Fan cuồng "không phải dạng vừa" theo Đan Trường từ sáng tới tối

Cẩm Giang |

Dù phải chờ đợi nhưng chỉ cần nhìn thấy thần tượng, chàng trai ấy lập tức nở nụ cười rất tươi.

Fan cuồng, cụm từ vừa nghe qua đã khiến công chúng tưởng tượng ra cảnh hàng chục người ôm nhau khóc lóc ở sân bay hay la hét, gào thét ở những sô ca nhạc mà phần nhìn được đầu tư hơn phần nghe.

Nhưng nếu bạn đang có suy nghĩ đó, hãy cố gắng gạt đi trước khi đọc bài viết này bởi công thức đó không đúng với fan của Đan Trường.

Trong khoảng thời gian chúng tôi cùng anh Bo chạy sô để thực hiện bài viết Tình yêu thiêng liêng và câu chuyện lúc 0h đêm của Đan Trường, có rất nhiều gương mặt thân quen đã liên tục xuất hiện.

Lẽ dĩ nhiên, cảm giác thân quen đó không phải bởi vì chúng tôi quen biết nhau từ trước mà bởi Đan Trường đi đến đâu, những người hâm mộ lại theo chân anh đến đấy.

Trong số đó, có một chàng trai với vẻ ngoài ngổ ngáo, sở hữu nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Lọt thỏm giữa một rừng người hâm mộ, chiếc mũ hip hop đỏ giúp những người chung quanh dễ nhận ra anh.

Lọt thỏm giữa một rừng người hâm mộ, chiếc mũ hip hop đỏ giúp những người chung quanh dễ nhận ra fan nam này.

Ban đầu, chúng tôi ấn tượng với anh vì chiếc mũ hip hop màu đỏ đội lệch đầu và thái độ hào hứng, cuồng nhiệt khi gặp gỡ thần tượng.

Nhưng sau đó, tất cả nhanh chóng nhận ra rằng, chàng trai này đã vô tình lọt vào hầu hết những tấm ảnh chúng tôi ghi lại được.

Khi anh lúi húi sắp xếp chồng đĩa và poster để xin chữ ký, lúc lại chăm chú ngắm nhìn thần tượng hay hồ hởi níu tay cùng Đan Trường ra khỏi đám đông sau đêm diễn...

Dù phải xếp hàng dài dằng dặc, chờ đợi vài tiếng đồng hồ vì thần tượng đến trễ hay gánh chịu cái rét giá buốt của Hà Nội vào lúc nửa đêm, chàng trai ấy cũng chẳng một lời ca thán.

Cũng giống như chúng tôi, anh theo Đan Trường tới mọi ngóc ngách để thỏa mãn tình yêu của một người hâm mộ đích thức.

Nếu được chứng kiến tất cả tình cảm ấy, tất cả đều có chung nhận định rằng, khi đã theo anh Bo được 16 năm trời thì chàng trai ấy xứng đáng được xếp vào danh sách: "Không phải dạng vừa đâu".

Đến với buổi ký tặng đĩa, anh mang theo rất nhiều album và poster của Đan Trường. Một phần trong số đó để dành tặng cho những người bạn.

Đến với buổi ký tặng đĩa, anh mang theo rất nhiều album và poster của Đan Trường. Một phần trong số đó để dành tặng cho những người bạn.

Hòa cùng đám đông, chàng trai trẻ vô cùng hào hứng khi được đến gần thần tượng.

Hòa cùng đám đông, chàng trai trẻ vô cùng hào hứng khi được đến gần thần tượng.

Buổi tối, khi Đan Trường biểu diễn ở một quán bar, anh cũng có mặt. Dù có chút sự cố khiến Đan Trường đến muộn khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng chàng trai này chẳng lấy đó làm phiền lòng.

Buổi tối, khi Đan Trường biểu diễn ở một quán bar, anh cũng có mặt. Dù có chút sự cố khiến Đan Trường đến muộn khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng chàng trai này chẳng lấy đó làm phiền lòng.

Sau khi đêm diễn kết thúc, anh còn ở lại xin chụp ảnh chung với thần tượng và hồ hởi dắt tay anh Bo băng qua đám đông để về nhà dù lúc đó đã 12h đêm.

Sau khi đêm diễn kết thúc, anh còn ở lại xin chụp ảnh chung với thần tượng và hồ hởi dắt tay anh Bo băng qua đám đông để về nhà dù lúc đó đã 12h đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại