Hạnh phúc muộn màng của nàng Thanh Xà đẹp nhất showbiz

Hoàng Huế |

Để có được mái ấm hạnh phúc như hiện tại, Trần Mỹ Kỳ từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị sẩy thai và mất khả năng làm mẹ.

Từ cô bé mồ côi cho đến ngôi sao hàng đầu

Trần Mỹ Kỳ tên thật là Trần Văn Tuấn, sinh ngày 24/9/1958 tại Hồng Kông. Tuổi thơ của cô trải qua nhiều biến cố và có hai năm phải sống trong cô nhi viện.

Chính sự thiếu thốn tình yêu thương này đã nhen nhuốm nên quỹ từ thiện của Mỹ Kỳ cũng như cơ duyên nhận nuôi con gái Lucia sau này.

Năm 1978, Mỹ Kỳ chính thức gia nhập TVB và bước vào làng giải trí sau khi tốt nghiệp khóa diễn xuất tại đây. Với gương mặt xinh đẹp và khả năng diễn xuất tốt, cô nhanh chóng được nhận vào tham gia các bộ phim đình đám cùng các ngôi sao tên tuổi.

Trần Mỹ Kỳ thời thiếu nữ.

Trần Mỹ Kỳ thời thiếu nữ.

Năm 1990, Trần Mỹ Kỳ cùng với Thiệu Mỹ Kỳ, Ngô Đại Dung, La Lạc Lâm đóng phim “Kỳ ảo nhân gian thế” của đạo diễn Vương Thiên Lâm. Nhân vật “Bạch xà” của Mỹ Kỳ được công chúng đánh giá cao về tạo hình và diễn xuất ấn tượng.

Năm 1992, nữ diễn viên lại vào vai Thanh xà hợp tác cùng Triệu Nhã Chi, Diệp Đồng trong “Bạch Nương Tử truyền kỳ”. Bộ phim thành công ngoài sức tưởng tượng đưa Mỹ Kỳ “một bước thành sao”, trở thành tên tuổi được yêu thích nhất thời bấy giờ.

Ngoài ra, phiên bản Thanh xà mà cô thể hiện cũng được đánh giá là “Thanh Xà kinh điển nhất mọi thời đại”.

Thanh xà Trần Mỹ Kỳ trong Bạch Nương Tử truyền kỳ”

Thanh xà Trần Mỹ Kỳ trong "Bạch Nương Tử truyền kỳ”.

Tiếp nối thành công, cô tham gia một loạt các tác phẩm nổi tiếng và khẳng định vị thế không thể thay đổi được trong làng giải trí.

Tuy nhiên, từ năm 1998 – 2007, do những biến cố trong cuộc hôn nhân đầu và hạnh phúc của cuộc hôn nhân sau, Trần Mỹ Kỳ gần như biến mất khỏi showbiz.

Bị giật chồng, sảy thai và mất khả năng làm mẹ

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, năm 1979, Trần Mỹ Kỳ đã gặp gỡ và vội vàng kết hôn với Mã Thanh Vỹ - một trong những người giàu nhất Hồng Kông. Chuyện tình người đẹp – đại gia khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị vì cho rằng Mỹ Kỳ cô quá may mắn.

Thế nhưng, thành công trong sự nghiệp, người đẹp lại thất bại trong tình yêu. Cuộc hôn nhân của cô và chồng đại gia không hạnh phúc. Thời điểm cô mang thai đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình với Quan Chi Lâm – một trong tứ đại mỹ nhân Hồng Kông.

Mối tình tay ba giữa hai ngôi sao nổi tiếng và vị đại gia đào hoa gây chấn động làng giải trí và trở thành đề tài bàn tán cho hàng triệu khán giả.

Quan Chi Lâm đã khiến Trần Mỹ Kỳ mất chồng, mất cả con.

Quan Chi Lâm đã khiến Trần Mỹ Kỳ mất chồng, mất cả con.

Nhân lúc Trần Mỹ Kỳ bận rộn trên phim trường, Quan Chi Lâm đã “mồi chài” và thậm chí đến sống chung với Mã Thanh Mỹ. Thậm chí, để đạt được ý nguyện của mình, Chi Lâm còn thường xuyên gọi điện thoại nguyền rủa Trần Mỹ Kỳ đang mang thai.

Không chịu nổi sự phản bội của chồng và những lời nhục mạ của Quan Chi Lâm. Mỹ Kỳ bị động thai và phải nhập viện điều trị hơn 20 ngày nhưng cuối cùng không giữ được đứa con trong bụng. Nghiêm trọng hơn là cô vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.

Đau khổ chừng ấy chưa đủ, sau khi cô bị sẩy thai dẫn tới vô sinh, người chồng tệ bạc lại ruồng bỏ cô chỉ bởi lý do “đàn bà mà không biết đẻ”. Cay đắng, tủi nhục, năm 1986, Trần Mỹ Kỳ chính thức ly hôn.

Hạnh phúc đến muộn

Vốn là một người đẹp đa tài và có trình độ học vấn cao, thậm chí, Mỹ Kỳ còn sử dụng thành thạo những năm ngoại ngữ. Sau khi ly hôn chồng, năm 1987, cô đi học Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Ma Cao để phát triển sự nghiệp của mình.

Cũng trong thời gian này, Trần Mỹ Kỳ gặp gỡ và quen biết với Hân Thượng Vĩnh. Năm 1999, cô tái hôn và sống chung với hai con riêng của chồng.

Trải qua bao sóng gió của cuộc đời, cuối cùng, “Thanh xà” cũng tìm được một chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời. Hân Thượng Vĩnh luôn yêu thương và sát cánh cô trong mọi hoạt động nghệ thuật.

Thậm chí ông còn có một nick name đáng yêu trên blog cá nhân của Mỹ Kỳ, khi nào cô bận rộn không có thời gian trả lời comment của người hâm mộ, anh sẽ làm thay điều đó.

Tháng 6/2006, người đẹp xuất bản cuốn sách “Mẹ kế độc ác” ghi lại những câu chuyện về việc nuôi dạy hai con riêng - một trai một gái của chồng kèm theo hình ảnh ấm áp của cô và chồng con.

Qua tác phẩm, cô đã thể hiện được tình yêu thương bao la của người mẹ, chăm sóc tốt cho những đứa con không phải do mình dứt ruột đẻ ra.

Đặc biệt hơn nữa, Mỹ Kỳ đã cho người hâm mộ biết được rằng, cô đã quên đi mọi khổ đau, tủi nhục trong quá khứ và đang thực sự hạnh phúc.

Trần Mỹ Kỳ trong lễ tốt nghiệp của con trai riêng của chồng.

Trần Mỹ Kỳ trong lễ tốt nghiệp của con trai riêng của chồng.

Chồng và con gái trong buổi ra mắt sách của Trần Mỹ Kỳ.

Chồng và con gái trong buổi ra mắt sách của Trần Mỹ Kỳ.

Mặc dù không còn khả năng sinh nở nhưng có hai con riêng – một trai một gái của chồng nên nữ diễn viên chưa hề nghĩ tới chuyện nhận con nuôi.

Thế nhưng, tháng 5/2007, trong một lần đến Thượng Hải tham gia hoạt động từ thiện, cơ duyên đã tác hợp cho nữ diễn viên nhận con nuôi – đó là một bé gái sơ sinh mồ côi bị bỏ rơi ở bãi rác, đang mang trong mình căn bệnh não úng thủy và có khối u ở cột sống.

Bé gái đáng thương khiến cô nhớ lại thời thơ ấu thiếu thốn tình yêu thương của mình – khoảng hai năm sống ở cô nhi viện.

Sau lần gặp bé gái ở bệnh viện, về nhà Trần Mỹ Kỳ luôn nhớ đến gương mặt đáng yêu của bé, không lâu sau cô lại đưa chồng đến thăm bé.

Không ngờ, chồng cô cũng có cảm xúc sâu đậm về bé gái này. Sau khi suy nghĩ và bàn bạc kỹ lưỡng, vợ chồng Trần Mỹ Kỳ quyết định nhận bé làm con nuôi.

Con gái nuôi Lucia của vợ chồng Mỹ Kỳ.

Con gái nuôi Lucia của vợ chồng Mỹ Kỳ.

Tuy nhiên, thủ tục nhận con nuôi ở Trung Quốc rất phức tạp, vợ chồng Mỹ Kỳ đã phải mất khoảng thời gian dài, mãi đến tháng 11/2008 mới hoàn tất thủ tục nhận con nuôi.

Hai vợ chồng đặt tên cho con là Lucia. Hiện nay, Lucia đã 7 tuổi, mặc dù mang trong mình bệnh tật nhưng do được bố mẹ nuôi chăm sóc tận tình nên căn bệnh hầu như không ảnh hưởng nhiều tới quá trình phát triển của bé.

Hiện tại, ở tuổi 57, Trần Mỹ Kỳ hạnh phúc viên mãn bên chồng và ba đứa con khôn lớn. Người đẹp ít tham gia đóng phim mà chỉ thi thoảng tái ngộ với khán giả qua một vài vai diễn nhỏ hoặc một số chương trình truyền hình.

Đặc biệt, cô khá thành công với vai trò nhà soạn nhà và tác gia.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Trần Mỹ Kỳ còn thể hiện được tấm lòng của mình qua quỹ từ thiện “Thiên thần của mẹ” được hoạt động bền bỉ qua nhiều thập kỷ.

Thanh xà Trần Mỹ Kỳ hạnh phúc viên mãn ở tuổi 57.

"Thanh xà" Trần Mỹ Kỳ hạnh phúc viên mãn ở tuổi 57.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại