Hà Anh: "Tôi không quen tỵ hiềm ai hết"

Hà Anh chia sẻ: "Những người bản thân đã không thích tôi thì chúng tôi cũng sẽ chẳng đi cùng con đường, dìm hàng cũng ảnh hưởng gì đến nhau đâu".

Tôi không bao giờ chủ động đi tìm những "lùm xùm"

- Trên trang cá nhân, chị liên tục “nhá hàng” sản phẩm mới của mình. Chị đang ôm ý muốn chuyển từ nghề mẫu sang nghề viết?

Tôi không chuyển nghề gì cả. Tôi đang thực hiện mong muốn mình ấp ủ 5 năm nay và đây là thời điểm chạy nước rút, trước khi cuốn sách ra mắt rộng rãi trên toàn quốc vào 30.10. Tôi chia sẻ thông tin về sản phẩm mới cho bạn bè và fan trên trang cá nhân cũng là chuyện bình thường thôi mà!

- Nhiều đồn đoán trong giới nói rằng, sau khi lấn sân âm nhạc không mấy thành công, chị đã chuyển sang viết sách?

Điều tuyệt vời nhất là tôi có cơ hội để trải nghiệm và dám trải nghiệm.

Tôi không biết người ta nghĩ thế nào là "thành công". Nhưng đối với tôi để ra được những MV có đầu tư công phu, đạt hàng triệu lượt view và gây tiếng vang toàn quốc đã là thành công. Nếu so về chất lượng MV, Model(Take my picture) vẫn là MV mà tôi tự hào, bởi nó có chất lượng âm nhạc và hình ảnh tiêu chuẩn quốc tế.

Còn viết sách, tôi thích thì viết, cần gì phải có "lý do". Đó là điều tuyệt vời mà một cô gái trẻ như tôi có cơ hội để trải nghiệm và dám trải nghiệm. Tại sao không?

- Sau những lùm xùm với Vietnam’s Next Top Model, chị có phần trầm lắng. Sự xuất hiện mới mẻ cùng công việc viết lách theo chị có khiến khán giả ủng hộ?

Năm nào tôi cũng xuất hiện trên truyền hình dài tập, nếu không phải Cặp đôi hoàn hảo thì sẽ có Vào bếp là chuyện nhỏ, Thử thách cùng bước nhảy... Không sự kiện lớn nào thiếu sự có mặt của tôi. Tôi tổ chức cho đến thời điểm này là 3 mini liveshow của riêng mình, chưa kể các sự kiện riêng khác. Ngoài ra tôi còn có các show ở nước ngoài, ra sách...

Tôi cảm thấy gần như cạn sức vì công việc cho đến thời điểm hiện tại. Tôi không hiểu nếu đó còn bị gọi là "trầm lắng", thì chắc tôi không đủ sức để "sôi nổi" hơn quá!

- Cuốn sách của chị mang thông điệp “Hãy kiện đi để tôi được ra tòa và đưa mọi chuyện ra ánh sáng”, nên hiểu nó như thế nào?

Đó là một phát ngôn chính thức của tôi trên phương tiện truyền thông, thời điểm Ban tổ chức Vietnam's Next Top Model tổ chức họp báo và doạ sẽ kiện tôi nếu tôi không xin lỗi. Đây không phải là tuyên ngôn cho cuốn sách của tôi. Cuốn sách của tôi mang tên "Là tôi, Hà Anh" - bao gồm những câu chuyện nhỏ của cuộc đời tôi.

- Chị từng chia sẻ với báo chí không muốn dựa hơi vào Vietnam’s Next Top Model, nhưng sao sách của chị vẫn dính dáng đến cuộc thi này?

Tôi không bao giờ chủ động đi tìm những lùm xùm không liên quan đến cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Tuy nhiên cuốn sách của tôi là những trải nghiệm của chính mình và dù muốn hay không, chương trình truyền hình đó cũng là một phần câu chuyện của sự nghiệp tôi ở Việt Nam mà tôi muốn chia sẻ với bạn đọc của tôi. Vậy thôi!

Chuyện "dìm hàng" trong showbiz không ai là ngoại lệ

- Từ sau khi dừng vị trí host tai Vietnam's Next Top Model, nhiều người đã nghĩ chị “cay cú” với những người đương nhiệm nên mới gây ra những trận bút chiến nảy lửa sau đó. Chị giải thích sao?

Họ nghĩ những gì họ muốn nghĩ. Tôi đủ hạnh phúc, thành công để luôn nhìn tới tương lai, những kế hoạch tiếp theo. Dù sao đó cũng chỉ là một chương trình truyền hình thực tế trong muôn vàn chương trình format ăn khách hiện nay. Tôi nghĩ chúng ta không nên thổi phồng tầm quan trọng của nó.

Tôi không có tị hiềm gì hết.

Đối với những người làm chương trình là người cùng nghề, họ cũng chỉ đang làm công việc của mình thôi, cớ gì mà tôi phải hiềm khích cá nhân với họ? Quyết định không tham gia chương trình nữa cũng là quyết định của tôi, khi tôi và nhà sản xuất không có chung tầm nhìn. Vậy lại càng không có chuyện tôi phải tỵ hiềm.

- Khi tuyên bố: “Tôi hiền lành vì tính tôi hay nhường nhịn. Đừng tưởng lầm là tôi ngu ngốc. Cứ thử 'động' vào tôi xem”, chị không sợ đồng nghiệp sẽ tìm cách “dìm hàng” chị?

Tôi luôn nói "người ta có hiềm khích với tôi vì lý do nào đó chứ tôi chẳng có hiềm khích gì với ai hết". Tôi hoạt động trong showbiz vì tôi muốn trải nghiệm, muốn đóng góp, muốn xây dựng cho ngành nghề của mình. Tôi xuất thân là một du học sinh chuyên ngành về kinh doanh. Tôi chưa từng khao khát trở thành một ngôi sao, nhưng trở thành ngôi sao chính là hệ quả của quá trình lao động vất vả và chính đáng của tôi đó thôi.

Tôi luôn coi mình là một kẻ ngoại đạo khi tôi làm những gì mình thích. Đối tác lựa chọn làm việc với tôi và tôi lựa chọn họ. Chính vì vậy, ai đã làm việc với tôi là những người hiểu được giá trị, chuyên môn của tôi. Chẳng có lý do gì để họ giận dữ.

Ngược lại những người bản thân đã không thích tôi thì chúng tôi cũng sẽ chẳng đi cùng con đường, dìm hàng thì ảnh hưởng gì đến nhau đâu, hay cũng chỉ là những câu chuyện trên bàn cà phê tán dóc? Mà chuyện đó thì đầy rẫy trong showbiz, chẳng có ai là ngoại lệ cả.

- Có vẻ chị đang thực hiện giấc mộng là một nghệ sĩ đa năng?

Không, tôi thực hiện giấc mơ của một cô gái trẻ, là tôi, tôi thử nghiệm những gì tôi thích và tôi muốn. Cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm và tôi đang thỏa sức vẫy vùng trong các trải nghiệm này.

- Làm người mẫu, ca sĩ và giờ là viết sách, có vẻ chị hơi tham lam... Chị nghĩ gì về câu cổ nhân nói “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”?

Một người thành đạt trong xã hội hiện đại là một người không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn biết hưởng thụ những trải nghiệm cuộc sống. May mắn đối với tôi là tôi có thể kiếm sống làm những gì mình yêu thích và mơ ước thì tại sao lại hạn chế bản thân mình chứ?

- Sau dự án âm nhạc đầu tiên, lý do gì chị không tiếp tục con đường ca hát mà chị từng nói là mình đam mê?

Có lẽ, so với thói quen sản xuất và thưởng thức âm nhạc kiểu "mỳ ăn liền" hiện nay thì tôi chậm hơn thật. Nhưng âm nhạc đối với tôi là trải nghiệm, tôi làm khi tôi có thời gian, đầu tư và có hứng thú chứ tôi không có nhu cầu phải chứng minh cho ai bất cứ điều gì.

Tôi không làm theo sức ép thiên chức người phụ nữ

- Là nghệ sĩ nhưng chị cũng là phụ nữ, đến bao giờ chị mới kết hôn để có một mái ấm bình yên và làm thiên chức người phụ nữ?

Không bao giờ kết hôn do sức ép của việc thực hiện thiên chức phụ nữ.

Mỗi người một cuộc sống, một quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Tôi sống rất hạnh phúc và không đi theo quy chuẩn của người khác đặt ra cho mình.

Nếu có lập gia đình cũng sẽ là do tôi muốn chứ không bao giờ sẽ là do sức ép của việc thực hiện thiên chức người phụ nữ

- Trong cuộc sống, ai là người chị muốn được chia sẻ và tâm sự nhất?

Gia đình, bạn trai của tôi và những bạn bè thân thiết của tôi. Họ luôn yêu tôi và chấp nhận, tự hào về tôi vì tôi là chính bản thân mình chứ không phải những hào nhoáng phù phiếm do nghề đem lại.

- Trước những sóng gió trong làng showbiz, chị còn niềm tin với bạn bè trong giới chứ?

Tôi luôn chọn bạn để chơi, nên showbiz hay ngoài showbiz tôi luôn có những người bạn chân thành mà tôi thực sự yêu thương. Tôi không quan hệ rộng nên cũng không để ý đến sóng gió showbiz gì hết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại