Đinh Ngọc Diệp: Tôi cảm ơn, xin cảm ơn...!

Vân Anh; ảnh: Nguyễn Thẩm Đức |

(Soha.vn) - Đinh Ngọc Diệp đã gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành với mình trong chuyến đi đầy ý nghĩa vừa rồi.

Lời BBT: Ngay sau khi có thông tin về gia đình một bé gái bị bệnh máu khao khát được gặp Đinh Ngọc Diệp, Báo điện tử Trí thức trẻ đã nhanh chóng kết nối với nữ diễn viên này. Một điều khá trùng hợp là cô cũng đang làm việc tương tự, với cùng mong muốn được gặp gia đình cháu bé mang bệnh nặng.

Đồng thời, Đinh Ngọc Diệp cũng muốn nhân chuyến đi s gửi những món quà có ý nghĩa, giá trị tới các bệnh nhi đang điều tr tại Viện huyết học truyn máu Trung ương.

Sau khoảng 1 tuần lên kế hoạch và chuẩn bị, chuyến đi của Đinh Ngọc Diệp đã được thực hiện. 16 suất quà trị giá 1 triệu đồng, nhiều quần áo, dép Biti's, đồ chơi, bánh kẹo đã được trao tặng cho các bé đang điều trị tại Khoa Nhi - Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Sau khi hoàn thành chuyến đi, Đinh Ngọc Diệp đã bất ngờ gửi thư cảm ơn tới Báo Trí Thức Trẻ và những người đồng hành cùng mình trong chuyến đi này. BBT Trí Thức Trẻ xin được phép đăng tải lại:

"Thư cảm ơn!

Chuyến đi lần này tuy ngắn ngủi, nhưng khiến Ngọc Diệp thực sự xúc động và hoan hỉ khi được sự hỗ trợ hết lòng từ phía tòa soạn, nhóm tình nguyện và các ân nhân, bạn bè đồng nghiệp và gia đình.

- Cho phép Ngọc Diệp được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Báo điện tử Trí Thức Trẻ

Thật may mắn khi Diệp được tham gia và chứng kiến những cử chỉ trân quý của các bạn hoạt động báo chí ở Hà Nội đối với bệnh nhi, thân nhân. Những nỗ lực không nhỏ của các bạn trẻ cho Diệp niềm tin lớn lao trước sự chuyển mình của báo chí truyền thông. Cảm ơn Báo điện tử Trí Thức Trẻ không chỉ phản ánh tin tức mà còn là cầu nối tin cậy giữa bạn đọc trong vai trò định hướng dư luận.

Sự tương tác sáng tạo và hiệu quả trong sự kiện này là niềm an ủi động viên những mảnh đời bất hạnh, cũng giúp chuyển giao tấm lòng vàng của các ân nhân gần xa.

Qua những loạt tin bài Diệp rất ngưỡng mộ sự tìm hiểu cặn kẽ nguồn tin, những lời lẽ cẩn trọng, chân thành, tinh thần trách nhiệm của những người thực hiện loạt bài trước sự quan tâm của dư luận mang đến những tác động tích cực.

Ngọc Diệp và gia đình rất biết ơn Báo điện tử Trí Thức Trẻ vì chuyến hành trình đầy cảm xúc này!

Ông Nguyễn Chiến Thắng thay mặt Báo điện tử Trí thức trẻ động viên, trao quà cho các em nhỏ và gia đình bệnh nhi

Ông Nguyễn Chiến Thắng thay mặt Báo điện tử Trí Thức Trẻ động viên, trao quà cho các em nhỏ và gia đình bệnh nhi

- Cám ơn nhóm tình nguyện viên đã đến với các bệnh nhi nhiều năm qua, mang niềm vui và ước mơ của trẻ nhỏ được cất cánh cùng lời ca tiếng hát.

"Hầu hết các bé này là trường hợp mới, vì những ca trước 90% các em đã ra đi sau khoảng 3 năm chống chọi căn bệnh" - lời nói của Luân - một thành viên của CLB Niềm tin và hy vọng trước khi chia tay khiến Diệp sững lại.

Liệu mình còn có dịp gặp lại những gương mặt mếu máo khi đau, có quà là cười nhe răng sún? Niềm vui chưa lâu bỗng nhạt nhòa khi biết tin các em rồi cũng sẽ lần lượt từ giã cõi đời?!

Thú thật lúc đầu Diệp có phần e dè khi Báo điện tử Trí thức trẻ ngỏ lời cùng Diệp tới thăm các em. Vì biết những gì mình làm quá nhỏ so với bất hạnh mà tuổi thơ đáng thương đã phần nào thay ta gánh vác. Vì chúng ta chứ không phải các em đã may mắn sinh ra trong điều kiện thuận lợi về sức khỏe, giáo dục, phát triển cân bằng và thành đạt.

Cưu mang được mấy hay còn chạm đến nỗi đau không ai muốn đối diện khi gặp phải bi kịch này? Biết đâu không chừng sự tủi thân, sự mủi lòng sẽ càng nhân lên nỗi mất mát...

Những tình nguyện viên của nhóm Niềm tin và hy vọng đã rất nhiệt tình hỗ trợ cho hoạt động từ thiện này của Đinh Ngọc Diệp và báo Điện tử Trí thức trẻ

Những tình nguyện viên của nhóm Niềm tin và hy vọng đã rất nhiệt tình hỗ trợ cho hoạt động từ thiện của Đinh Ngọc Diệp và báo Điện tử Trí Thức Trẻ.

Nhưng những ước mơ kia đối với ta có đáng gì. Vậy mà chúng là cả khát khao trước sự sống từng giờ của trẻ nhỏ. Cô Diệp và các cô chú anh chị mang ơn các bé đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh. Cô rất khâm phục các con khi dám sống với ước mơ, bằng chính sự hồn nhiên của mình và niềm tin của gia đình. Các con đã cho người lớn hiểu được giá trị của yêu thương và tấm lòng chia sẻ.

Con hãy cứ viết xuống mơ ước của mình thật chân thành và tình cảm các con nhé! Dẫu đau đớn cũng không sợ sệt, vì các con chính là những người hùng, con thật xinh đẹp và thật dũng cảm, là niềm tự hào to lớn của cha mẹ, của cô Diệp và cả những tấm lòng đang hướng về các con.

Những em nhỏ đang điều trị tại Khoa Nhi - Viện huyết học truyền máu Trung ương

Những em nhỏ đang điều trị tại Khoa Nhi - Viện huyết học truyền máu Trung ương

- Xin cho Diệp gửi lòng biết ơn sâu sắc đến các ân nhân.

Chị Cindy Gosto và anh Châu thương mến. Đến nay là gần 600 đôi dép Biti's được gửi tặng các em bé rồi. Câu nói của Đức Dalai lại cho em thêm năng lượng quý giá. Em biết ơn sự ủng hộ từ xa của anh chị, và sự hỗ trợ của chị Hạnh, Thắm và Hương từ công ty của mình. Thầm mong anh chị sức khỏe mình an và sớm đoàn tụ với em nha.

Anh Khoa Jebbbie cho em gửi lời cảm ơn cô và các chị. "I fell home" không chỉ là cảm giác thỏa mái khi mặc trang phục Jubbie mà còn là lời chúc vô cufg xúc động của cả nhà đến các em nhỏ đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật. Ước mong các em sớm được về nhà. Phép màu vẫn luôn xuất hiện phải không anh?

Những đôi dép vừa vặn trên bàn chân nhỏ xinh của các bé

Những đôi dép vừa vặn trên bàn chân nhỏ xinh của các bé

Không thể không cảm ơn những người sếp đáng mến của Diệp: Anh Tùng, anh Martin, sếp... có người gặp gỡ từ "thiên ngân" xa xôi, nhưng rất gần trong những hoạt động thiết thực, ấm áp.

Em cảm ơn những người anh vừa giỏi nghề lại có tấm lòng cùng em trong mọi hoạt động vì người nghèo.

Chính tình cảm vô giá này đã cho Diệp thêm sức mạnh, dũng cảm hơn trước, và thôi ngần ngại khi mở lời giúp đỡ. Diệp càng tin hơn điều mình tâm đắc nhất chính là: "Bản chất căn bản của loài người không gì khác: Lòng từ bi trên cơ sở của tình thương".

Ngọc Diệp hỏi han, trò chuyện với từng bé

Ngọc Diệp hỏi han, trò chuyện với từng bé

- Con Đinh Ngọc Diệp kính gửi bà nội, bố, mẹ, ba Tiến, cô Nhung, cô Hoàn, chú Thịnh, cô Giang, anh Việt, chị Tâm, Liên và em Hiệp, Thái, Susu, Huy, bé Minh Phương, Khởi My... và tất cả thành viên gia đình ạ.

Con vô cùng biết ơn cả nhà luôn tin yêu và ủng hộ con trên mỗi hành trình lớn nhỏ. Chuyến đi Hà Nội thăm các bé ung thư máu tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa đối với con. Con nhận được nhiều lời cám ơn và khen tặng từ báo chí, bạn đọc và thân nhân của các bé. Nếu không có những tấm lòng, sự đồng cảm từ gia đình người thân, và lòng nhiệt tình chung tay góp sức của cả nhà mình, chắc chắn con không có được những kết quả tích cực như thế!

Một lần nữa, cho con được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà nội yêu quý. Bà đã 85 tuổi rồi nhưng cứ hễ nghe ở đâu khổ bà lại thương, lại dấm dúi gửi tiền, góp quà cho con mang đi cứu trợ. Con biết bà muốn đi thăm người bất hạnh lắm nhưng sức khỏe kém. Con từ nay xin thay bà chia sẻ tấm lòng của gia đình mình đến với người nghèo nghe bà.

Con cảm ơn bố - đầu tàu vĩ đại của đời con. Bố kết nối thâm tình và luôn là bánh lái đưa con đến những nẻo đường cổ tích giữa đời thật đẹp tựa chiêm bao. Con cảm ơn cô Nhung và gia đình ngoài Bắc, cô Hoàn chú Thịnh. Con ra đến nơi được đưa đón, chăm sóc như công chúa lại còn có cả vali quà bánh mang vào thật hạnh phúc vô cùng.

Dù còn rất nhỏ nhưng em đã phải chịu những cơn đau mà không phải người lớn nào cũng biết

Dù còn rất nhỏ nhưng em đã phải chịu những cơn đau mà không phải người lớn nào cũng biết

Hình ảnh những bịch thuốc truyền khiến các bệnh nhi sợ hãi mỗi lần nhớ đến

Hình ảnh những bịch thuốc truyền khiến các bệnh nhi sợ hãi mỗi lần nhớ đến

Con nhận được tin mẹ xúc động khi đọc ước mơ của các bé. Đây là động lực lớn nhất để con gác mọi việc ở nhà và sơm ra Hà Nội thăm các em. Vì con biết tâm mẹ luôn soi sáng những điều lành và việc thiện. Cám ơn mẹ đã cho con và anh trái tim nhân hậu luôn biết đồng cảm với người nghèo. Cảm ơn ba Tiến đã đóng gói quà cho con mang đi.

Anh Việt viết chữ xấu nên em nhận ra ngay. Cám ơn Liên và chị Tâm về những phần quà ý nghĩa. Những bà mẹ hiền tuyệt vời luôn làm gương cho các con. Hi vọng sau này Diệp cũng có cơ hội bắt chước mẹ, cô và các chị.

Chị Diệp rất hãnh diện khi có em Hiệp và em Thái là trợ lý đắc lực trong những lần đến thăm các em nhỏ. Cả bé Su và 2 cháu nhóc nhà mình là Chip và Khởi My nữa. Sau này lớn ngoan, vâng lời với tấm lòng yêu thương mà cả nhà đã trao. Hiệp viết cũng y chang chữ anh Việt, lần sau Hiệp phải tự chúc các em nhé đừng để bố đọc cho Hiệp viết. Bé My và Chíp nhỏ xíu mới nhờ mẹ viết thay. À, em Su cũng tự viết thư đấy, hi.

Cám ơn bé Trâm và cô Lạc không bao giờ bớt cực mỗi lần Diệp bày chuyện bắt mọi người ngược xuôi mệt xỉu. Cả bé Khanh - Hồng Công đã giúp chị làm clip lúc nửa đêm.

Cám ơn bạn Sammy, Lan Phương, A.M, A.D, bé Hằng, Linh, An An dù xa gần cũng luôn đồng lòng với Diệp trong những chuyến đi vì tình thương.

Con nghe nói muốn làm việc thiện không dễ chút nào. Cần phải có tâm, tầm và tài may ra mới hành sự đúng đắn. Con mong cả nhà luôn chỉ bảo con như thế này nha. Có sai thì chỉ cho con nhé. Dù già 30 tuổi nhưng con vẫn còn dại lắm. Đến 50 vẫn cần sự quan tâm và lời động viên của cả gia đình mình. Con yêu cả nhà.

Đinh Ngọc Diệp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại