Hà Anh bày cách cho phụ nữ trẻ tán trai

Hà My |

(Soha.vn) - Cô cho biết từ năm 17 tuổi đến giờ chẳng mấy khi mình phải là người độc thân cả.

Luôn được nhớ đến như một trong những người mẫu sở hữu ngoại hình sexy vào tốp đầu của làng giải trí Việt, Hà Anh còn là người có nhiều phát ngôn thẳng thắn với nhiều chuyện nằm ngoài showbiz như vấn đề trinh tiết và dịch vụ má màng trinh của phụ nữ, chuyện yêu Tây ...

Mới đây nhất, cô chia sẻ bài viết khá dài trên trang cá nhân bàn về một câu chuyện được cô nói vui là "tán trai". Cô cho biết cách tán của mình "cao thủ" đến nỗi đối phương thậm chí còn không biết mình đang bị tán.

Hiện Hà Anh đang rất hạnh phúc bên mối tình khá đẹp của mình với đầu bếp nổi tiếng Bobby Chinn.

 

Nguyên văn "bí kíp tán trai" của Hà Anh chia sẻ trên trang cá nhân của minh như sau:

"Tôi có một đám các em, là bạn bè của em gái tôi, tuổi tư 23-26, đứa nào cũng xinh xắn, trẻ trung xuân thì, đứa nào cũng thông minh, có học, con nhà tử tế, có công việc ổn định, đứa nào cũng ngoan, muốn có bạn giai để tiến tới hôn nhân!

Vâng, chúng nó đều độc thân!

Thật là vô lý!!! Tôi kêu ầm lên với chúng nó "Các em tôi xinh đẹp đáng yêu thế này mà không có bạn giai là sao?"

"Tìm ở đâu bây giờ chị, "ế" lắm! Chỗ làm chả có ai, đi đâu để quen? Bar club thì chẳng phải chỗ tìm bạn đời lâu dài". Chúng nó thở dài ngao ngán!

Tôi cũng công nhận, ở những thành phố lớn, tìm được người quen biết tử tế không hề dễ. Đặc biệt là dành cho những đứa -con-gái-ngoan!

Tôi quan sát lũ chúng nó vài lần, hỏi chuyện vài trong số chúng nó vài bận.

Tôi tự nhìn lại mình - tôi chưa bao giờ thấy mình thiếu "vệ tinh"- thú thật từ năm 17 tuổi đến giờ tôi chưa từng bao giờ có mấy ngày làm người độc thân cả. Tôi toàn làm bạn gái người ta thôi!

Gọi tôi là gái ngoan cũng không hẳn, gái hư cũng không phải.

Tôi nằm ở ranh giới ngoan - hư.

 	Hà Anh cho biết mình nằm ở giữa ranh giới ngoan và hư

Hà Anh cho biết mình nằm ở giữa ranh giới ngoan và hư

Khi yêu thực sự tôi là người chung thuỷ nhưng khi chưa yêu tôi là người không thích bị ràng buộc. Tôi có khẩu hiệu "Its good to be bad sometimes" - Chẳng là tôi sống chừng mực, có nhiều nguyên tắc, nên nhiều khi biết phá bỏ nguyên tắc bớt đi để "hư" một chút ta sẽ có cân bằng hơn.

Ngày hôm nay, tôi sẽ bày cho các bạn gái ngoan cách chinh phục cánh mày râu- mà chúng ta sẽ gọi nôm na cho vui là "tán trai".

Tôi thường hỏi bạn trai của mình "Anh có nghĩ là em là người tán tỉnh không" đa số bọn họ không nghĩ vậy. Họ nghĩ là họ cưa đổ tôi và rồi là tôi cứ tự nhiên như tôi thôi. Thực sự có một thời gian tôi cũng nghĩ mình hoàn toàn không biết tán ai hết vì tôi có bao giờ đi hẹn hò ai đâu, lúc nào chả có bạn trai.

Nhưng rồi gần đây tôi tự quan sát mình và nghiệm ra rằng, tôi "tán" người ta tự nhiên đến mức tôi cũng chẳng biết, và họ cũng chẳng biết, mà cứ tự nhiên thích tôi thôi, vì tôi duyên dáng, đáng yêu vân vân...

Không, tôi không chỉ biết cách tán người ta mà còn biết cách làm người ta yêu mình theo từng bước- mà khi đã bị ra tay - đối thủ không thể không gục! (Tôi xin phép chủ quan mà nói theo những kinh nghiệm riêng thôi nhé!)

Nào, các cô gái ngoan đã sẵn sàng thức đêm ngồi nghe với giấy bút chưa?"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại