân nhất trong lớp Pháp 1, Khoa Kinh tế Đối ngoại K53, Trường ĐH Ngoại thương của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vô cùng hạnh phúc khi Kỳ Duyên đăng quang.

Hôm 8/12, Nhung đã gọi điện hỏi thăm Kỳ Duyên và động viên: "Cậu đừng lên mạng đọc nhé!"

Duyên cho biết mình đã đọc hết những điều đó. Sau đó, cô nói thêm: “Mình biết mà, cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi. Mọi người bắt đầu bênh tớ rồi nên tớ vui một chút”.

(Tổng hợp)

Kỳ Duyên làm Kiyomi dễ thương.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại