Hết "cạch mặt" báo chí, Vượng râu tái xuất khẳng định "bỏ diễn"

vytran |

Một ngày, cái tên Vượng râu trở thành đề tài sốt dẻo vì hành động "vỗ ngực xưng bá kiến" trong làng hài...

Không chỉ người hâm mộ mà cả những diễn viên hài chân chính miền Bắc cũng được một phen điêu đứng khi bị danh hài Vượng râu nhắc nhở trong một bài phỏng vấn. Ngoài việc khẳng định: Ở đất Bắc này, tên Vượng "râu" không đứng thứ nhất, hẳn nhiên phải là thứ 2!

Chuyện người ta có hiểu không thì tôi không giải thích được, bởi "miệng dân sóng bể".

Như thế vẫn chưa đủ, Vượng râu tiếp lời "vỗ ngực": "Một ngày đẹp trời không xa, làm liveshow ở Hà Nội, tôi sẽ vươn lên tầm Đàm Vĩnh Hưng, một Đàm Vĩnh Hưng trong sân khấu hài. Không tin, bạn có thể hỏi một số bầu sô, mời tôi bây giờ khó lắm!Khó ở đây không phải vì tiền, mà là chuyện tôi muốn xuất hiện ở chương trình nào."

Phải nói, Vượng râu khá khôn khéo khi ví mình sẽ vươn tầm như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vốn dĩ Đàm Vĩnh Hưng được ví như "ông hoàng nhạc Việt". Nếu hiểu theo nghĩa xa xôi, Vượng râu đang nỗ lực để xứng tầm "vua hài đất Bắc".

Sau một thời gian im lặng, Vượng râu lại tái xuất báo chí trần tình, trên xzone: "Chuyện người ta có hiểu không thì tôi không giải thích được, bởi "miệng dân sóng bể". Mình có một miệng, không thể đi thanh minh với một loạt.

Tôi nói muốn làm liveshow như Đàm Vĩnh Hưng là liveshow trên sân khấu chứ không phải muốn hát như anh ấy, vì tôi có phải là ca sĩ đâu. Nhưng người ta cứ cố tình xuyên tạc thì tôi không giải thích.

Thành ra nếu có nói đúng nói sai thì một ngày nào đó, các anh chị ấy sẽ tĩnh lại và bảo ừ cái thằng này không phải nó thế, cái con người nó đã thể hiện bằng công việc rồi."

Nhắc lại "tai nạn" mà Vượng râu bị sốc và "tim đập thình thịch", anh khẳng định bài báo đưa tin anh nhận mình là danh hài số 2 là suy diễn. Rồi anh uất ức thề thốt: "tôi thề độc rằng, sẽ không bao giờ xuất hiện trước báo chí nữa. Nếu có làm nghề, tôi cũng sẽ lánh đi bằng một cái tên khác"

Tuy nhiên, sự thật lại không ủng hộ "danh hài số 2 đất Bắc", bởi những gì Vượng râu "nổ" đều được ghi âm và những bằng chứng này cũng được công bố ngay sau khi Nguyên Công Vượng bị sốc và "kêu oan".

Chắc chắn tôi sẽ rút khỏi nghề diễn viên rất sớm

Những tưởng sau "tai nạn" "vạ miệng", Vượng râu đã rút ra được bài học đắt giá và độc giả sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh trên báo chí hoặc vẫn là con người ấy nhưng bằng một cái tên khác như anh thề thốt. Nhưng ngay khi vừa tốt nghiệp khóa đạo diễn, Vượng râu lại tự tin lên báo như để "báo cáo thành tích".

"Tôi là một nghệ sĩ tự do, hoạt động vì yêu nghề thôi. Cách đây 8 năm tôi tốt nghiệp với vai trò diễn viên, và ngày hôm nay tôi tốt nghiệp với vai trò đạo diễn. Đó là một may mắn và hạnh phúc của tôi.

Tôi có thể tự hào tôi là nghệ sĩ trẻ đã lấy bằng đạo diễn, bằng đại học đàng hoàng 4 năm. Đấy là sự cố gắng bởi trong 4 năm nếu mình không đi học, mình có thể làm được nhiều việc. Nhưng tôi chọn cách mất thời gian đi học, đó là quãng thời gian rất khó khăn."

Ngay sau "tai nạn" rất nhiều đồng nghiệp lên tiếng nhắn nhủ Vượng râu dù có tài giỏi đến đâu cũng nên khiêm tốn, nhưng có lẽ "khiêm tốn" không phải là một mỹ từ dành cho danh hài "Vượng râu". Bởi lần nào lên báo, Vượng râu cũng có những nội dung thể hiện đẳng cấp như: "tôi khẳng định", "tôi dám khẳng định"...

Lần này, Vượng râu tiếp tục khẳng định anh sẽ giải nghệ: "Chắc chắn tôi sẽ rút khỏi nghề diễn viên rất sớm, đứng đằng sau dưới góc độ một nhà quản lý, một người thầy dạy hoặc một đạo diễn. Cái đó còn tùy duyên, nhưng tôi cố gắng dặn với lòng mình sẽ rút lui sớm, tất nhiên không phải vì những lùm xùm trong thời gian qua, mà trước đó tôi đã có suy nghĩ này rồi."

Có lẽ độc giả sẽ tiếc nuối khi "danh hài số 2" bỏ diễn để lui vào hậu trường, nhưng không hẳn ai cũng nghĩ vậy bởi có thể tuyên bố giải nghệ cũng giống như tuyên bố "cạch mặt" báo chí!

Theo Phunutoday.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại