Góc khuất "tê tái" của diễn viên lùn nhất showbiz Việt

Thảo Nguyên |

Trương Phương thức dậy từ 5h sáng để kịp theo đoàn đi quay phim. Cô chia sẻ, có ngày cô chỉ được ngủ 3, 4 tiếng.

Trương Phương gây ấn tượng với vai diễn Thêu trong Cửa sổ thủy tinh, mợ Phềnh trong seri Chém chuối cuối tuần - mà cô được khán giả ưu ái gọi "Bà Tưng phiên bản truyền hình".

Trương Phương cũng tự nhận mình là "diễn viên lùn nhất showbiz Việt".

Cô cho biết, mặc dù công việc kinh doanh khá tốt, song vì đam mê điện ảnh nên cô vẫn muốn thử sức trong các vai diễn.

"Làm diễn viên không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Chúng tôi có khi phải trải qua nỗi vất vả của 1 người nông dân, 1 người quét rác", nữ diễn viên nói.

"Có những khóc khuất tê tái thực sự của nghề diễn mà không bao giờ khán giả xem truyền hình thấy được" - Trương Phương hóm hỉnh.

Theo chân Trương Phương, cùng cô trải qua 1 ngày bận rộn mới biết rằng, quả thật có những "góc khuất" mà ít người tưởng tượng ra nổi.

5 giờ sáng, Trương Phương có mặt tại điểm hẹn để cùng đoàn làm phim di chuyển tới điểm quay. Hôm nay, cô sẽ theo đoàn về chùa Thầy để quay 1 số cảnh trong phim Bến tình.

5 giờ sáng, Trương Phương có mặt tại điểm hẹn để cùng đoàn làm phim di chuyển tới điểm quay. Hôm nay, cô sẽ theo đoàn về chùa Thầy để quay 1 số cảnh trong phim Bến tình.

Mặc dù liên tục kêu thiếu ngủ, song khi vừa gặp các diễn viên trong đoàn, Trương Phương đã tíu tít chào hỏi, trò chuyện.

Mặc dù liên tục kêu "thiếu ngủ", song khi vừa gặp các diễn viên trong đoàn, Trương Phương đã tíu tít chào hỏi, trò chuyện.

Sau khi chào hỏi các thành viên trong đoàn, Trương Phương nhanh chóng nhận và trang phục để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên trong ngày.

Sau khi chào hỏi các thành viên trong đoàn, Trương Phương nhanh chóng nhận trang phục để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên trong ngày.

Sau khi thay trang phục, Trương Phương tranh thủ ăn sáng. Cùng lúc đó, nhân viên phục trang cũng tiến hành làm tóc và hóa trang cho cô.

Sau khi thay trang phục, Trương Phương tranh thủ ăn sáng. Cùng lúc đó, nhân viên phục trang cũng tiến hành làm tóc và hóa trang cho cô.

Với bối cảnh làng quê những năm 1945, Trương Phương hóa thân thành 1 cô thôn nữ. Nhưng do nước da quá trắng, cô được yêu cầu hóa trang cho lem luốc để phù hợp với nhân vật.

Với bối cảnh làng quê những năm 1945, Trương Phương hóa thân thành 1 cô thôn nữ. Nhưng do nước da quá trắng, cô được yêu cầu hóa trang cho lem luốc để phù hợp với nhân vật.

Nữ diễn viên tranh thủ học thoại, tập thoại trong lúc chờ các thành viên khác trong đoàn hóa trang và chuẩn bị bối cảnh.

Nữ diễn viên tranh thủ học thoại, tập thoại trong lúc chờ các thành viên khác trong đoàn hóa trang và chuẩn bị bối cảnh.

Lúc này, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 14-15 độ, nhưng vì bối cảnh là mùa hè nên nữ diễn viên chỉ được mặc áo bà ba và váy đụp. Cô co ro vì lạnh trong lúc nghe chỉ đạo diễn xuất.

Lúc này, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 14-15 độ, nhưng vì bối cảnh là mùa hè nên nữ diễn viên chỉ được mặc áo bà ba và váy đụp. Cô co ro vì lạnh trong lúc nghe chỉ đạo diễn xuất.

Không chỉ phải mặc đồ mỏng, Trương Phương còn bắt buộc phải đi chân đất. Cô chia sẻ: Nền đất lạnh cóng, vừa mặc ít áo, vừa đi chân đất, cả người tôi lạnh run nhưng vẫn phải tập chung diễn xuất.

Không chỉ phải mặc đồ mỏng, Trương Phương còn bắt buộc phải đi chân đất. Cô chia sẻ: "Nền đất lạnh cóng, vừa mặc ít áo, vừa đi chân đất, cả người tôi lạnh run nhưng vẫn phải tập trung diễn xuất".

Rất may, 1 thành viên trong đoàn đã kiếm được 1 tấm dán nhiệt để Trương Phương dùng tạm. Những khán giả xung quanh nhìn cô xuýt xoa: Thời tiết này mà phải đi chân đất, sợ thật!

Rất may, 1 thành viên trong đoàn đã kiếm được 1 tấm dán nhiệt để Trương Phương dùng tạm. Những khán giả xung quanh nhìn cô xuýt xoa: "Thời tiết này mà phải đi chân đất, sợ thật!"

Sau mỗi cảnh quay, Trương Phương mới được khoác áo ấm. Cô vui vẻ nói: Làm diễn viên, nhiều lúc cũng khổ lắm! Lạnh thế này mà cứ phải diễn cảnh trời nóng!

Sau mỗi cảnh quay, Trương Phương mới được khoác áo ấm. Cô vui vẻ nói: "Làm diễn viên, nhiều lúc cũng khổ lắm! Lạnh thế này mà cứ phải diễn cảnh trời nóng!"

1 khách du lịch theo dõi Trương Phương từ đầu buổi quay tiến tới chào và xin phép chụp ảnh cùng cô. Nữ diễn viên vui vẻ tiếp lời và trò truyện với ông.

1 khách du lịch theo dõi Trương Phương từ đầu buổi quay tiến tới chào và xin phép chụp ảnh cùng cô. Nữ diễn viên vui vẻ tiếp lời và trò truyện với ông.

Tranh thủ thời gian rảnh, Trương Phương kiểm tra điện thoại. Cô có 3 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Trương Phương chia sẻ: Hôm nay đi làm sớm nên tôi không kịp ghé qua chào mẹ. Chắc mẹ sốt ruột nên gọi hỏi.

Tranh thủ thời gian rảnh, Trương Phương kiểm tra điện thoại. Cô có 3 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Trương Phương chia sẻ: "Hôm nay đi làm sớm nên tôi không kịp ghé qua chào mẹ. Chắc mẹ sốt ruột nên gọi hỏi."

Gần 1 giờ trưa, đoàn mới được nghỉ để ăn cơm trưa. Thấy phóng viên nhìn mâm cơm đạm bạc, Trương Phương phân trần: Cơm đoàn phim mà, có thế nào ăn thế ấy! Tranh thủ để còn quay tiếp nữa!

Gần 1 giờ trưa, đoàn mới được nghỉ để ăn cơm trưa. Trương Phương nói về bữa cơm đạm bạc: "Cơm đoàn phim mà, có thế nào ăn thế ấy! Tranh thủ để còn quay tiếp nữa!"

Hết giờ quay buổi sáng, Trương Phương cũng hết cảnh quay. Cô thay đồ luôn trên xe và vội vã trở về Hà Nội.

Hết giờ quay buổi sáng, Trương Phương cũng hết cảnh quay. Cô thay đồ luôn trên xe và vội vã trở về Hà Nội.

Liên tục kêu buồn ngủ, nhưng vừa về tới nhà, Trương Phương đã vội vã lấy đồ và tới phòng tập Gym. Các buổi chiều, cô có lịch hẹn với HLV thể hình.

Liên tục kêu buồn ngủ, nhưng vừa về tới nhà, Trương Phương đã vội vã lấy đồ và tới phòng tập Gym. Các buổi chiều, cô có lịch hẹn với HLV thể hình.

Cô tập trung cao độ trong mỗi bài tập với hi vọng sớm có được vóc dáng thon gọn hơn. Đang trong giai đoạn giảm cân, xây dựng vóc dáng nên Trương Phương phải tập luyện rất chăm chỉ, đúng giờ.

Cô tập trung cao độ trong mỗi bài tập với hi vọng sớm có được vóc dáng thon gọn hơn. Đang trong giai đoạn giảm cân, xây dựng vóc dáng nên Trương Phương phải tập luyện rất chăm chỉ, đúng giờ.

Rời phòng tập gym, Trương Phương nhanh chóng tới tham dự lễ khai trương cửa hàng đá quý của 1 người bạn. Cô chia sẻ: Đi diễn, đi tập cả ngày mệt lắm, nhưng bạn bè đã mời thì tôi nhất định phải tới.

Rời phòng tập gym, Trương Phương nhanh chóng tới tham dự lễ khai trương cửa hàng đá quý của 1 người bạn. Cô chia sẻ: "Đi diễn, đi tập cả ngày mệt lắm, nhưng bạn bè đã mời thì tôi nhất định phải tới."

Sau đó, nữ diễn viên cùng 2 người bạn đi ăn tối. Cô tâm sự: Sau 1 ngày dài như thế, được gặp và trò chuyện cùng mấy nhóc bạn thân tôi sẽ cảm thấy vui vẻ, đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều!

Sau đó, nữ diễn viên cùng 2 người bạn đi ăn tối. Cô tâm sự: "Sau 1 ngày dài như thế, được gặp và trò chuyện cùng mấy nhóc bạn thân tôi sẽ cảm thấy vui vẻ, đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều!"

22h, Trương Phương về nhà, kết thúc 1 ngày dài với rất nhiều hoạt động. Cô nói: Bây giờ, tôi chính thức hết pin rồi đấy.

22h, Trương Phương về nhà, kết thúc 1 ngày dài với rất nhiều hoạt động. Cô nói: "Bây giờ, tôi chính thức "hết pin" rồi đấy."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại