Hán Văn Tình đi khắp nơi giúp bệnh nhân ung thư

Tường Vy |

Sức khỏe đã hồi phục một cách khó tin, Hán Văn Tình nhiệt tình tham gia những chuyến gặp gỡ các bệnh nhân ung thư để củng cố niềm tin cho họ.

Mỗi lần gặp Hán Văn Tình, chúng tôi lại bất ngờ hơn một chút vì sức khỏe của anh ngày càng khá hơn.

“Anh Quềnh” cho biết: “Giờ tôi khỏe rồi, có thể làm việc được rồi. Nhiều khi cũng nhúc nhắc chân tay, có việc nhẹ nào trong nhà thì giúp đỡ cho vợ con.

Việc ở Nhà hát Tuồng thì đã trơn tru vì kế hoạch được lên từ đầu năm, giờ anh em cứ thế mà chạy. Còn diễn Tuồng thì giờ mình chẳng diễn được nữa, vì không thể hát được như trước.

Nhưng nhiều khi cũng nhớ sân khấu lắm, tôi chỉ mong lúc nào đó, có thể đi diễn hài trở lại để được gặp khán giả, được đem niềm vui đến cho mọi người”.

Hiện tại, tuy sức khỏe khá tốt nhưng mỗi tháng Hán Văn Tình đều phải tới bệnh viện để kiểm tra 1 lần. Anh vẫn đang điều trị bằng phương pháp “đích” để ức chế tế bào ung thư, duy trì sức khỏe như hiện tại.

Niềm vui duy nhất của anh trong thời gian này là được tham gia những buổi tọa đàm hay những chương trình tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư ở nhiều nơi.

Anh chia sẻ: “Ngày mới biết mình bị ung thư, tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ. Nghĩ, thôi số giời, coi như mình chịu vậy. Nhưng không ngờ còn có được ngày khỏe mạnh như hôm nay.

Trong những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời, tôi đã được bà con khắp nơi động viên, chia sẻ, giúp đỡ. Tôi không bao giờ quên được điều đó.

Hán Văn Tình thường xuyên đi các nơi giúp đỡ, hỗ trợ các bệnh nhân khi có điều kiện.

Hàng ngày, "anh Quềnh" cũng nhận được rất nhiều điện thoại của người bệnh trên khắp mọi miền đất nước.

Bây giờ, mình khỏe hơn, mình lại đi chia sẻ lại với mọi người để mọi người có thêm động lực và niềm tin chiến đấu với bệnh tật”.

Anh cho biết, ban đầu, các bác sĩ không muốn đưa anh đi cùng trong những chuyến gặp gỡ bệnh nhân ở xa. Bởi sức khỏe của Hán Văn Tình có thể suy sụp bất cứ lúc nào.

Chính “anh Quềnh” đã ra sức thuyết phục các bác sĩ để được tham gia những chuyến đi này. Gặp các bệnh nhân ung thư ở những nơi như Phú Thọ, Bắc Ninh… anh hết lòng chia sẻ và động viên họ.

Hán Văn Tình bảo: “Ai cũng nghĩ bị ung thư là coi như nắm án tử. Nhưng chính tôi là 1 nhân chứng sống để mọi người biết rằng họ vẫn còn cơ hội.

Sau mỗi chuyến đi như vậy, tôi thấy vui và khỏe hơn nhiều. Ngày trước, tôi không tin vào Phật pháp, nhân quả, nhưng giờ thì tôi tin. Mình làm điều thiện, mình gieo niềm tin cho mọi người thì bản thân mình cũng thanh thản, tươi vui hơn”.

"Anh Quềnh" yêu thích những chuyến đi từ thiện, giao lưu với các bệnh nhân ung thư.

“Có lần, tôi vào viện Ung bướu để thăm các bệnh nhân, tôi thấy những cháu bé mặt mũi rất sáng sủa, ngoan ngoãn, nhưng lại không may gặp phải căn bệnh quái ác này.

Nhìn các cháu vui cười, nhiều lúc tôi cũng không kìm được nước mắt, thương lắm!

Đi nhiều, gặp nhiều, tôi thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Thế nên, cứ biết phương thuốc nào hay cách nào để ức chế căn bệnh, nâng cao sức đề kháng là tôi chia sẻ với mọi người.

Mỗi ngày, tôi tiếp hàng chục cuộc điện thoại ở các nơi. Họ hỏi về cách chăm sóc bệnh nhân ung thư, hỏi về các phương thuốc, hỏi về cách giữ niềm tin. Bất cứ cái gì tôi đã thử và thấy tốt, tôi đều chia sẻ.

Hàng tháng, Hán Văn Tình đều nhận được thuốc từ các đơn vị tài trợ.

Thực lòng tôi rất cảm ơn các nơi đã tài trợ thuốc miễn phí như công ty CVI, bệnh viện Hưng Việt, nếu không gia đình tôi đã kiệt quệ kinh tế vì căn bệnh hiểm nghèo này rồi.

Tôi cũng học cách ăn cho tốt, ăn thiên về ăn chay, rau củ quả nhiều hơn thịt động vật. Ngoài ra, tôi tập thở hàng ngày".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại