Minh Béo, điều như thế mà anh dám nói sao?

Cẩm Giang |

Xã hội này có thể chấp nhất tội lỗi, sai lầm của anh nhưng mẹ thì không.

Câu chuyện Minh Béo bị bắt gây rúng động dư luận. Có người thương anh, người lại hỉ hả. Chẳng ai biết sự thật bên trong câu chuyện thế nào bởi cho đến thời điểm hiện tại, những thông tin chuyển về chỉ mang tính chất một chiều.

Tòa án vẫn chưa xét xử để có kết luận cuối cùng. Nếu đúng như những cáo buộc, Minh Béo sẽ phải đối mặt với án tù.

Có thể anh sẽ chẳng còn được công chúng yêu mến, cũng có thể giấc mơ về một ngày được bước lên sân khấu là quá xa vời và có khi suốt đời này Minh Béo sẽ phải sống trong ánh mắt dè bỉu và sự khinh khi của người đời.

Nhưng chắc chắn, anh không mất tất cả. Bởi dù cả thế giới này có quay lưng lại với Minh Béo thì vẫn còn mẹ. Dù 5 năm, 10 năm hay cả đời này, chỉ cần vẫn còn có thể, mẹ sẽ ở đó, giang rộng vòng tay đón anh trở về.

Ấy vậy mà, đứa con dại lại nỡ lòng viết ra những lời khiến mẹ phải khóc: “Kiếp này mẹ coi như mất đứa con này, đứa con này đã chết rồi. Con ngàn lời xin lỗi mẹ”.

Không biết Minh Béo đã thức trắng bao đêm, đã thấm ướt gối bao nhiêu lần bằng nước mắt và thấy nhục nhã với tội lỗi của mình như thế nào, chỉ biết rằng những dòng ấy, ngắn thôi nhưng đủ để khiến trái tim người mẹ tan vỡ.

Đòi hỏi nam diễn viên tỉnh táo và sáng suốt ở thời điểm này là rất khó bởi chưa bao giờ anh rơi vào cảnh ấy, nhất lại ở xứ lạ quê người. Nhưng thử đặt mình vào vị trí người mẹ sẽ thấy, nỗi đau đó lớn đến nhường nào.

Minh Béo ơi, sai lầm lần này là nghiêm trọng nhưng xã hội thì chật chội còn lòng mẹ rất bao la. Ngày bé, mẹ đã đỡ anh dậy khi anh vấp ngã như thế nào thì hôm nay, cũng chính mẹ sẽ che chắn cho anh trước sóng gió của cuộc đời như thế.

Sống trên đời, ai sai mà chẳng phải sửa, phạm lỗi mà không phải trả giá. Nhưng cũng chính lúc này đây, anh sẽ hiểu rõ ý nghĩa của hai từ “gia đình” và hiểu được tình yêu của mẹ.

Đó là thứ quý giá nhất mà dù danh tiếng có đưa anh tới đâu, có giúp anh làm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng thể nào mua nổi.

Đó sẽ là nơi ấm áp để anh quay về sau những những ganh đua danh vọng, dâu bể cuộc đời.

Tình mẫu tử đâu phải nói dứt một tiếng là xong. Mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày mới sinh anh ra rồi nuôi nấng trưởng thành như bây giờ đâu phải để nghe những lời vô tình như thế.

Buông xuôi thì dễ, níu giữ mới khó. Có những lỗi lầm có thể sữa chửa được nhưng số khác là không, nhất là tội bất hiếu.

Nếu thương mẹ, xin đừng làm mẹ khóc nhiều hơn nữa.

Nếu thương mẹ, xin đừng vội nói câu từ giã.

Nếu thương mẹ, hãy cho bản thân cơ hội để trở về.

Xã hội ngoài kia, không ai chảy cùng anh dòng máu. Họ có thể buồn, có thể tiếc cho một danh hài Minh Béo nhưng chẳng ai đau nỗi đau như mẹ, chẳng ai dành cả đời này để thứ tha.

Thay vì tuyệt vọng, hãy xem như đây là khoảng lặng để nhìn nhận lại mình.

Thay vì phó mặc, hãy học cách đứng dậy sau những vấp ngã.

Thay vì buông xuôi, hãy học cách chấp nhận và bước tiếp.

Bởi, ở bên kia con dốc, mẹ vẫn đứng chờ.

Ở bên kia sóng gió, trái tim mẹ vẫn thổn thức.

Ở bên kia đau khổ, mẹ vẫn giang rộng vòng tay.

Hãy nhớ rằng thời gian chẳng bao giờ chờ đợi bất kỳ ai. Anh mới 39, vẫn còn nhiều thời gian để làm lại nhưng mẹ đã 70.

Trái tim của một người mẹ đã sống quá nửa cuộc đời không còn đủ mạnh mẽ để chịu đựng những giằng xéo. Mái tóc cũng bạc lắm rồi chẳng cần thêm nữa những lo toan.

Cứ khóc nếu anh muốn, cứ vật vã, nhịn ăn nếu anh thấy điều đó là cần thiết vào lúc này. Nhưng sau tất cả, hãy sống tiếp thật tốt. Bởi, ở nơi ấm áp ấy, có một người luôn đợi anh quay về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại