Đức Tiến: "Sàn catwalk có quá nhiều trò lố"

vytran |

Vắng bóng hẳn trên các sân khấu thời trang vì đã quá chán những chiêu câu khách, những màn "lộ hàng" lộ liễu...

Đức Tiến giờ tìm niềm vui ở ngoài sàn diễn.

- Thời gian gần đây sàn catwalk hầu như không có những bước chân của siêu mẫu Đức Tiến. Vì sao vậy?

- Dạo này tôi tập trung cho công việc kinh doanh cũng như nhận lời mời làm MC cho một số chương trình và sự kiện. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng có tham gia trình diễn ở sàn catwalk với vai trò người mẫu nữa.

- Phải chăng sàn catwalk không còn sức hấp dẫn với anh?

- Tôi cảm thấy sàn catwalk không còn thực sự phù hợp với tôi nữa. Tôi chẳng còn háo hức, chẳng còn cảm giác với những bước chân trên đó. Nếu có xuất hiện chăng tôi cũng chỉ xuất hiện với vai trò khách mời. Có chương trình thì tôi làm MC, đây là sở thích của tôi. Có chương trình tôi đến xem chủ yếu là cổ vũ cho đồng nghiệp, động viên cho thế hệ người mẫu đàn em.

Sàn catwalk không còn đơn thuần để trình diễn nữa, nơi đó đã nhuộm đầy màu sắc cơ hội cá nhân, xuất hiện quá nhiều màn “lộ hàng”, quá nhiều những trò gợi tình, gợi dục, những chiêu “câu khách”… Nó thật sự làm tôi chán nản và hiểu rằng mình đã không còn phù hợp để sải chân và cống hiến vì nó.

Ở tuổi của tôi bây giờ, tôi đã rời khỏi sàn catwalk, chuyển sang hoạt động ở những lĩnh vực khác. Những lúc nhớ nghề, nhớ các em đồng nghiệp thì đến xem, ủng hộ các em.

- Nhưng Đức Tiến đã xây dựng danh tiếng từ sàn catwalk...

- Đúng vậy. Chính sàn catwalk đã đưa Đức Tiến đến với khán giả. Khán giả cũng yêu mến một Đức Tiến với vai trò người mẫu. Đức Tiến khởi nghiệp và trưởng thành từ người mẫu. Tôi biết và trân trọng nó. Tôi không phủ nhận điều đó. Tôi cũng đã sống hết mình, cống hiến hết mình cho sàn catwalk bằng cả nhiệt huyết và lòng yêu nghề suốt thời gian qua. Tôi tự hào với những gì tôi làm được trên sàn catwalk.

- Yêu nghề, nhiệt huyết với nghề, vậy tại sao anh quyết định rời bỏ?

- Mỗi người đều phải trải qua từng giai đoạn một để trưởng thành. Tuổi thơ con người ta thích tắm mưa, chơi trốn tìm, rước đèn tháng tám. Lớn lên thì người ta thích chơi game, chơi thể thao, đi picnic cùng bạn bè. Mỗi giai đoạn người ta cảm nhận cuộc sống theo một cách khác, cần nhìn lại quá khứ và hiện tại để biết được mình đang cần gì, mình nên tiếp tục con đường mình phía trước như thế nào. Ai cũng vận động, di chuyển và đi tới.

Khi thấy những gì trong quá khứ không còn phù hợp thì người ta chọn cho mình một hướng đi khác phù hợp với bản thân hơn. Tôi cũng không ngoại lệ, đến một lúc nào đó thì tôi cũng cần phải thay đổi để tiếp tục chinh phục những điều tôi đang muốn thử thách bản thân. Tôi sống và làm việc theo những gì mình thích. Tôi không ép tôi phải làm những điều tôi không thích. Tôi biết đã đến lúc tôi không còn phù hợp với sàn catwalk.

- Anh nhận ra mình không còn phù hợp từ lúc nào?

- Khi tôi 30 tuổi. Nhưng vấn đề không phải là ở tuổi tác già hay trẻ, vấn đề là ở nhận thức. Đến tuổi này tôi nghĩ mình đã đủ khả năng, tỉnh táo, kinh nghiệm,…để quyết định những việc quan trọng. Tuổi 30 không trẻ cũng không già, làm tôi nhận thấy mình không phù hợp với nghề người mẫu nữa. Tôi không ép mình làm những điều không mà bản thân nó không phù hợp với bản thân tôi. Tôi phải ngưng thôi. Tôi phải đi theo những con đường phù hợp với tôi hơn, chinh phục nó, sống hết mình vì nó.

- Trong đó liệu có lý do anh nhận thấy mình dần bị lu mờ trước các người mẫu trẻ ngày càng chiếm thế thượng phong, đang được khán giả ủng hộ?

- Có lu mờ hay không tôi không dám tự mình đưa ra ý kiến. Với tôi, chỉ còn khán giả yêu mến dù là rất ít thì tôi cũng đã thấy đủ. Còn các người mẫu bạn cho là đang ở thế “thượng phong” gì đó với hàng loạt ảnh nóng đấy à?

Tôi luôn ủng hộ các bạn thế hệ trẻ, thế hệ kế thừa và phát huy lĩnh vực người mẫu. Tôi không ngần ngại trong việc chia sẻ kinh nghiệm và truyền đạt những kiến thức mình biết, về cách đi đứng, phong cách trình diễn, văn hóa giao tiếp cho các bạn thế hệ người mẫu mới. Ở cương vị và tác phong của tôi, tôi luôn tự hào khi luôn là một người sẵn sàng chia sẻ và hướng dẫn khi các thế hệ đàn em cần mình. Các bạn ấy có sức trẻ, sự năng động và nhanh chóng tiếp thu những cái mới. Chỉ cần có nhận thức đúng đắn và lòng yêu nghề, các bạn ấy sẽ thành công.

- Anh nhận xét gì nghề người mẫu hiện nay và chân dung của các người mẫu trẻ?

- Ồn áo, đông đúc, nổi loạn và hãy đợi xem, sẽ còn những gì xảy ra nữa…Tôi không đánh đồng tất cả theo kiểu vơ đũa cả nắm. Tôi nói đây là một bộ phận trong cái tổng thể. Chính bộ phận này đã làm chân dung nghề người mẫu trở nên xấu đi.

- Vậy hiện tại anh đang có dự định gì cho những con đường anh sẽ chinh phục sắp tới?- Tôi bận rộn với công ty ở lĩnh vựcgiải trívà nhiều dự án công việc tôi đang theo đuổi. Những dự án này tôi xin được giữ bí mật nhé!

(Nguồn ảnh Zing.vn)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại